Đang viết thiệp cưới, bạn trai có hành động khiến tôi muốn hủy hôn ngay
(Dân trí) - Khi đang lên danh sách khách mời cho đám cưới, bạn trai tôi vội vã rời đi. Đến giờ, anh vẫn chưa hề gọi lại cho tôi.
23h, tôi chờ chồng sắp cưới đi nhậu với bạn thân khác giới về. Tôi không biết nhóm nhậu có bao nhiêu người nhưng cuộc gọi buổi trưa nay là của cô ấy.
Ngày mới yêu, tôi đã biết bạn trai tôi có một cô bạn thân xinh đẹp tên là Thanh Trúc. Nhưng lúc đó, tôi không thấy có vấn đề gì quá lớn bởi vì bạn trai rất thoải mái công khai tình yêu của chúng tôi. Anh khẳng định tình yêu với tôi bằng một đám cưới sẽ diễn ra trong thời gian gần.
Anh thường dẫn tôi đi cùng trong các cuộc chơi với bạn bè của anh ấy. Thậm chí, anh còn vui vẻ cho tôi xem loạt tin nhắn giữa anh và Thanh Trúc.
Tin nhắn của họ đều là những cuộc trò chuyện rất thông thường theo kiểu bạn bè, với đủ loại đề tài. Nào là báo tin bố bạn mất, nào là kể chuyện hôm nay đi cắt tóc gặp người này, người kia...
Có cả một đoạn trò chuyện rất dài mà người yêu tôi kể về tôi với thái độ tôn trọng. Còn lại đa số tin nhắn đều là về chụp ảnh.

Tôi không thích chồng sắp cưới có bạn thân là nữ (Ảnh minh họa: iStock).
Chẳng là hai người họ có chung đam mê chụp ảnh. Họ tham gia một nhóm rất đông, bao gồm những người cùng sở thích. Đây chính là lý do thi thoảng, họ xách máy ảnh đi cùng nhau suốt cả mấy ngày.
Tôi không muốn tỏ ra cố chấp vì họ đi chung cả đội rất đông. Thêm nữa, tôi thực sự muốn được người yêu tôn trọng mình thông qua cách tôi tôn trọng anh ấy.
Chỉ có điều, tôi cứ đợi mãi mà không thấy họ biết điều để tôn trọng lại tôi. Quá nhiều việc lặp đi lặp lại khiến tôi không thể thoát khỏi những vướng mắc trong đầu.
Nói gì thì nói, tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường. Tôi cũng biết ghen tuông, ích kỷ, chứ đâu phải thánh nhân. Chưa kể, tôi còn có linh cảm giữa anh và Thanh Trúc luôn có điều gì đó mà tôi không sao hiểu được.
Chẳng hạn hôm trước, chúng tôi đi chụp ảnh cưới, có cả mẹ anh. Chúng tôi chụp ảnh xong đã là 2h chiều, toàn thân mệt rã rời, chỉ kịp tấp vào một nhà hàng gần đó gọi cho 3 người 3 bát bún thang.
Trong lúc tôi lau đũa, lau thìa cho 3 người, người yêu tôi lấy điện thoại ra chụp hình bát bún. Mẹ anh bảo mệt sao không ăn, còn chụp choẹt, anh nói: "Chụp cho bạn con, bạn vừa nhắn tin hỏi con đã chụp ảnh cưới xong chưa".
Tôi biết, mẹ anh đang quan sát tôi nên cố gắng bày tỏ sự thản nhiên, coi như không nghe tới. Nhưng nói thật là tôi chạnh lòng.
Người bạn mà anh nói chính là Thanh Trúc. Ngày nào, họ cũng nhắn tin với nhau cả tiếng, đi đâu cũng thông báo lịch trình. Đến độ tôi có cảm giác giữa họ không phải chỉ là bạn bè đơn thuần, mà còn có sự thu hút nhau đặc biệt.
Có lần, tôi với người yêu đi xem phim, tôi không nhịn được hỏi bạn trai: "Hôm nay, anh báo cáo lịch xem phim cho bạn anh chưa?".
Người yêu tôi nhăn mặt trả lời: "Em đừng nghĩ linh tinh. Thanh Trúc có người yêu rồi, giữa anh và cô ấy chỉ là tình bạn. Chơi lâu thành thân cũng là bình thường".
Nhưng tôi không thấy một chút bình thường nào ở đây. Mặc dù không muốn biến mình thành kẻ ghen tuông, tôi không sao bình tâm nổi khi thấy người yêu mình mải mê nhắn tin với bạn gái thân trong hình hài tươi rói, miệng mỉm cười không ngớt. Ai ở vào tình cảnh này sẽ thấu hiểu nó khó chịu ra sao.
Tôi không muốn làm đau chính mình bởi những suy nghĩ vớ vẩn. Nhưng rõ ràng là tôi không hề hạnh phúc với điều này.
Giống như trưa nay, tôi với người yêu đang ngồi rà soát danh sách khách mời để chuẩn bị viết thiệp cưới. Chỉ vì cuộc gọi của chị ấy rủ đi ăn ở đâu đó, chồng chưa cưới của tôi vội vã rời đi. Anh cố làm ra vẻ biết lỗi: "Em cũng nghỉ chút đi cho đỡ mệt, đợi chiều anh về làm cùng".
Từ lúc đó cho tới tận bây giờ, anh chưa hề gọi lại cho tôi một cuộc. Tôi từng nghe nói giữa nam và nữ không có tình bạn đơn thuần, suy cho cùng đều là mối quan hệ thu hút nhau về mặt giới tính. Câu nói này ảnh hưởng đến tôi không ít.
Tôi đã suy nghĩ nhiều và tự hỏi mình có nên tin tưởng vào mối quan hệ bạn thân khác giới của chồng hay không? Hay tôi cứ thử làm tanh bành mọi chuyện một lần? Biết đâu, anh sẽ biết phải lựa chọn cách cư xử nào phù hợp hơn giữa tôi và cô bạn thân.
Chứ cưới nhau về, suốt ngày hành hạ nhau trong mối quan hệ vướng mắc này chắc gì đã có hạnh phúc. Khéo lúc ấy, chúng tôi lại chia tay thì tự dưng tôi mang tiếng có một đời chồng, đúng không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.