Cháu bé 3 tuổi được tìm thấy sau một ngày lạc trong rừng

Đặng Dương

(Dân trí) - Để con trai 3 tuổi ngồi dưới một gốc cây trong rừng đi hái măng, khi quay trở lại, người mẹ không nhìn thấy con đâu, chỉ còn chiếc giày của con bên bờ suối.

Chiều 4/9, ông Vũ Quang Luật, Chủ tịch UBND xã Đắk Ru (huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu Thạch L.T. (SN 2018, trú tỉnh Bình Phước), sau một ngày lạc trong khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Nông- Bình Phước.

Cháu bé 3 tuổi được tìm thấy sau một ngày lạc trong rừng - 1

Sau một ngày mất tích, cháu T. được tìm thấy tại một rừng cao su.

Trước đó, chiều 3/9, chị Ngô T.U. (trú huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) cùng con trai vào rừng để hái măng.

Lúc này, chị U. để con ngồi tại một gốc cây rồi đi tìm măng. Tuy nhiên, khi quay lại chỗ con ngồi, chị U. không nhìn thấy con của mình.

Sau đó, chị U. đi tìm con thì phát hiện đôi giày của cháu T. dưới suối. Người mẹ lo sợ trong lòng rằng con mình đã bị nước lũ cuốn trôi. Hai vợ chồng chị U. đã trình báo với chính quyền địa phương về việc không tìm thấy con của mình trong rừng.

Cháu bé 3 tuổi được tìm thấy sau một ngày lạc trong rừng - 2

Cháu T. được cho ăn uống sau một ngày lạc mẹ.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu nạn cứu hộ của cả hai tỉnh Đắk Nông và Bình Phước cùng phối hợp với người dân địa phương tổ chức tìm kiếm cháu T.

Trong hôm nay (4/9), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cũng đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Đến khoảng 13h chiều nay 4/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu bé 3 tuổi trong một khu rừng cao su ven suối, sau gần một ngày kể từ thời điểm cháu bị lạc.