Cận cảnh "gia sản" của ông vua quạt cổ Hà thành

(Dân trí) - Căn nhà rộng gần 20m2 nhưng đến quá nửa để chứa và trưng bày những chiếc quạt cổ. Chiếc quạt có giá thấp nhất là 7 - 8 triệu còn cao nhất lên tới cả trăm triệu đồng.




Từ lâu, căn nhà nhỏ của ông Nguyễn Công Phúc trên phố Tạ Hiện - Hà Nội đã trở thành một địa chỉ quen thuộc của những người yêu quạt cổ Hà Thành. Năm 2012 ông được Trung tâm kỷ sách kỷ lục VN xác lập là người có bộ sưu tập quạt cổ nhiều nhất VN.

Căn nhà rộng hơn gần 20m2 nhưng có đến quá nửa để chứa và trưng bày những chiếc quạt cổ. Gần trăm chiếc quạt trần treo trong nhà đều phải tháo cánh cất riêng, còn những chiếc quạt nhỏ hơn thì được bày la liệt trên gác xép, dưới nền nhà. Nhiều nhất là quạt Marelli, thứ đến là quạt Emi Hà Lan, Calor Pháp, quạt tai voi của Nga, National 110 voil của Nhật…
Mỗi chiếc có một vẻ đẹp riêng và thiết kế độc đáo khác nhau. Đặc biệt nhất trong số này phải kể đến chiếc quạt chạy bằng than đá kết hợp với điện. Theo ông Phúc, thú chơi quạt cổ có từ lâu nhưng chỉ thực sự nở rộ trong gần chục năm nay và đang trở thành mốt của người giàu.

Những chiếc quạt cổ, theo ông Phúc, đều được làm rất kỹ bằng những chất liệu đắt tiền như thân đúc bằng gang, cánh bằng gỗ hoặc đồng, rất ít những chất liệu rẻ tiền như nhựa, cao su như bây giờ. Chính vì thế, chúng có khả năng hoạt động bền bỉ hàng trăm năm.

Gần 30 năm gắn bó với nghề buôn bán quạt cổ ông Phúc đã phục vụ hàng nghìn lượt khách. Khách đến mua quạt của ông chủ yếu là người nước ngoài, khách du lịch có, nghệ sĩ, doanh nhân, thậm chí là tham tán sứ quán…

Hà Trang - Xuân Ngọc