1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Hà Nội:

Bà già 60 tuổi tiếp tục bị hàng xóm “giam”

Mặc dù cán bộ UBND phường Thanh Lương cùng cảnh sát khu vực đã đến lập biên bản và yêu cầu ông Phàn tháo dỡ cửa sắt để gia đình ông Tiến được đi lại. Nhưng đã 9 ngày (tính đến chiều 22/9), bà Dung, vợ ông Tiến <a href=" http://dantri.com.vn/Sukien/2005/9/78098.vip"> vẫn bị nhốt trong nhà</a>, không thể đi đâu.

Bản thân ông Tiến, 65 tuổi, muốn ra ngoài thì phải dùng thang trèo qua tường, còn vợ ông - bà Đoàn Thị Dung, 60 tuổi - bị bệnh thấp khớp không trèo thang được nên phải yên vị trong nhà, thức ăn, cơm nước được con cháu tiếp tế từ bên ngoài vào.

 

Trong cuộc họp giải quyết tranh chấp, khiếu nại về lối đi của hai hộ sáng 20/9, ông Lê Phàn đã vắng mặt. Theo ông Lê Việt Hùng- chủ tịch UBND phường Thanh Lương, nếu hai gia đình không thu xếp được việc này thì ông Tiến có thể căn cứ vào Luật dân sự để khởi kiện ra tòa.  

 

Đến chiều 22/9, cánh cổng sắt vẫn chưa được ông Lê Phàn dỡ bỏ. Ông Lê Việt Hùng cho biết: gia đình ông Lê Phàn đi vắng suốt ngày nên phường chưa thể bắt buộc ông thực hiện việc khai thông lối đi cho nhà ông Tiến. Trong chiều qua phường đã có quyết định cảnh cáo ông Lê Phàn, nếu ông vẫn vắng mặt sẽ niêm yết quyết định trước cổng và cưỡng chế tháo dỡ cánh cổng bị hàn để trả lại lối đi cho gia đình ông Tiến.

 

Theo Tuấn Phùng
Tuổi trẻ