Vừa đến khách sạn, tôi bị bạn trai chia tay với lý do... chỉ có trong phim
(Dân trí) - Tưởng chừng sẽ có một kỳ nghỉ lãng mạn, tôi không ngờ lại bị bạn trai "đá" ngay tại quầy lễ tân khách sạn.
Chia tay vì hết yêu, vì người thứ ba, thậm chí vì thói quen sống khác biệt… thì còn hợp lý. Còn tôi, tôi bị chia tay chỉ vì điện thoại tự động kết nối vào mạng WiFi.
Đọc đến đây, có thể mọi người sẽ bật cười. Nhưng đó là sự thật, là câu chuyện tình yêu vừa hài hước, vừa đau lòng của chính tôi.
Kỳ nghỉ lễ vừa qua, tôi và bạn trai quyết định cùng nhau đi nghỉ dưỡng ở khách sạn trong nội thành. Chúng tôi chỉ muốn đổi gió một chút, có thời gian riêng tư cùng nhau. Nhưng ngay từ giây phút đầu tiên bước vào khách sạn, tôi đã không ngờ đó cũng là lúc tình yêu bắt đầu sụp đổ.

Tôi không thể ngờ chỉ vì chi tiết nhỏ nhưng người đàn ông yêu thương mình lại nhanh chóng quay lưng và rời đi (Ảnh minh họa: Douyin).
Khi tôi đang loay hoay tìm thẻ căn cước công dân để làm thủ tục nhận phòng, điện thoại của tôi bất ngờ tự động kết nối vào WiFi của khách sạn.
Tôi chẳng để ý lắm cho đến khi bạn trai tôi liếc màn hình và hỏi với giọng nửa đùa, nửa nghiêm túc: "Em từng đến đây với ai à? Sao điện thoại tự kết nối được?".
Tôi sững người. Tôi chưa từng đến đây. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ có thể trả lời: "Không, em chưa từng tới đây bao giờ".
Tiếc là trong tình huống ấy, "không biết" lại nghe như "không dám nhận". Càng giải thích, tôi càng lúng túng, còn anh ấy lại càng nghi ngờ.
Đôi mắt anh nhìn tôi như thể đã bắt quả tang điều gì đó tày đình. Một cuộc tranh cãi nhanh chóng nổ ra và kết thúc bằng cách anh ấy bỏ đi. Không một lời tạm biệt, không một cái ngoái đầu nhìn lại tôi.
Tôi cố nhắn tin giải thích nhưng anh không trả lời. Tôi gọi điện, anh cũng không nghe máy. Tôi bị xóa khỏi tài khoản trò chuyện chung như thể chuyện tình của chúng tôi chưa từng tồn tại.
Bạn bè tôi thay vì an ủi, lại lắc đầu đầy hoài nghi: "WiFi tự kết nối à? Nghe hơi khó tin nhỉ?". Tôi thấy mình vừa oan ức, vừa bị xúc phạm. Nhưng thay vì đứng yên chịu trận, tôi quyết định điều tra đến cùng.
Sau vài ngày tự truy vết, tôi sực nhớ ra một chi tiết quan trọng. Tôi từng làm thêm ở một nhà hàng gần đó, nơi cũng sử dụng WiFi có tên, mật khẩu giống hệt khách sạn mà tôi và anh cùng đến. Có lẽ, do hệ thống mạng giống nhau nên điện thoại tôi đã nhận diện và tự kết nối.
Tôi gửi lời giải thích cuối cùng tới bạn trai cũ, kèm hình ảnh và lý do rõ ràng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Anh ấy đã chặn tôi hoàn toàn.
Không còn cách nào khác, tôi liên hệ với một kênh truyền thông nổi tiếng trên mạng nhưng không phải để níu kéo tình cũ, mà để minh oan cho chính mình. Họ đến tận nơi kiểm tra và kết quả là: Điện thoại của họ cũng tự động kết nối.
Một chuyên gia an ninh mạng xác nhận, điều này hoàn toàn có thể xảy ra nếu thiết bị từng lưu mạng WiFi có cùng tên và mật khẩu ở một địa điểm khác. Người này khuyến cáo mọi người nên tắt chức năng kết nối tự động để tránh hiểu lầm và rủi ro bảo mật.
Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc thay tôi. Có người viết: "Cô ấy nên mừng vì đã sớm chia tay một người thiếu tin tưởng như vậy". Người khác lại bình luận: "Ngay cả khi cô ấy từng đến khách sạn thì sao? Ai mà không có quá khứ?".
Còn tôi, tôi không có ý định quay lại. Bởi một tình yêu chỉ bền vững khi có niềm tin. Nếu niềm tin mong manh đến mức bị đánh sập bởi một kết nối WiFi thì chia tay có lẽ lại là điều may mắn.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.