Ninh Bình:

Cận cảnh công trình “khủng” trái phép trong di sản thế giới Tràng An

(Dân trí) - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An là vùng cấm, bảo vệ nghiêm ngặt, thế nhưng hàng trăm tấn bê tông cốt thép vẫn dễ dàng được vận chuyển vào vùng lõi để xây dựng công trình “khủng”. Cả một di sản bị phá vỡ, xâm hại nghiêm trọng khiến nhiều người không khỏi xót xa.


Khu du lịch Tràng An cổ nằm ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư (Ninh Bình), đây là điểm du lịch chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động nhiều hạng mục. Điểm du lịch do Công ty CP Du lịch Tràng An tự quản lý khai thác. Nằm trong vùng lõi di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, vùng cấm và được bảo vệ nghiêm ngặt nhưng nhiều năm qua ông Nguyễn Văn Son - chủ doanh nghiệp (người địa phương) đã tự ý xây dựng và cho hoạt động công trình này.

Khu du lịch Tràng An cổ nằm ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư (Ninh Bình), đây là điểm du lịch chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động nhiều hạng mục. Điểm du lịch do Công ty CP Du lịch Tràng An tự quản lý khai thác. Nằm trong vùng lõi di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, vùng cấm và được bảo vệ nghiêm ngặt nhưng nhiều năm qua ông Nguyễn Văn Son - chủ doanh nghiệp (người địa phương) đã tự ý xây dựng và cho hoạt động công trình này.


Mới đây, công trình khủng đường lên đỉnh núi Cái Hạ (doanh nghiệp gọi là đỉnh Huyền Vũ - nơi vua Đinh đặt đàn Kính Thiên) do ông Son tự ý xây dựng bị phát hiện không phép, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như điều ước quốc tế về di sản nhân loại. Dù chưa xây dựng xong nhưng từ Tết Nguyên đán Mậu Tuất đến nay, điểm du lịch này đã đón nhiều du khách.

Mới đây, công trình "khủng" đường lên đỉnh núi Cái Hạ (doanh nghiệp gọi là đỉnh Huyền Vũ - nơi vua Đinh đặt đàn Kính Thiên) do ông Son tự ý xây dựng bị phát hiện không phép, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như điều ước quốc tế về di sản nhân loại. Dù chưa xây dựng xong nhưng từ Tết Nguyên đán Mậu Tuất đến nay, điểm du lịch này đã đón nhiều du khách.

Công trình khủng được xây dựng với hệ thống bậc thang lên xuống đỉnh núi, tổng quãng đường dài hơn 1km với trên 2.000 bậc thang. Để làm dự án này, ông Son đã thuê thợ đến khoan núi rồi cắm thép vào, sau đó đổ cột bê tông, vận chuyển bậc thang và lan can cốt thép lên gắn vào, tạo thành hệ thống cầu thang núi với sự đồ sộ về quy mô.
Công trình "khủng" được xây dựng với hệ thống bậc thang lên xuống đỉnh núi, tổng quãng đường dài hơn 1km với trên 2.000 bậc thang. Để làm dự án này, ông Son đã thuê thợ đến khoan núi rồi cắm thép vào, sau đó đổ cột bê tông, vận chuyển bậc thang và lan can cốt thép lên gắn vào, tạo thành hệ thống cầu thang núi với sự đồ sộ về quy mô.


Dự án khủng không phép trong vùng lõi di sản Tràng An được Công ty CP Du lịch Tràng An thi công trong vòng 6 tháng (từ tháng 8/2017). Trong thời gian này nhiều cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình đã đến kiểm tra, lập biên bản vi phạm. Tuy nhiên, không hiểu sao, sau đó công trình vẫn được thi công tiếp và đi vào hoạt động.

Dự án "khủng" không phép trong vùng lõi di sản Tràng An được Công ty CP Du lịch Tràng An thi công trong vòng 6 tháng (từ tháng 8/2017). Trong thời gian này nhiều cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình đã đến kiểm tra, lập biên bản vi phạm. Tuy nhiên, không hiểu sao, sau đó công trình vẫn được thi công tiếp và đi vào hoạt động.


Nhiều người đã không khỏi xót xa khi nhìn thấy cả một vùng di sản bị xâm phạm, phá vỡ nghiêm trọng.

Nhiều người đã không khỏi xót xa khi nhìn thấy cả một vùng di sản bị xâm phạm, phá vỡ nghiêm trọng.


Hệ thống bậc thang được xây dựng trên hệ thống núi đá vôi được kiến tạo hàng nghìn năm, nơi đây cũng là vùng núi non hiểm trở từng gắn với kinh đô đá Hoa Lư trên 1.000 năm lịch sử. Quần thể Tràng An với những giá trị về văn hóa và thiên nhiên đã được công nhận là di sản thế giới nhưng đã bị xâm hại không thương tiếc.

Hệ thống bậc thang được xây dựng trên hệ thống núi đá vôi được kiến tạo hàng nghìn năm, nơi đây cũng là vùng núi non hiểm trở từng gắn với "kinh đô đá Hoa Lư" trên 1.000 năm lịch sử. Quần thể Tràng An với những giá trị về văn hóa và thiên nhiên đã được công nhận là di sản thế giới nhưng đã bị xâm hại không thương tiếc.


Leo hết hơn 2.000 bậc thang, lên đến đỉnh núi, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn một vùng rộng lớn. Điều đau lòng là để thỏa mãn được nhu cầu của khách du lịch, cả một vùng di sản quý giá đã bị phá vỡ nghiêm trọng.

Leo hết hơn 2.000 bậc thang, lên đến đỉnh núi, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn một vùng rộng lớn. Điều đau lòng là để thỏa mãn được nhu cầu của khách du lịch, cả một vùng di sản quý giá đã bị phá vỡ nghiêm trọng.


