Vợ đòi ly hôn vì chồng tiết lộ sở thích "chăn gối" đặc biệt với bạn bè

Quỳnh Lâm

(Dân trí) - Trong lúc say khướt sau khi dự đám cưới, tôi lỡ kể cho bạn bè nghe về sở thích lúc lên giường có phần độc lạ của vợ mình. Tôi đã làm gì sai sao?

Tôi rất say trong một đám cưới và vô thức kể với bạn bè chung về thói quen "chăn gối" của vợ tôi. Sau đó, một người bạn đã mang chủ đề này ra trò chuyện, đưa nhận xét với vợ tôi.

Cô ấy rất xấu hổ và bây giờ cực kỳ tức giận với tôi. Thực tế, chúng tôi chưa bao giờ đưa ra bất kỳ thỏa thuận nào về những điều không được phép nói với bạn bè. Nhưng vợ tôi cho rằng, tôi cần tinh tế và "biết điều" hơn.

Tôi thực sự lo lắng, bối rối vì thậm chí vợ tôi còn đòi ly hôn. Tôi đã làm gì quá sai sao?

Giờ làm thế nào để cứu vãn tình hình? Phải làm sao để vợ không còn giận tôi nữa? Trước mắt, tôi còn không biết nên làm gì để chuyện này không đến tai nhiều người hơn.

Vợ đòi ly hôn vì chồng tiết lộ sở thích chăn gối đặc biệt với bạn bè - 1
Vợ tôi đang rất giận dữ và đòi ly hôn sau khi biết tôi đã tiết lộ bí mật của cô ấy. (Ảnh minh họa: Sohu).

Trước vấn đề này, chuyên gia hôn nhân và gia đình nhận định, người chồng thực sự đã làm sai. Anh ấy không nên ba hoa về sở thích có phần thầm kín của vợ mình. Có một số chủ đề chồng hoặc vợ luôn mong muốn nửa kia giữ kín cho mình mà không cần yêu cầu trước, nhất là về chuyện "chăn gối", đời sống hôn nhân.

Chúng ta đang sống trong xã hội có cái nhìn tiêu cực đối với mọi người, đặc biệt là với phụ nữ - những người có sở thích đặc biệt chứ chưa nói đến ham muốn tình dục. Phái đẹp khi thể hiện mong muốn của mình thường khá xấu hổ, bị coi là không đáng yêu hoặc bị phán xét là hư đốn, "có vấn đề". Vì vậy, người vợ có quyền lo lắng, sợ hãi khi bạn bè biết về sở thích "lên giường" của mình.

Tình dục luôn là chủ đề nhạy cảm mà hầu hết mọi người đều giữ cho riêng mình. Trừ khi ai đó cho phép những người khác thảo luận về vấn đề của họ, nếu không mặc định là không được tiết lộ.

Cơn giận dữ của người vợ là có cơ sở và rất khó để cô ấy nguôi ngoai. Điều duy nhất người chồng có thể làm là thừa nhận sai lầm của mình, đồng thời thề rằng sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

Đừng giải thích rằng "Anh đã say" hay "Anh nghĩ người bạn kia sẽ không nói với ai đâu"… Điều đó chỉ càng làm cho vợ thêm giận dữ vì có vẻ như người chồng đang cố gắng bào chữa cho hành động của mình, thay vì chịu trách nhiệm.

Một lời xin lỗi chất lượng có nghĩa là thừa nhận rằng mình đã chia sẻ thông tin cá nhân mà chưa được sự đồng ý của cô ấy, đã để cho đời sống vợ chồng của cả hai bị soi mói và phán xét. Trong khi đó, điều này là rất không nên.

"Anh thực sự xin lỗi vì những gì đã làm. Lẽ ra anh không nên chia sẻ những thói quen của em với bất kỳ ai. Điều này khiến em mất lòng tin ở anh và có quyền tức giận với anh. Anh xin hứa sẽ không bao giờ làm như thế nữa" - đây mới là điều người chồng nên nói với vợ. 

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, người chồng nên yêu cầu bạn mình không được phép chia sẻ thông tin nhạy cảm này với ai khác, dù dưới bất cứ hình thức nào. Tuy nhiên cũng cần chấp nhận rằng sẽ có hậu quả nghiêm trọng hơn nếu điều này không may bị lộ ra.

Nếu suy nghĩ kĩ, sẽ thấy sự bộc phát của người chồng thực tế rất đáng sợ. Hy vọng đây sẽ là bài học cho anh ấy để sau này không hành động lỗ mãng.

Ngay cả khi say rượu, mọi người cũng phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Sau khi xin lỗi vợ và nói chuyện với bạn mình, người chồng nên quan tâm, "thân mật" với vợ thường xuyên hơn so với hiện tại. Cô ấy xứng đáng với điều đó.