1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

2 nữ sinh bị nước cuốn: Cống nước liên tục “nuốt” người

(Dân trí) - Trước khi xảy ra vụ nước cuốn trôi 2 sinh viên trường Đại học Kinh tế Luật vào chiều 8/7, tại phường Linh Xuân cũng đã xảy ra nhiều vụ nước cuốn người tương tự.

Vụ tai nạn nước cuốn trôi hai nữ sinh viên vào chiều tối ngày 8/7 là điều đã được cảnh báo trước; nơi đây đã từng xảy ra rất nhiều vụ nước cuốn cả người và xe gắn máy, nhưng các nạn nhân đều may mắn thoát nạn.
 
Cống nước nuốt người.

Cống nước "nuốt" người.

Như đã đưa tin, chiều ngày 8/7, hai sinh viên Đinh Thị Phương Thảo và Trần Thị Hoài Thu đi xe máy trên quốc lộ 1A từ trường về ký túc xá, qua mặt đường bắc ngang Suối Nhum (thuộc địa bàn giáp ranh giữa phường Linh Xuân, Thủ Đức và phường Đông Hòa, Dĩ An) ngập nước thì bị cuốn trôi. Thấy có người kêu cứu, anh Nguyễn Văn Hoàng (23 tuổi, quê Trà Vinh) cùng một người bạn sống gần khu vực đã lao xuống dòng nước xiết cứu được chị Thu. Riêng chị Thảo bị nước cuốn mất tích, sau đó được tìm thấy nhưng tử vong.

Nạn nhân được đưa về quê mai táng
Nạn nhân được đưa về quê mai táng

Sáng 9/7, phóng viên Dân trí có mặt tại hiện trường, rất đông người dân địa phương vẫn còn vây quanh khu vực cống nước. Lực lượng Công an phường Đông Hòa cũng vừa vớt lên thêm 4 xe máy của các nạn nhân bị nạn trong cơn mưa chiều qua.

Anh Nguyễn Văn Hoàng - người trực tiếp cứu sống chị Thu - kể lại: “Từng xảy ra 2 vụ xe máy bị cuốn trôi xuống cống trong cơn mưa lớn xảy ra gần 10 ngày trước nhưng các nạn nhân đều may mắn thoát chết. Hôm nay thấy mưa lớn, tôi sợ lại có người gặp nạn nên cùng người bạn ra đứng ở 2 đầu đường để cảnh báo không cho xe qua lại. Khi tôi vừa dắt xe đạp cho một cụ già bán vé số đi qua thì liên tục có 3 xe máy của các thanh niên chạy qua bị nước cuốn trôi. Tôi và người bạn vội lao xuống cứu được người. Lúc này 2 nữ sinh viên cũng chạy đến và bị cuốn xuống cống. Tôi chỉ kịp cứu được một người tên Thu và người còn lại thì mất tích đến tối mới tìm thấy”.

Người dân ở đây vô cùng lo lắng khi cống nước này liên tục "nuốt" người đi đường mỗi khi có mưa lớn gây ngập. Theo quan sát, đoạn cống nơi xảy ra tai nạn không hề có lan can hay bất cứ rào chắn nào. Tuyến đường này cũng không có hệ thống chiếu sáng nên rất hạn chế tầm nhìn.

Ông Huỳnh Ngọc Sang, Giám đốc Trung tâm quản lý đô thị, cho biết, do tuyến đường này còn vướng việc giải phóng mặt bằng và dự án cải tạo rạch Suối Nhum nên ĐHQG chỉ làm đường và cống tạm cho người dân qua lại. Tuy nhiên trước tình trạng liên tục xảy ra tai nạn và gây chết người trong thời gian qua, ĐHQG sẽ tiến hành khảo sát và thực hiện ngay việc xây dựng cầu, đường băng qua cống để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân cũng như sinh viên. 

Trước mắt lãnh đạo ĐHQG sẽ cho lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và đề nghị chính quyền địa phương 2 địa bàn giáp ranh bố trí lực lượng thường xuyên hướng dẫn, cảnh báo người dân qua lại khu vực một cách an toàn.

Vũ Lê