1. Dòng sự kiện:
  2. Chị chồng - em dâu
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Buổi hẹn hò đầu tiên

Tôi yêu ai, cô bạn thân cũng đòi đi "xem mắt" và sự thật đằng sau

Giang Hà

(Dân trí) - Một ngày, em trai của Hiền chạy sang gặp tôi, ghé tai nói nhỏ: "Em cứ tưởng chị em không biết yêu, hóa ra không phải". Nghe thông tin ấy, tôi vừa bất ngờ, vừa tò mò.

Tôi và Hiền ở gần nhà nhau, chơi với nhau từ thời mẫu giáo. Suốt nhiều năm học sinh sau này, dù cùng lớp hay khác lớp, chúng tôi vẫn đi về cùng nhau, trừ những hôm giận dỗi không muốn nhìn mặt.

Tuy tên là Hiền, tính cách cô ấy hoàn toàn trái ngược. Cô ấy mạnh mẽ, bướng bỉnh, gan lì hệt như một đứa con trai.

Vì tính cách cô ấy như vậy, tôi đã quen đối xử với Hiền như một người bạn cùng giới, không hề có khoảng cách. Thỉnh thoảng có ai đó ghép đôi, cả hai đều cười bảo rằng, thế giới này có hết người cũng không thèm lấy người kia làm chồng, làm vợ.

Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau như thế, cùng đi qua những tháng năm vô tư, hồn nhiên của tuổi học trò. Rồi hai đứa học đại học, ra trường. Tôi lận đận trải qua mấy mối tình, Hiền vẫn chưa từng nói chuyện yêu đương. Cô ấy luôn nói: "Không yêu linh tinh, trái tim chỉ mở cửa một lần rồi cưới luôn, đỡ mệt".

Tôi yêu ai, cô bạn thân cũng đòi đi xem mắt và sự thật đằng sau - 1

Tôi không ngờ, cô bạn chơi thân từ nhỏ lại thầm yêu mình bao nhiêu năm qua (Ảnh minh họa: Sixth Tone).

Cô ấy không quan tâm chuyện tình cảm của mình nhưng lại rất quan tâm chuyện tình cảm của tôi. Tôi tán tỉnh ai, cô ấy cũng hỏi kỹ. Tôi đi hẹn hò ai, cô ấy cũng đòi đi theo "xem mắt".

Sau đó về nhà, cô ấy hệt như một nhà tướng học, phân tích hết ngoại hình đến tính cách để tìm ưu, nhược điểm của đối phương. Cô này nhìn cũng được nhưng mà…, cô kia có vẻ không hợp đâu... Chuyện gì cô ấy cũng qua loa, vậy mà chọn bạn gái cho tôi thì kỹ tính đến lạ lùng.

Tôi nghĩ đơn giản, Hiền với tôi như tri kỷ, những cuộc gặp gỡ ban đầu chủ yếu cũng chỉ làm quen, có Hiền đi thêm vui. Vấn đề trở nên phức tạp khi tôi muốn tiến xa và bạn gái tôi không muốn Hiền xuất hiện ở những cuộc gặp vốn chỉ dành riêng cho hai người.

Bạn gái tôi nói: "Cô ấy không thấy kỳ đã đành, anh cũng không thấy phiền à? Lần sau, nếu cô ấy đi cùng thì đừng hẹn em". Cho đến lúc đó, tôi mới nhận ra, tình hình đúng là không ổn lắm.

Tôi bắt đầu lảng tránh những câu hỏi của Hiền về mối quan hệ, không phơi bày chuyện riêng tư của mình cho Hiền nghe như trước nữa. Hiền giận, nói tôi coi trọng bạn gái hơn bạn thân. Nhưng biết làm sao, yêu là yêu, bạn là bạn, nhất định phải có ranh giới rõ ràng.

Một ngày, cậu em trai của Hiền chạy sang gặp tôi, ghé tai nói nhỏ: "Em cứ tưởng chị em không biết yêu, hóa ra không phải". Tôi vui mừng hỏi: "Thật không, chị Hiền có bạn trai rồi à?". Thực ra khi nghe tin đó, tôi tò mò là chính.

Câu trả lời của cậu em trai khiến tôi sững sờ: "Sáng nay, em vào phòng chị ấy dùng nhờ máy tính, phát hiện quyển nhật ký còn mở trên bàn. Chị ấy thích anh đấy, thích anh từ lâu rồi. Chị ấy viết là đợi anh nhận ra tấm chân tình ở ngay bên cạnh".

Tôi dặn em trai Hiền, chuyện này tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài, cũng đừng để chị em biết là tôi đã biết chuyện. Nếu không, cả hai sẽ rất khó xử, không thể làm bạn bè như trước.

Tôi ngồi nghĩ lại mọi chuyện mới nhận ra, Hiền quan tâm chuyện tình cảm của tôi không đơn thuần như một người bạn. Cô ấy thực chất muốn kiểm soát những mối quan hệ của tôi. Đó là lý do các cô gái mà tôi có ý định tìm hiểu hay hẹn hò, không một ai khiến cô ấy vừa ý.

Không biết do tôi vô tư hay vô tâm mà chưa từng nghĩ Hiền có tình cảm với mình. Bản thân cô ấy cũng chưa từng để lộ bất cứ hành vi hay lời nói nào cho thấy rằng, cô ấy yêu tôi. Là cô ấy che giấu quá giỏi hay do tôi quá ngờ nghệch?

Từ khi biết bí mật của Hiền, tôi sinh ra ngại gặp mặt, cũng không còn có thể vô tư cười nói với cô ấy nữa. Tôi thực sự muốn biết, yêu thầm một người nhiều năm như vậy, chứng kiến bao nhiêu lần tôi tán tỉnh, hẹn hò với những cô gái khác, cảm giác của Hiền như thế nào? Có lẽ là buồn khổ lắm.

Tự nhiên, tôi cảm thấy có lỗi với Hiền, dù bản thân biết mình chẳng làm gì sai. Tôi không muốn vì bất cứ lý do gì mà đánh mất tình bạn sắt son này. Nhưng nếu tôi không chủ động nới rộng khoảng cách thì sẽ chỉ nuôi mãi hy vọng trong lòng cô ấy.

Tôi biết phải làm sao bây giờ?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.