Bắt người để ép ghi nợ 160.000 USD

(Dân trí) - Cầm một số đơn khiếu nại liên quan đến hoạt động kinh doanh trước đây của ông Nghĩa - một chuyên viên bất động sản, bà T ra áp lực để mượn tiền. Bị từ chối, bà T cùng 10 thanh niên bắt giữ, đánh đập và buộc ông Nghĩa ghi giấy nợ 160.000 USD.

Ngày 15/4, CQĐT Công an quận 1 đã tạm giữ 10 đối tượng có liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật, ép người ghi giấy nhận nợ. Nạn nhân là ông Nguyễn Trung Nghĩa (36 tuổi, chuyên viên tư vấn bất động sản Công ty Địa ốc V.P.G, ở phường Tân Phong, quận 7).

Tại bệnh viện, ông Nghĩa tường trình, cách đây 10 ngày, ông có nhận được cuộc điện thoại của bà D. T. T (38 tuổi, ngụ quận 7) mời đi uống cà phê.

Tại quán cà phê ở phường Tân Định (Q.1), bà T đưa ra một số giấy tờ và chứng từ cho rằng đây là đơn tố cáo về hành vi làm ăn phi pháp của ông Nghĩa trước đây.

Qua đó, bà T yêu cầu ông Nghĩa cho mượn 40.000 USD nếu không sẽ phanh phui sự việc “ra ánh sáng” nhưng ông Nghĩa từ chối.

Đến sáng 14/4, bà T tiếp tục gọi điện yêu cầu ông Nghĩa ra quán cà phê ở đường Hồ Hảo Hớn (phường Cô Bắc, quận 1) để “đàm phán” lại sự việc.

Khi ông Nghĩa vừa bước lên cầu thang của quán thì bất ngờ bị khoảng 10 thanh niên dùng côn, gậy… tấn công rồi khống chế.

Nhiều người trong quán định xông vào giải cứu nhưng các thanh niên lạ mặt này tự xưng là cảnh sát Bộ Công an đang áp giải tội phạm nên không ai dám vào.

Sau đó, băng nhóm này áp giải ông Nghĩa ra một bãi xe trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1). Thêm một trận đòn chí mạng, thì bà T xuất hiện với giấy bút trên tay, yêu cầu ông Nghĩa viết giấy nợ với nội dung ông Nghĩa nợ bà T 140.000 USD và nợ 1 người tên Châu 20.000 USD.

Sau khi viết xong thì các trinh sát Công an quận 1 ập đến giải cứu ông Nghĩa và bắt các đối tượng trên. Hiện vụ việc đang được Công an quận 1 tiếp tục điều tra làm rõ.

Công Quang