Những khối bê tông lớn nằm xen kẽ với hệ thống núi đá vôi triệu năm đã được công nhận là di sản của nhân loại. Khi Công ty CP Du lịch Tràng An tiến hành xây dựng công trình, Sở Du lịch Ninh Bình phát hiện, sau đó nhiều lần có văn bản đề nghị UBND huyện Hoa Lư vào cuộc xử lý, dẹp bỏ công trình. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã không mạnh tay, thờ ơ trong cách xử lý vụ việc dẫn đến công trình trái phép vẫn ngang nhiên được xây dựng và tồn tại đến ngày hôm nay.

Những khối bê tông lớn nằm xen kẽ với hệ thống núi đá vôi triệu năm đã được công nhận là di sản của nhân loại. Khi Công ty CP Du lịch Tràng An tiến hành xây dựng công trình, Sở Du lịch Ninh Bình phát hiện, sau đó nhiều lần có văn bản đề nghị UBND huyện Hoa Lư vào cuộc xử lý, dẹp bỏ công trình. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã không mạnh tay, thờ ơ trong cách xử lý vụ việc dẫn đến công trình trái phép vẫn ngang nhiên được xây dựng và tồn tại đến ngày hôm nay.


Không chỉ những bậc, lan can cầu thang, doanh nghiệp còn làm một chiếc cầu kiên cố bắc từ đỉnh núi này qua đỉnh núi khác để làm đường đi cho khách. Bước đầu đưa vào khai thác, Công ty CP Du lịch Tràng An vẫn chưa thu vé nên lượng người đổ về đây như trảy hội, có ngày lượng khách lên đến gần 20.000 người. Người dân chen chúc nhau trên đường lên núi, ai dám chắc tai nạn không xảy ra? Khi đó ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

Không chỉ những bậc, lan can cầu thang, doanh nghiệp còn làm một chiếc cầu kiên cố bắc từ đỉnh núi này qua đỉnh núi khác để làm đường đi cho khách. Bước đầu đưa vào khai thác, Công ty CP Du lịch Tràng An vẫn chưa thu vé nên lượng người đổ về đây như trảy hội, có ngày lượng khách lên đến gần 20.000 người. Người dân chen chúc nhau trên đường lên núi, ai dám chắc tai nạn không xảy ra? Khi đó ai sẽ là người chịu trách nhiệm?


Đỉnh núi Cái Hạ, ông Nguyễn Văn Son gọi là đỉnh Huyền Vũ - nơi vua Đinh lên ngôi hoàng đế, lập đàn Kính Thiên. Đỉnh núi này, mỗi ngày có hàng trăm lượt người lên đây, cùng nhau chụp ảnh, đứng trên các tảng đá bất chấp sự nguy hiểm rình rập.

Đỉnh núi Cái Hạ, ông Nguyễn Văn Son gọi là đỉnh Huyền Vũ - nơi vua Đinh lên ngôi hoàng đế, lập đàn Kính Thiên. Đỉnh núi này, mỗi ngày có hàng trăm lượt người lên đây, cùng nhau chụp ảnh, đứng trên các tảng đá bất chấp sự nguy hiểm rình rập.


Ngay trên đỉnh núi, một khối bê tông cốt thép đồ sộ, thô kệch xấu xí cũng án ngữ. Di sản thế giới trở nên nhếch nhác, bẩn thỉu và vô hồn.

Ngay trên đỉnh núi, một khối bê tông cốt thép đồ sộ, thô kệch xấu xí cũng án ngữ. Di sản thế giới trở nên nhếch nhác, bẩn thỉu và vô hồn.


Nhà vệ sinh cũng được xây dựng trên lưng chừng núi rất phản cảm, nhếch nhác.

Nhà vệ sinh cũng được xây dựng trên lưng chừng núi rất phản cảm, nhếch nhác.

Từng phiến đá lớn bị khoan thủng, đập vỡ để tạo lối đi, thay vào đó là những khối bê tông cốt thép. Dấu vết của sự xâm phạm di sản đang còn in rõ trên từng phiến đá, nơi xây dựng công trình khủng.
Từng phiến đá lớn bị khoan thủng, đập vỡ để tạo lối đi, thay vào đó là những khối bê tông cốt thép. Dấu vết của sự xâm phạm di sản đang còn in rõ trên từng phiến đá, nơi xây dựng công trình "khủng".


Người dân cùng du khách kéo đến chiêm ngắm, tham quan đường lên đỉnh núi Huyền Vũ. Ít người nhận ra được, công trình khủng này xây dựng không phép, vi phạm nghiêm trọng pháp luật và đang phá nát di sản thiên nhiên ban tặng.

Người dân cùng du khách kéo đến chiêm ngắm, tham quan đường lên đỉnh núi Huyền Vũ. Ít người nhận ra được, công trình "khủng" này xây dựng không phép, vi phạm nghiêm trọng pháp luật và đang phá nát di sản thiên nhiên ban tặng.

Các bạn trẻ thích thú chụp ảnh trên chiếc cầu khổng lồ, điểm bắc qua hai đỉnh núi tại vùng lõi di sản Tràng An.
Các bạn trẻ thích thú chụp ảnh trên chiếc cầu "khổng lồ", điểm bắc qua hai đỉnh núi tại vùng lõi di sản Tràng An.


Nhiều lối đi bậc thang rất dốc và nguy hiểm, tuy nhiên nhiều phụ huynh vẫn cho con nhỏ đi lên.

Nhiều lối đi bậc thang rất dốc và nguy hiểm, tuy nhiên nhiều phụ huynh vẫn cho con nhỏ đi lên.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Thái Bá