Tôi ngoại tình với mối tình đầu vì... vợ muốn thế
(Dân trí) - Cho dù tôi không làm gì sai, vợ cũng mặc định là tôi vẫn yêu người cũ. Vậy cứ để cho vợ nghĩ như vậy đi, tôi sẽ tạo điều kiện cho suy nghĩ của cô ấy trở thành hiện thực.
Trước khi kết hôn với vợ hiện tại, tôi có mối tình 5 năm với Linh - cô bạn từ thời sinh viên. Nhưng sau khi lập gia đình, tôi hoàn toàn chung thủy, không bao giờ để ý đến bất kỳ một người phụ nữ nào. Toàn bộ thời gian tôi dành cho công việc, sự nghiệp và dành cho bố mẹ, vợ con tôi.
Thế nhưng chẳng hiểu từ đâu, vợ tôi biết được mối tình của tôi thuở trước. Cô ấy tự suy diễn rồi "ghen bóng ghen gió" với quá khứ, dù tôi luôn trả lời trong lòng giờ chỉ có gia đình. Những kỷ niệm xưa, tôi gác lại lâu rồi. Ngày tôi chuẩn bị đi họp lớp, vợ "đá thúng đụng nia" từ trước đó cả tuần, thi thoảng mỉa mai những câu sắc lẻm khiến tôi khó chịu.
Tôi bảo, chuyện vốn dĩ chẳng có gì nhưng cô ấy tự lo lắng, hờn ghen thì người chịu thiệt thòi là cô ấy. Vợ tôi vì câu này mà ghim tức giận trong lòng. Cô ấy ra điều kiện cho tôi: Nếu muốn đi họp lớp thì chỉ được ăn trưa với mọi người xong về nhà ngay. Vợ tôi có hàng nghìn ví dụ về những câu chuyện họp lớp rồi "tình cũ không rủ cũng tới".
![Tôi ngoại tình với mối tình đầu vì... vợ muốn thế - 1 Tôi ngoại tình với mối tình đầu vì... vợ muốn thế - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/plx7xHpHARE65fi_SQPhHNmU2P8=/thumb_w/1020/2025/02/13/888-1739381291570.jpg)
Vợ đã đẩy tôi đi xa vì sự ghen tuông vô cớ của mình (Ảnh minh họa: Sohu).
Mặc dù rất không thoải mái, để giữ hòa khí gia đình, tôi chấp nhận ngồi ăn với các bạn trong lớp tới khoảng 14h rồi lấy lý do xin phép ra về. Ấy vậy, tôi vẫn không yên với vợ.
Cô ấy ra tận cửa, kiểm tra trên người tôi có nước có mùi nước hoa lạ không. Đợi tôi vào phòng tắm, vợ lén lút kiểm tra điện thoại. Trong bất cứ câu chuyện gì, cô ấy cũng cố tình nhắc đến Linh là tên bạn gái cũ của tôi.
Vì dụ, tôi khen "Nay vợ nấu ngon thế", vợ sẽ mát mẻ: "Sao bằng được em Linh". Trong lúc nhắc các con đi ngủ sớm, vợ cũng không quên liếc sang tôi: "Bố chắc đêm nay khó ngủ rồi, gặp người yêu cũ làm sao ngủ được". Đến khi tôi phát cáu, vợ thách thức: "Nếu thực sự không có gì thì đưa số điện thoại của chị Linh đây. Không dám đưa chứng tỏ là anh có tình ý".
Cực chẳng đã, tôi đành cho vợ số điện thoại của Linh sau khi bắt vợ hứa không được làm gì ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của người ta. Nhưng vì không yên tâm nên chiều hôm sau, tôi gọi điện cho Linh hỏi xa hỏi gần để kiểm tra xem vợ tôi có làm điều gì không phải, gây phiền toái cho cô ấy không?
Câu chuyện cứ tự nhiên diễn ra như thế. Nghe giọng nói của Linh, nhiều kỷ niệm cũ trong tôi ùa về. Chúng tôi từng rất yêu nhau. Nhưng đến khi ra trường, vì nhiều áp lực ập đến, nào là công việc, nào là vô vàn sự cố liên tiếp xảy ra, chúng tôi bắt đầu có khoảng cách rồi đến một lúc, tự hai đứa đều muốn dừng lại, chứ không phải có mâu thuẫn gì lớn.
Việc kết nối này giống như giữa chúng tôi chưa từng có khoảng thời gian nào chia cách vậy. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất cởi mở, dễ dàng.
Linh kể tôi nghe về cuộc sống của em. Hiện tại, Linh chia tay chồng, một mình nuôi con gái. Tôi thương Linh, đồng thời biết mình đang dấn thân vào mối quan hệ nguy hiểm. Nhưng những cảm xúc mới lạ khiến tôi không muốn dừng lại.
Cộng thêm chỉ cần nghĩ đến sự ghen tuông nhỏ nhặt của vợ, tôi lại có cảm giác giống như bị thách thức. Cho dù tôi không làm gì sai, vợ cũng mặc định tôi vẫn yêu người cũ. Vậy cứ để cho vợ tôi nghĩ như vậy đi, tôi sẽ tạo điều kiện cho suy nghĩ của vợ trở thành hiện thực.
Sau buổi hẹn gặp đi uống cà phê, tôi thực sự muốn quay trở lại với mối tình đầu của mình. Tôi bắt đầu không ngừng so sánh hai người phụ nữ với nhau: Sự dễ chịu, thấu hiểu của Linh trái ngược hoàn toàn với những mệt mỏi, áp lực mà vợ tôi đem lại. Một cách vô thức, tôi bắt đầu nghĩ đến Linh ngày một nhiều hơn, thậm chí còn tưởng tượng cuộc sống với cô ấy.
Tôi biết nếu bây giờ, tôi nói chuyện ly hôn, chắc chắn toàn thể gia đình, thậm chí cả xã hội này sẽ đều quay lưng với tôi. Không ai chấp nhận một người chồng, người cha đánh đổi tình yêu cá nhân với hạnh phúc gia đình đang có.
Chỉ người trong cuộc mới hiểu, cuộc sống của tôi hiện giờ hoàn toàn không hạnh phúc. Ngay cả Linh cũng khuyên tôi nên trân trọng vợ mình, không được phá vỡ mọi thứ đang có.
Nhưng tôi thì ngược lại, mỗi ngày đều mong được đến cơ quan, được nhắn tin và nói chuyện với Linh. Tôi đang sống trong tình cảnh vô cùng khó xử, vừa muốn được mạnh mẽ quyết định cuộc sống tình cảm của mình, vừa hèn nhát không dám chà đạp lên dư luận với danh xưng người đàn ông tồi tệ, vì tình cũ mà phản bội vợ con.
Trong lúc tâm trạng đang bối rối, tôi viết tâm sự lên đây để biết đâu nhận được lời khuyên giúp tôi xóa bỏ mớ hỗn độn trong lòng.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.