Cấm con đi vệ sinh ở trường vì sợ… ma bắt

Ngày 21/11, ông Nguyễn Tất Lập, hiệu trưởng trường THCS Nhựt Tảo (phường 1, TP Tân An, Long An) khẳng định những thông tin cho rằng trong nhà vệ sinh của trường có ma chỉ là tin đồn.

Thời gian gần đây xuất hiện tin đồn trong nhà vệ sinh của trường Nhựt Tảo có ma, nhiều học sinh khi đi vào đây thì gặp... ma nên bỏ chạy tứ tán.

 

Theo ông Lập, trước đó, có một số người đến gặp ban giám hiệu nhà trường để xin vào rước vong cho người thân trước đây đã chết trong khuôn viên trường. Do thấy có việc này mang màu sắc mê tín dị đoan nên nhà trường báo công an phường và lực lượng này đến giải thích nên họ ra về.

 

Kể từ đó, thông tin nhà vệ sinh có ma cứ lan dần ra khỏi phạm vi trường, làm cha mẹ các em hoang mang cấm con đi vào nhà vệ sinh do sợ ma bắt (!?)

 

Ngoài ra, trường THCS Nhựt Tảo được xây dựng trên khu bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cũ, nhà vệ sinh cũng gần nơi nhà xác nên xuất hiện tin đồn trên.

 

Trước tình hình đó, nhà trường đã họp phụ huynh học sinh, sinh hoạt dưới cờ giải thích cho các em rõ.

 

Theo H.Minh

 Người lao động