Từ khi làm giám đốc, tôi muốn chia tay bạn trai công nhân yêu 8 năm

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Tôi sợ khoảng cách của chúng tôi ngày càng lớn hơn rồi tôi sẽ phạm sai lầm, yêu mến chàng trai khác.

Một người yêu bạn khi bạn không có gì cả, điều đó có nghĩa là họ yêu bạn vì con người bạn chứ không phải những lý do khác. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có những bước tiến dài trong sự nghiệp mà người yêu của bạn vẫn giữ nguyên vị trí như trước?

Tôi là một người phụ nữ gần 30 tuổi và có mối tình dài 8 năm. Bạn trai đã ở bên tôi, ủng hộ và đồng hành cùng tôi từ khi tôi chưa có gì trong tay. Trải qua thời gian dài cố gắng, tôi đã trở thành giám đốc một công ty nhỏ, độc lập về tài chính và đã tự mua nhà, mua xe.

Bạn trai tôi là công nhân, lớn hơn tôi 4 tuổi. Anh là người đàn ông của gia đình, rất quan tâm và luôn thể hiện tình yêu với tôi một cách lãng mạn. Cũng nhờ có anh ủng hộ, chăm sóc, tôi vững vàng và chuyên tâm theo đuổi đam mê, gây dựng sự nghiệp của mình. 

Từ khi làm giám đốc, tôi muốn chia tay bạn trai công nhân yêu 8 năm - 1

Cố gắng nỗ lực suốt khoảng thời gian dài, tôi đã thành công làm chủ một công ty nhỏ (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Tuy nhiên, trong 8 năm quen tôi, anh hầu như không thay đổi hay phát triển hơn, vẫn là công nhân bị giới hạn bởi mức lương trung bình. Có vẻ anh thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, dù thu nhập của anh chỉ bằng 1/7 thu nhập của tôi.

Khi công việc kinh doanh của tôi ngày càng lớn mạnh, tôi bắt đầu cảm thấy bạn trai không đủ tốt. Dù vẫn luôn chiều chuộng tôi, anh không thể hỗ trợ tôi về mặt vật chất, công việc hay cho tôi cảm giác an toàn về cuộc sống trong tương lai.

Không nói đến vấn đề chênh lệch thu nhập, tôi và bạn trai cũng đã xuất hiện khoảng cách trong các vấn đề khác. Suy nghĩ và mức tiêu dùng của chúng tôi ngày càng khác nhau. Chúng tôi khó có thể cùng nhau nói chuyện một cách gần gũi, thoải mái như xưa. Những bữa cơm chung vui vẻ, những buổi đi chơi bình yên của chúng tôi cũng dần thưa hơn.

Công việc căng thẳng, tôi cần một người ở cạnh, chia sẻ bớt áp lực, gánh nặng công việc. Khi tôi chia sẻ với bạn trai những khó khăn gặp phải, anh thường chỉ lắng nghe chứ không thể đưa ra lời khuyên đúng đắn cho tôi.

"Anh không thể hiểu được tường tận công việc cũng như các vấn đề mà em đang gặp phải. Anh chỉ mong em hãy suy nghĩ thật kỹ, cân nhắc các phương án rồi mới quyết định. Anh tin em sẽ vượt qua và làm tốt", bạn trai thường nói những điều này khi tôi than vãn về công việc. Với tôi, như vậy là chưa đủ. Tôi cần nhiều hơn thế.

Là người phụ nữ tham vọng và dễ bị thu hút bởi những người đàn ông tài giỏi, tôi ngày càng thất vọng về bạn trai của mình. Trong 8 năm yêu nhau, tôi dần cảm thấy bạn trai không còn điểm nào để tôi ngưỡng mộ, ngoài việc anh đối xử tốt với tôi.

Thời gian gần đây, tôi suy nghĩ nhiều hơn đến việc chia tay bạn trai. Tôi sợ khoảng cách của chúng tôi ngày càng lớn hơn rồi tôi sẽ phạm sai lầm, yêu mến chàng trai khác. 

Nhưng tôi cũng không nỡ nói lời tạm biệt với mối quan hệ 8 năm. Tôi lo lắng rằng sẽ không có ai quan tâm và đối xử tốt với tôi bằng bạn trai. Rời xa anh mà không thể tìm được ai khác vừa tài giỏi, vừa yêu thương mình, tôi có thể trở thành một người phụ nữ già, ế chồng trong mắt mọi người vì đã suýt soát 30 tuổi.

Tôi tự hỏi: Đây có phải là tình yêu mà tôi mong muốn không? Liệu tôi và bạn trai còn có thể hòa hợp trở lại hay không? Tôi phải làm gì để cứu vãn mối quan hệ này?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.