Yêu trai trẻ kém 4 tuổi, tôi sốc nặng khi lén đọc tin nhắn của mẹ anh

Việt Trinh

(Dân trí) - Tôi vô tình đọc được tin nhắn của bạn trai kém tuổi và mẹ anh ấy. Hóa ra mẹ anh nghĩ tôi là người...

Trên diễn đàn Pann (Hàn Quốc), một người phụ nữ kể lại câu chuyện bị mẹ bạn trai chê "dày dạn kinh nghiệm".

"Xin chào. Câu chuyện diễn ra vào ngày hôm kia khiến tôi bị sốc nên tôi lên đây tìm lời khuyên từ mọi người.

Tôi và bạn trai hẹn hò được 9 tháng. Tôi 35 tuổi, bạn trai kém tôi 4 tuổi. Cả hai chúng tôi đều có công việc ổn định và có khoản tiền tiết kiệm tương đương, dự định kết hôn vào năm sau.

Hôm kia, khi sang nhà bạn trai ăn tối, tôi dùng điện thoại của anh ấy để đặt đồ ăn. Lúc đó, bạn trai tôi đi vệ sinh nên tôi là người đặt hộ.

Khi đang mở ứng dụng giao hàng, thông báo tin nhắn từ mẹ của anh bỗng nhiên tới.

Tôi không có ý định đọc lén điện thoại của người khác. Nhưng khi bấm vào ứng dụng, tôi vô tình chạm nhầm vào tin nhắn của mẹ anh ấy và màn hình chuyển sang phần tin nhắn.

Yêu trai trẻ kém 4 tuổi, tôi sốc nặng khi lén đọc tin nhắn của mẹ anh - 1

Lớn hơn bạn trai 4 tuổi, tôi bị mẹ anh ấy chê "già đời" (Ảnh minh họa: Getty).

Mẹ anh hỏi anh ấy đã ăn tối chưa. Nhưng ngay phía trên đó, có một tin gửi từ 3 ngày trước, nội dung khiến tôi vô cùng sốc: "Nhưng mà con bé đó trông có vẻ từng trải và dày dạn kinh nghiệm lắm phải không? Con cẩn thận đừng để bị nó lấn át nhé".

Tôi bị sốc và có lẽ vì vậy mà khi ăn tối, nét mặt tôi trông có vẻ không vui, khiến bạn trai hỏi có chuyện gì không. Tôi không thể nói ngay lúc đó, nhưng hôm qua tôi đã hỏi. Tôi bảo rằng, tôi vô tình đọc được tin nhắn của mẹ và hỏi nó có ý nghĩa gì.

Bạn trai tôi giải thích rằng, có lẽ vì tôi lớn tuổi hơn và trông như đã yêu đương nhiều lần nên mẹ anh ấy có thể hiểu nhầm.

Gần đây, tôi gửi quà sinh nhật cho anh trai của bạn trai qua anh ấy - một bộ mỹ phẩm dưỡng da và một bó hoa nhỏ. Có lẽ, mẹ anh cũng không thích điều đó. Bạn trai nói rằng, mẹ anh chỉ nói đùa thôi nên đừng bận tâm làm gì, nhưng chẳng phải chỉ một câu nói đó cũng đủ cho thấy bà ấy nghĩ gì về tôi hay sao?".

Dưới phần bình luận, nhiều dân mạng thể hiện sự bất bình trước trường hợp của nữ chính. 

"Lần đầu tiên thấy trường hợp như vậy. Nếu ngược lại, bố mẹ nhà gái nói bạn trai trông có vẻ từng trải thì liệu anh ta có thể cười và bỏ qua như vậy không?

Bạn mới hẹn hò được 9 tháng, hãy chia tay sớm đi. Nhìn một việc biết mười việc, gia đình như vậy cộng thêm một người đàn ông coi đó là lời nói đùa thì thật là có vấn đề", một người bình luận.

"Vì là mẹ nên có thể bà ấy có quyền chia sẻ cảm nhận của mình với con trai, nhưng vẫn phải có giới hạn chứ. Bà ấy chỉ nên nói những điều mà con trai mình nghe xong không thấy bận tâm", người khác cho hay.