video cùng chuyên mục
Butragueño (12-12-1984, Tứ kết UEFA Cup, Real Madrid 6-1 Anderlecht)
Real Madrid bị đè bẹp tại Brussels (3-0). HLV Camacho quyết phục hận trên sân nhà. Khả năng ra sân của Butragueño vẫn để ngỏ nhưng Amancio tuyên bố rằng Butragueño sẽ ra sân và lập hattrick.
Chân sút huyền thoại của Real Madrid nhớ lại: “Chúng tôi rất hối hả. Chúng tôi vượt lên dẫn 4-1 nhưng tất cả đều đã thấm mệt. Chúng tôi trở lại sau giờ nghỉ và sớm giải quyết trận đấu. Tôi nhận bóng với một khoảng trống thênh thang trước mắt ngay trong vòng cấm và dùng hết sức bình sinh tung ra cú sút. Trái bóng như hỏa tiễn găm vào góc xa khung thành. Sau đó, tôi tiếp tục ghi bàn thắng thứ 6. Tuy nhiên tôi luôn nhớ mãi bàn thắng thứ 5 bởi vẻ đẹp và ý nghĩa của nó.