Thấy tôi giữ hết tiền, mẹ chồng đến nhà bày "chiêu trò" gây áp lực

Chi Phạm

(Dân trí) - Sau kết hôn, chuyện tiền bạc luôn là vấn đề phức tạp. Vậy nên khi cưới nhau, tôi đã thương lượng với chồng. Anh quyết định để tôi quản lý tài chính gia đình.

Tôi đảm nhận vai trò này không chỉ vì mình có khả năng quản lý tài chính tốt hơn, mà còn vì chồng tôi hoàn toàn tin tưởng vợ. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu trở nên khó khăn khi mẹ chồng bước vào cuộc sống của chúng tôi với những định kiến và suy nghĩ riêng.

Mẹ chồng từ quê lên chơi với chúng tôi. Mỗi lần như vậy, bà thường ở lại lâu hơn dự định. Ban đầu, tôi nghĩ rằng, bà chỉ muốn gần gũi con cháu, nhưng dần dần tôi nhận ra bà có những động cơ khác. Bà luôn kiếm cớ để yêu cầu con trai mình phải đưa tiền, từ việc mua thuốc cho đến sửa chữa nhà cửa ở quê.

Chồng tôi nể mẹ nên luôn đáp ứng mọi yêu cầu của bà. Điều này khiến tôi ngày càng cảm thấy áp lực bởi chúng tôi không phải có thu nhập quá cao. Mức lương của anh so với người ở quê có thể nói là tốt, nhưng với các khoản chi tiêu ở phố thì chỉ là bình thường.

Thấy tôi giữ hết tiền, mẹ chồng đến nhà bày chiêu trò gây áp lực - 1

Mẹ chồng bực bội khi con dâu giữ hết tiền của con trai (Ảnh minh họa: The Sun).

Con trai lớn của tôi đi bộ đội, mỗi lần có người cho tiền cháu, bà đều đòi giữ lại. Bà nói muốn sau này cháu về có cái tiêu pha. Bà coi tôi như người vô hình trong nhà. Tôi là mẹ tất nhiên phải giữ tiền của con, đâu đến lượt bà nội.

Chưa dừng lại ở đó, con trai lớn của tôi sau khi ra trường nhiều năm mới xin được việc làm. Khi con mới đi làm và có tháng lương đầu tiên, bà đã đòi giữ tiền của cháu để làm của hồi môn sau này. Bà sợ cháu tiêu hết và sợ chúng tôi không quản được tiền của con.

Lời nói của bà khiến tôi cảm thấy như mình bị tước mất quyền làm mẹ, quyền được chăm sóc và lo lắng cho con cái.

Khi tôi cố gắng nói để bảo vệ quan điểm của mình, mẹ chồng lại khó chịu, bực bội. Bà nói rằng, tôi đang thao túng gia đình, cầm tiền để ăn hoang phá hoại và đưa cho nhà ngoại. Lời buộc tội này khiến tôi ức nghẹn. Bố mẹ tôi ở quê ốm đau, bệnh tật quanh năm. Dù tôi có giúp đỡ họ đôi chút, điều đó hoàn toàn không có nghĩa là tôi đang phá hoại gia đình mình.

Chồng tôi đứng giữa hai bên, cũng cảm thấy rất khó xử. Anh nể mẹ và không muốn bà buồn, nhưng cũng không muốn làm tổn thương tôi. Anh cố gắng thuyết phục mẹ rằng, việc tôi quản lý tài chính là vì lợi ích chung của gia đình, nhưng bà không chấp nhận. Bà vẫn kiên quyết cho rằng, tôi đang thao túng và làm chủ con trai bà.

Mỗi lần mẹ chồng lên nhà chơi, không khí gia đình đều trở nên căng thẳng. Tôi cảm thấy mình bị soi mói, bị đánh giá và không được tôn trọng. Tôi thực sự không biết phải làm sao trong tình huống này.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.