1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cảnh sát giao thông cứu sống một gia đình 3 người bị chìm ghe trên sông

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Chiếc ghe chở 15 tấn phân vịt bị hỏng động cơ, trôi tự do rồi đụng phải ghe lớn hơn, dẫn đến chìm nghỉm. Trên ghe có một người không biết bơi và một cháu nhỏ 6 tuổi.

Chiều 21/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, trên kênh Lấp Vò - Sa Đéc đoạn chảy qua huyện Châu Thành vừa xảy ra vụ tại nạn đường thủy, một ghe gỗ bị chìm hoàn toàn.

Theo thông tin, sáng cùng ngày, ghe gỗ chở 15 tấn phân vịt của anh Huỳnh Văn Hoạch (36 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) khi di chuyển ngược dòng qua đoạn kênh theo hướng về TP Sa Đéc thì bất ngờ hỏng động cơ. Chiếc ghe trôi tự do, va chạm với ghe gỗ lớn hơn đang chạy xuôi dòng.

Cảnh sát giao thông cứu sống một gia đình 3 người bị chìm ghe trên sông - 1

Gia đình anh Hoạch được cứu vào bờ an toàn (Ảnh: CTV).

Vụ va chạm khiến ghe của anh Hoạch chìm hoàn toàn. Trên ghe lúc này ngoài anh Hoạch còn có vợ là chị Cao Thị Mỹ Ngọc (28 tuổi) và con trai 6 tuổi.

Thời điểm này, Tổ Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp tuần tra ngang qua, phát hiện sự việc. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh là tổ trưởng cùng 2 tổ viên đã nhanh chóng triển khai các hoạt động ứng cứu.

Hoạt động cứu hộ kịp thời đã giúp gia đình anh Hoạch thoát chết trong gang tấc.

Khi đã đứng vững trên bờ, chị Ngọc xúc động nói: "Tôi không biết bơi, được cứu như chết đi sống lại. Con tôi cũng còn nhỏ quá, may mắn có các anh công an đến kịp thời".

Gia đình anh Hoạch cũng không ngừng cảm ơn các CSGT. Sau khi đưa các nạn nhân lên bờ, tổ tuần tra đã quay lại bảo vệ hiện trường tai nạn, điều tiết giao thông.