Trót khen bạn cũ xinh đẹp, tôi phải hứng chịu rắc rối cả đời

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi thấy rất buồn phiền. Hiện tại, tôi phải chung sống với người không giống cô vợ mà tôi từng mất nhiều công sức theo đuổi.

Mãi mới rủ được vợ đồng ý đi họp lớp cùng, tôi vô cùng phấn khởi. Vợ tôi vì lý do con nhỏ nên lâu nay ít có điều kiện đi chơi đâu xa. Nhân tiện lớp cũ hẹn hò đưa cả gia đình đi họp lớp nên tôi nhất định muốn cô ấy thu xếp con cái để đi cùng.

Mọi việc sẽ rất tuyệt nếu như cậu bạn thân không vô tình hỏi tôi một câu và tôi hùa theo đầy ngu ngốc:

- Thấy lớp phó dạo này đẹp không, sửa sang vài nét trên mặt xinh hơn hẳn.

- Đẹp thật, không nhận ra Xuân Hương.

Có vậy thôi mà suốt chặng đường về, vợ tôi không ngừng dày vò tôi bằng cách cứ nửa đùa nửa thật, chuyện gì cũng lôi Xuân Hương vào để chọc tôi phát bực mới thôi. Ví dụ, tôi hỏi:

- Em có muốn ăn thêm gì không?

- Không, em giữ dáng cho đẹp như chị Xuân Hương.

- Chẳng ai bằng vợ mình.

- Thua mỗi chị Xuân Hương.

Trót khen bạn cũ xinh đẹp, tôi phải hứng chịu rắc rối cả đời - 1

Tôi hiện giờ không còn nhận ra vợ mình nữa (Ảnh minh họa: Sina).

Đấy, câu chuyện cứ vòng quanh cái tên của cô lớp phó từ thời cấp hai của tôi. Tôi biết khen người phụ nữ khác trước mặt vợ mình là thiếu tinh tế, nhưng khen thì cũng trót lỡ mồm rồi, tôi chỉ có cách lờ đi mà sống. Ai dè vợ tôi ghim mãi trong lòng. Không phải vợ tôi ghen mà là cô ấy bị thiếu tự tin khi thấy bản thân chưa lấy lại vóc dáng khi xưa.

Con trai tôi mới hai tuổi, vợ mải bận rộn rất nhiều công việc, con cái nên chưa dành nhiều thời gian chăm chút cho ngoại hình. Nhưng thật lòng mà nói, tôi rất yêu vợ. Trong mắt tôi, cô ấy duyên dáng, đáng yêu không thua kém bất kỳ người phụ nữ nào nhưng vợ tôi không hiểu điều đó. Cô ấy âm thầm thay đổi bản thân và tôi chỉ nhận ra khi mọi sự đã rồi.

Ban đầu chỉ là đôi môi phun, săm đỏ rực giống như tô son quá tay. Sau đó là một chuỗi những thay đổi khác, nào là cắt mí, nào là nâng mũi, tiêm cằm. Bố con tôi phát hoảng mỗi lần thấy người phụ nữ yêu quý của mình xuất hiện với gương mặt sưng vù như bị ai đánh, băng dính dán tùm lum quanh người.

Tôi vốn khá chiều vợ, chỉ góp ý chứ không cấm cản nặng lời nhưng khi thấy vợ có dấu hiệu nghiện thẩm mỹ, tôi bắt đầu không thoải mái. Vợ tôi dường như muốn thay đổi mọi thứ trên cơ thể, cứ sửa xong nét này lại thấy nét kia không hài lòng. Sửa xong đôi mắt thì thấy mũi không phù hợp, đến khi mũi cao vút lại thấy cần hạ gò má, tiêm cho gọn xương hàm, độn tí cằm cho thêm thanh tú.

Rồi răng, bụng, đùi, da, ngực..., tất tật mọi thứ cô ấy đều muốn thay đổi. Tôi tâm sự với vợ, tôi tiếc nụ cười tươi với chiếc răng khểnh đặc trưng của cô ấy. Tôi thích chạm vào đôi má phúng phính, thích hôn lên đôi môi mềm mại tự nhiên.

Còn bây giờ thì sao, nhìn vợ hiện đại hơn hẳn, nhưng nụ cười và gương mặt đơ cứng khiến tôi có cảm giác ngại không dám chạm vào, sợ rằng mọi thứ mới lạ đó trên người vợ mình đều sẵn sàng rơi rụng nếu tôi không cẩn thận.

Hài hước nhất là có buổi tối hai vợ chồng ôm nhau, vợ tôi luôn miệng nhắc nhở tôi đừng có hôn cô ấy vì mặt cô ấy chứa 7749 lớp kem dưỡng đắt tiền. Cô ấy không muốn mất thời gian bôi lại.

Thật sự không biết nên cười hay mếu. Khi tôi tỏ ra lo lắng vì đâu đó xảy ra những trường hợp biến chứng, nguy hiểm đến tính mạng chỉ vì làm đẹp, vợ thản nhiên nói chỉ sợ không có tiền làm chứ những thứ khác không thành vấn đề.

Tôi chẳng biết trút nỗi lòng ấm ức đi đâu ngoài oán trách không ngừng buổi họp lớp định mệnh năm ấy. Tôi oán trách cậu bạn thân, oán trách cả bản thân mình vì khi đó đã tỏ ra ngưỡng mộ cô bạn cũ xinh đẹp cho nên mới có rắc rối thế này.

Tôi là đàn ông hiện đại, cũng biết thích cái đẹp cho nên không phải tôi nhỏ nhen, ích kỷ chỉ vì vợ mình làm đẹp. Nhưng sự thật rõ ràng là tôi không thấy vợ đẹp hơn sau khi lạm dụng quá đà các phương pháp làm đẹp nhân tạo.

Nguy hiểm nhất là tôi nhận thấy cuộc sống của chúng tôi dần mất đi niềm vui như cũ. Vợ lo làm đẹp, tôi lo chung sống với người không giống cô vợ mà tôi từng mất rất nhiều công sức theo đuổi nhiều năm về trước.

Đối diện với anh em, bạn bè, họ hàng làng xóm, tôi phát phiền vì đi đâu mọi người cũng xì xèo, bàn tán, ngay cả vợ tôi còn ngại, nói gì đến tôi. Chưa kể, từ ngày vợ ham làm đẹp, rất nhiều tiền dành dụm của cả hai vợ chồng được đổi thành những bộ phận trên người hoặc chất liệu gì đó "cài cắm" vào cơ thể cô ấy.

Từ người đàn ông vô tư, đơn giản, bây giờ tôi luôn cảm thấy bức bối, khó nói thành lời. Tôi chỉ ước vợ tôi trở lại đúng là vợ tôi như ngày xưa, chưa từng thay đổi.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.