1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Cái chết nhiều uẩn khúc của một bệnh nhi 2 tuổi

(Dân trí) - Rạng sáng 27/3, bệnh nhi Nguyễn Việt Hoàng (SN 2005) đã tử vong sau khi được điều trị tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Chiều cùng ngày, hàng chục người nhà của cháu Hoàng đến đòi các y, bác sĩ phải giải thích rõ về cái chết của cháu, gây náo loạn cả bệnh viện.

“Nếu họ có trách nhiệm thì con tôi đã không chết”

 

Anh Nguyễn Tiến Tân, bố cháu Hoàng (xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) uất ức nói trong nỗi đau mất con: “Con tôi chết chính bởi sự vô lương tâm, vô trách nhiệm của những y bác sĩ ca trực hôm đó”.

 

Gia đình cho biết, từ ngày 25/3, thấy cháu Nguyễn Việt Hoàng có triệu chứng biếng ăn và sốt nhẹ, cho uống thuốc giảm sốt nhưng không đỡ, chị Nguyễn Thị Thạch (mẹ Hoàng) đã đưa cháu đến khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ điều trị.

 

Tại đây, các bác sĩ cho rằng cháu Hoàng bị sốt cao do viêm amidan và kê thuốc cho cháu uống. Khoảng 23h ngày 26/3, cháu Hoàng có triệu chứng sốt cao, chuyển nhanh sang tím tái, chân tay co giật. Chị Thạch đi tìm các y bác sĩ trực ca nhưng bị các vị này la mắng.

 

Sau đó, các y bác sĩ trực cùng một sinh viên thực tập đến tiêm cho cháu và nói “Đi ra ngoài mua  cao, thuốc cho nó”. Nhưng đến lúc này, cháu Hoàng đã sốt rất cao, liên lục nôn oẹ, từ sốt chuyển sang lạnh. Đến khoảng hơn 1h30 sáng 27/3, bệnh nhi Nguyễn Việt Hoàng tử vong.

 

Các y bác sĩ lúc này mới nói với gia đình: “Gia đình chuẩn bị thuê xe đưa cháu về vì cháu bị sốt xuất huyết não, để lại sẽ lây cho các bệnh nhi khác”. Mặt khác, một số y, bác sĩ còn đòi gia đình phải trả lại các giấy tờ liên quan nhưng phía gia đình bệnh nhân không đồng ý.

 

Chị Thạch thảng thốt nói: “Con tôi có thể sẽ được cứu sống nếu như các y bác sĩ trong ca trực đêm đó có lương tâm và trách nhiệm của một người thầy thuốc. Con tôi nguy kịch, tôi đấm cửa lay gọi sự cứu giúp của bác sĩ thì chỉ nhận được những lời mắng mỏ và thái bàng quan, lạnh lùng. Họ cũng làm mẹ như tôi tại sao họ tàn nhẫn như thế!”.

 

“Chúng  tôi không có lỗi”

 

Qua tìm hiểu, được biết kíp trực đêm cháu Hoàng tử vong gồm có bác sĩ Lê Thị Hồng Nhung (người trực tiếp thăm khám cho Hoàng), y tá Bùi Thị Hạnh, y tá Hà Thị Loan và sinh viên thực tập Vũ Tư Trường.

 

Sáng 29/3, trao đổi với Dân trí, bà Vũ Thị Kim Nhung - trưởng khoa Nhi - và các y bác sĩ trong kíp trực cho biết: Cháu Hoàng được đưa vào viện lúc 8h20. Chẩn đoán ban đầu là sốt, viêm niêm mạc miệng họng. Khi vào viện cháu Hoàng tỉnh táo, dù vẫn sốt nhưng đã được hạ nhiệt. Khám tiếp cho thấy, amiđan sưng đỏ nhưng cháu sốt đã 3 ngày rồi nên bác sĩ có chẩn đoán sốt do viêm họng và cần theo dõi các triệu chứng liên quan viêm màng não.

 

Sau đó, các y, bác sĩ đã xét nghiệm máu và cho sử dụng thuốc bao gồm: tiêm thuốc kháng sinh, dung dịch orezon, men tiêu hoá. Đến 12 giờ trưa khám lại đã thấy cháu tỉnh không sốt, nhiệt độ 37,3 độ, có nôn ít nhưng chưa thấy có biểu hiện của viêm màng não.

 

Khoảng 19, 20h ngày 26/3, thấy gia đình cháu báo sốt, các bác sĩ trực đã hướng dẫn gia đình cho uống thuốc hạ nhiệt và chườm mát, sau đó cháu được đưa lên phòng cấp cứu, tại đây luôn có bác sĩ trực. Tiếp đó, dù nhiệt độ hạ nhưng thấy cháu có biểu hiện rét run, lúc này các bác sĩ đã nghĩ đến trường hợp biến chứng màng não và đã bổ sung kháng sinh chống viêm. Khoảng 24 giờ, cháu có tím tái nhanh và được bác sĩ cho thở ô xi. 24h45 cháu ngừng thở, bác sĩ đã hội chẩn tiến hành các biện pháp có thể nhưng không có kết quả. Nguyên nhân cháu Hoàng chết là do viêm não thể tối cấp.

 

Trao đổi về việc kíp bác sĩ trực thiếu trách nhiệm như gia đình cháu Hoàng phản ánh, bà Nhung khẳng định không có chuyện đó, cũng không có việc người nhà cháu phải gọi nhiều lần mới có bác sĩ đến, chỉ có thể là một hoặc hai lần vì bệnh nhân rất đông. Bác sĩ Nhung còn cho rằng, lúc vội vàng, bác sĩ chưa kịp giải thích rõ với người nhà cháu Hoàng thì bố mẹ cháu có lẽ do quá đau đớn vì mất con, đã bế cháu đi khắp nơi. Việc này có thể khiến các bệnh nhi khác bị lây lan.

 

Giải thích về việc các bác sĩ trong kíp trực giằng xé với gia đình bệnh nhân, đòi lại đơn thuốc, bác sĩ Nhung nói do trong trường hợp ra viện hay tử vong, hồ sơ bệnh án cần phải có những giấy tờ này để làm rõ. “Chúng tôi chỉ đề nghị chứ không có chuyện giằng xé”, bà Nhung cho biết.

 

Hiện nay, các cơ quan chức năng như pháp y, công an đã vào cuộc để làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Nguyễn Việt Hoàng cũng như trách nhiệm của của các y, bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Thọ.

 

Thái Sơn