TPHCM:

2 năm sống khốn khổ giữa thành phố

(Dân trí) - Sau công trình lắp đặt cống thoát nước kéo dài hơn năm trời, đường Bà Hom tiếp được nâng cấp, mở rộng. Ai cũng biết phá cái cũ có cái mới, nhưng kiểu thi công cầm chừng, cẩu thả khiến bà con chịu khổ suốt 2 năm qua.

"Giăng màn" suốt ngày đêm

Suốt năm 2011 và nửa đầu năm 2012, bà con sống trên đường Bà Hom đã phải chịu cảnh nắng bụi mưa ngập khốn khổ vì công trình đào đường lắp cống thoát nước của dự án nâng cấp đô thị. Khi các lô cốt công trình này vừa rút đi, đến tháng 9/2012 dự án nâng cấp, mở rộng đường Bà Hom (quận 6) do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình quận 6 làm chủ đầu tư lại bắt đầu khởi công. Trên đoạn đường chỉ dài hơn 1.000m này, người dân đã phải chấp nhận cảnh sống trong bụi đất, đào lấp suốt hơn 2 năm qua vẫn chưa dứt.

Khi tuyến đường này được mở rộng, nhiều hộ dân sống hai bên đường khấp khởi mừng. Nhưng niềm vui ấy chưa được lâu thì những mặt trái của công trình này đã lộ ra. Kể từ khi công trình được triển khai nhiều hộ dân sống dọc tuyến đường này đã kiến nghị lên UBND phường về việc công trình thi công ì ạch, đất đá thì ngổn ngang, bụi bặm từ công trình bay mù mịt khiến công việc kinh doanh, buôn bán của người dân ế ẩm. Chưa kể những ngày trời nắng chỉ cần một chiếc xe tải chạy ngang qua thôi thì cả con đường chìm trong “sương mù” khiến nhiều hộ dân phải đóng cửa suốt ngày.

hông một ai đi qua đường này mà không giơ tay bịt mũi
Không một ai đi qua đường này mà không bịt mũi

hông một ai đi qua đường này mà không giơ tay bịt mũi
Chiếc ô tô bụi phủ lớp dầy

Để hạn chế tình trạng bụi bặm do thi công tuyến đường này gây ra, mỗi ngày, vị thi công đã cho xe tưới nước 3 lần nhưng cũng không ăn thua, chỉ 5 phút sau thì bụi lại phủ kín toàn bộ con đường. Nhiều người dân không thể chịu nổi cảnh bụi bặm nên phải dùng nước tưới thường xuyên để hạn chế bụi nhưng cũng như không.

Khi chúng tôi có mặt để ghi nhận về tuyến đường này thì rất nhiều người dân bức xúc kéo phóng viên vào tận nhà để chỉ những ảnh hưởng do thi công tuyến đường này gây ra.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy (55 tuổi, nhà số 8/1 đường Bà Hom) bức xúc: “Tui bán cà phê nhưng cả ngày chẳng có ma nào vô uống cả. Thậm chí tui phải giăng bạt để che bụi nhưng cũng không ăn thua, chỉ 10 phút sau là bụi lại bám đầy bàn ghế hết thôi, bụi thế này ai mà dám vô uống cơ chứ”.

Chị Nguyễn Thị Sếp (33 tuổi, ngụ hẻm 119 đường Bà Hom) bức xúc: “Tôi bán đồ ăn nhưng kể từ khi đoạn đường này thi công thì không có một khách đến ăn, ai mà dám ngồi ăn khi bụi bay mù mịt như vậy. Cả mấy tháng nay không có buôn bán gì được, tất cả cũng do công trình này gây ra hết”.

Giữa trời trưa nắng như đổ lửa, hàng quán bên đường vẫn phải giăng màn để chống bụi
Giữa trời trưa nắng như đổ lửa, hàng quán bên đường vẫn phải giăng màn để chống bụi

Vậy mà vẫn phải quét phủi bàn ghế luôn tay
Vậy mà vẫn phải quét phủi bàn ghế luôn tay

Thêm một cái Tết bụi mờ

Không chỉ sống chung với khói bụi, điều mà người dân lo sợ nhất là tai nạn giao thông luôn rình rập người qua lại vì con đường này ngổn ngang đất đá, những nắp hố ga nhô cao hơn mặt được gần 20cm khiến nhiều phương tiện lưu thông vào ban đêm té ngã. Chưa kể nhiều hố ga không có nắp nằm ngổn ngang trên lề đường rất nguy hiểm, đá dăm rải đầy mặt đường lại khiến nhiều phương tiện loạng choạng tay lái té ngã.

Theo nhiều hộ dân sống dọc hai bên đường thì ở các vị trí như trước hẻm 119, trước số nhà 18 đều có người dân vấp hố ga té ngã, còn chuyện trượt bánh xe té ngã là rất bình thường. Mỗi lần như vậy là gây ra ùn tắc giao thông vì tuyến đường này rất đông xe, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống bà con xung quanh.

Anh Đặng Văn Hương (40 tuổi, nhà số 74 đường Bà Hom) cho biết: “Kể từ khi công trình này thi công ngày nào chúng tôi cũng phải sống chung với bụi, ăn cũng bụi, ngủ cũng bụi. Mong sao đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ cho người dân được nhờ!”.

Bà nguyễn Thị Thu Thủy cũng chia sẻ: “Tôi chỉ mong sao thi công tuyến đường này nhanh lên một chút để tụi tui buôn bán thôi”. Bởi năm hết Tết đến, ai cũng muốn có cái tết sung túc nhưng vì con đường này mà công việc làm ăn của bà quá bi đát thì làm sao có Tết!

Người dân cũng than phiền vì Tết nhất mà đường xá thế này thì họ hàng cũng ngại đến thăm hỏi. Vì mỗi lần đến đây gần như là chịu cực hình, trong không khí đầy bụi đất như thế cũng chẳng ai hãnh diện gì khi tiếp khách trong nhà…

Nỗ lực cuối cùng cho gian hàng của mình bớt bụi nhưng cũng chẳng thấm vào đâu

Nỗ lực cuối cùng cho gian hàng của mình bớt bụi nhưng cũng chẳng thấm vào đâu

Dự kiến đến đầu tháng 3/2013 dự án sẽ hoàn tất, nhưng nay đã sắp hết tháng 1/2013, dự án vẫn còn ngổn ngang, chưa xong phần giải phóng mặt bằng. Theo ông Nguyễn Thế Mỹ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình quận 6 thì công trình thi công đường Bà Hom rất khó đạt tiến độ vì còn vướng giải phóng mặt bằng của các đơn vị như điện lực, cáp viễn thông, cấp nước bên dãy nhà số lẻ.

Ông Mỹ hứa: “Chúng tôi sẽ đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ  nhằm thảm nhựa với bề ngang khoảng 10 mét để lưu thông hai chiều nhằm giảm bớt bụi bặm cho người dân trước dịp tết Nguyên Đán này”.

Nhưng đó chỉ là lời hứa, chưa biết hiện thực ra sao. Mà Tết thì chỉ còn nửa tháng nữa là đã đến…

Tùng Nguyên – Thảo Trần