Vợ "quậy tung" quán lúc chồng đang nhậu với bạn

Vì vợ, không biết bao nhiêu lần anh xấu mặt với bạn bè. Có tật xấu gì của anh, vợ anh cũng bô bô, rêu rao hết với đám bạn thân của anh...

Vợ quậy tung quán lúc chồng đang nhậu với bạn - 1

Ảnh minh họa.

Nhiều lúc, anh thèm được giống các bạn của mình khi có những bà vợ rất khéo léo, luôn làm đẹp mặt chồng, "tâng chồng lên tận mây xanh".

Anh có một nhóm bạn chơi rất thân với nhau từ những năm THPT. Không chỉ bạn bè chơi với nhau mà anh chị em, bố mẹ của các gia đình này cũng biết nhau. Nếu ai có khó khăn gì, tất cả các gia đình cùng đứng ra hỗ trợ rất nhiệt tình. Ai cũng mong, tình bạn của họ sẽ luôn đẹp và được mở rộng khi các thành viên trong nhóm có hạnh phúc của riêng mình.

Thế nhưng, từ ngày kết hôn, dù rất muốn nhưng anh không thể "kết nạp" vợ trở thành thành viên của nhóm. Bởi, vợ không những không ủng hộ tình bạn đẹp đẽ của anh và các bạn mà còn mang đến không ít phiền phức cho mọi người trong nhóm của anh.

Lần nào anh và vợ có mâu thuẫn, cãi nhau, cô đều rêu rao tới từng người trong nhóm. Chưa hết, chỉ cần anh đi cà phê với bạn nửa tiếng là điện thoại từng người trong nhóm reo inh ỏi. Quá đáng hơn, cô còn gọi thẳng cho các bà vợ của các anh. Thế vẫn chưa hết, hôm nào anh đi ăn uống với bạn bè nhưng về trễ nửa tiếng thì cô mạt sát thậm tệ từng người, thậm chí mạt sát cả những bà vợ của họ.

Cô còn "lên lớp" các bà vợ là không biết bảo ban chồng, để các anh rủ rê, lôi kéo chồng cô nhậu nhẹt. Cô quy kết những người bạn của anh là ăn chơi đàn đúm, là bạn tồi không biết khuyên can "chồng cô ở nhà chăm sóc, hầu hạ vợ con". Thế nên, cứ gia đình lục đục là cô "lôi" bạn bè của anh ra trách móc dù họ không liên quan.

Có lần, cả nhóm tổ chức tiệc và mời cô tham gia. Thế nhưng cô từ chối, chỉ có anh đi cùng cả nhóm. Thế mà chưa kịp ăn xong thì cô bù lu bù loa gọi bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ, họ hàng ra để "quậy tung" quán. Từ đó đến nay, không ai dám rủ nhà anh đi đâu.

Anh cảm thấy vô cùng mất mặt với bạn bè. Anh không muốn vì vợ mà mất những người bạn vô cùng thân thiết, tri kỷ của mình. Thế nhưng, anh không biết làm thế nào để vợ có thể yêu quý bạn bè của mình, coi bạn bè của chồng như bạn bè của vợ. Anh không hiểu tại sao cô lại luôn khó chịu với những người bạn của chồng như vậy.

Theo phunuvietnam.vn