1. Dòng sự kiện:
  2. Kết hôn lần hai
  3. Vợ cũ/Chồng cũ

Vì một chuyện trong bếp, tôi sợ hãi mỗi khi bạn thân của chồng đến nhà

Giang Hà

(Dân trí) - Khi tôi đang đứng bếp nấu cơm, một sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến tôi "đứng hình" mất mấy giây, không kịp phản ứng.

Tôi năm nay 35 tuổi, chồng hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi có hai cậu con trai. Bao năm qua, hai vợ chồng làm công ăn lương nên kinh tế khá chật vật.

3 năm trước, chồng tôi quyết định vay tiền góp vốn kinh doanh với Cường - bạn thân của anh ấy. Thời gian đầu khởi nghiệp, công việc khá khó khăn. Cường luôn xuất hiện ở nhà tôi, ăn cơm tôi nấu, ngủ với chồng tôi. Hai người họ suốt ngày bàn bàn, tính tính có khi tới nửa đêm.

Tôi không hiểu gì về công việc của chồng và bạn anh, chỉ có thể chăm chút họ từng bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng để hai người có sức làm việc. Cường luôn khen tôi nấu ăn ngon, rất hợp khẩu vị. Anh ấy còn đùa: "Sau này anh lấy vợ, nhờ em dạy vợ anh một khóa nội trợ nhé".

Cường và chồng tôi là bạn từ thời đại học. Ra trường, mỗi người đi mỗi hướng, cuối cùng lại tìm đến cùng làm ăn với nhau. Trái ngược với vẻ khô khan, trầm tính của chồng tôi, Cường rất hay nói, hay cười, tinh thần luôn tràn đầy năng lượng.

Chồng tôi nói, Cường yêu nhiều nhưng tính kén chọn nên gần 40 tuổi vẫn chưa có vợ. Tôi cũng nghĩ, anh ấy muộn vợ là do kén chọn, chứ kiểu người như anh ấy rất dễ gây cảm tình với phụ nữ.

Vì một chuyện trong bếp, tôi sợ hãi mỗi khi bạn thân của chồng đến nhà - 1
Hành động tỏ tình từ bạn thân của chồng khiến tôi lo lắng và sợ hãi (Ảnh minh họa: KD).

Vì qua lại nhiều, gia đình tôi coi Cường như người thân trong nhà. Tự nhiên đến mức thỉnh thoảng, Cường thèm món này, món kia ở quê, anh còn nhờ tôi nấu ăn cho đỡ nhớ.

Một hôm tối muộn, tôi đang rửa bát thì Cường tới. Hôm đó, chồng tôi có việc về quê, không có nhà. Cường bảo đi công việc, tiện qua nhà xem còn cơm không thì xin bát cơm. Tôi lại tất bật nấu thêm đồ ăn cho anh.

Lúc đang đứng bếp, tôi thấy anh cứ đứng sau mình liền quay lại. Không ngờ, Cường giang tay ôm lấy eo tôi, miệng thì thầm: "Ước gì anh cũng có một người vợ mỗi tối đợi anh về, nấu cơm cho anh ăn như thế này nhỉ".

Sự việc quá bất ngờ khiến tôi "đứng hình" mất mấy giây, không cất nổi nên lời. Còn Cường nhìn tôi, ánh mắt đắm đuối.

Tôi tỉnh ngộ, dùng hết sức đẩy anh ấy ra, nghiêm mặt nói: "Anh đừng đùa kiểu ấy, không vui đâu". Tôi nghĩ Cường sẽ ngại, sẽ xin lỗi. Nhưng không, anh nhẹ nhàng buông tay ra, từ từ ngồi xuống bàn, đợi tôi dọn cơm.

Tuy nhiên, tôi chẳng còn tâm trí nào mà làm gì nữa. Tôi bảo anh ấy cứ tự nhiên lấy cơm ăn rồi để đó, tôi dọn sau. Lấy cớ kiểm tra con làm bài tập, tôi vào phòng con cho đến khi nghe tiếng Cường chào và tiếng xe rời đi, tôi mới dám ra ngoài.

Khuya đó, Cường gửi cho tôi một tin nhắn với nội dung: "Anh biết thật không đúng nhưng chuyện của trái tim không phải lúc nào cũng phân định đúng sai. Anh thích em là thật, rung động vì em là thật.

Chuyện tối nay, lần đầu cũng sẽ là lần cuối. Sau này, anh sẽ không làm thế nữa. Chúng ta sẽ trở lại vui vẻ như trước đây nhé".

Đọc xong, tôi vội xóa ngay, cảm giác vừa lo lắng, vừa sợ hãi như mình vừa làm chuyện gì tội lỗi. Tin nhắn này mà để chồng tôi biết được, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Làm sao tôi có thể vô tư, vui vẻ như trước đây được nữa.

Cường vẫn thỉnh thoảng ghé nhà cùng chồng tôi đi đâu đó. Đôi lúc tiện, anh vẫn ăn cơm ở nhà tôi. Dù anh ấy vẫn nói cười như trước đây, tôi đã hoàn toàn khác. Tôi không còn muốn nói chuyện. Mỗi khi không gian chỉ còn tôi với anh ấy, tôi cảm thấy sợ.

Một lần, tôi nói với chồng rằng, anh đừng rủ Cường về nhà ăn uống, nhậu nhẹt nữa. Việc ngủ qua đêm thì tuyệt đối không nên. Tôi vẫn thích nhà là nơi riêng tư, không nên có mặt người ngoài.

Chồng nhìn tôi, ánh mắt có chút khó hiểu: "Tới giờ, em vẫn coi anh Cường như người ngoài à? Chẳng qua cậu ấy ở một mình nên anh hay rủ về nhà mình ăn cơm cho vui thôi. Dạo này, anh thấy em cũng khác trước, như thế sẽ làm Cường ngại đấy".

Tôi không thể nói với chồng rằng, Cường không hề ngại. Thậm chí, anh ấy còn làm điều không nên làm với vợ anh. Nhưng tôi không dám nói vì biết hậu quả không tốt lành gì.

Chồng tôi và anh ấy không chỉ là bạn, còn là cộng sự làm ăn. Chuyện kia mà lộ ra, sợ là đến nhìn mặt nhau cũng khó, nói gì đến làm ăn chung.

Thật ra, từ sau hôm đó, Cường đã trở lại bình thường, không một mình đến nhà tôi mà không có chồng tôi. Nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái.

Tôi định sẽ chủ động gặp riêng Cường, nói rằng tôi không hề hoan nghênh anh đến nhà. Sau này, xin anh đừng đến nhà tôi nữa.

Liệu tôi cư xử như vậy có ổn không? Có làm ảnh hưởng đến tình bạn hay chuyện làm ăn của chồng mình hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.