Yêu 8 năm chưa cưới, tôi chết lặng khi mẹ bạn trai hẹn gặp vào sinh nhật

Việt Trinh

(Dân trí) - Vào đúng ngày sinh nhật của mẹ bạn trai, bác bất ngờ muốn gặp riêng tôi mà không cho anh biết. Tại quán cà phê, bác đề nghị một điều khiến tôi sững người.

Trên diễn đàn Nate (Hàn Quốc), một cô gái đã chia sẻ về những khó khăn trong tình yêu sau 8 năm hẹn hò và những áp lực từ gia đình hai bên về việc kết hôn.

"Xin chào. Mấy hôm vừa rồi, tôi mất ăn, mất ngủ vì tâm trạng đau khổ nên muốn chia sẻ nỗi lòng với mọi người.

Tôi (31 tuổi) và bạn trai (30 tuổi) gặp nhau khi cả hai mới 20 tuổi, đến nay chúng tôi bên nhau được 8 năm. Mặc dù đã nghe rất nhiều điều tiêu cực về việc yêu lâu dài, chúng tôi cũng từng chia tay vài lần, vì gắn bó như gia đình, tôi và người yêu đều nhanh chóng quay lại với nhau.

Tôi muốn kết hôn vào năm nay hoặc năm sau, nhưng bạn trai tôi lại lấp lửng về vấn đề này.

Yêu 8 năm chưa cưới, tôi chết lặng khi mẹ bạn trai hẹn gặp vào sinh nhật - 1

Tôi bị mẹ của bạn trai yêu cầu chia tay, chê trách cả hai không suy nghĩ đến tương lai mặc dù đã yêu nhau 8 năm (Ảnh minh họa: TD).

Vì yêu nhau lâu, cả tôi và bạn trai đều có số điện thoại của bố mẹ đối phương. Cứ đều đặn hàng năm, chúng tôi gọi điện chúc mừng sinh nhật bố mẹ đôi bên, dù không tặng quà.

Đúng lúc tuần sau là sinh nhật mẹ của bạn trai nên vào thứ sáu tuần trước, sau khi tan làm, tôi đã gọi điện cho bác. Tôi hỏi bác khi nào rảnh, liệu tôi có thể mời bác một bữa cơm sinh nhật hay không.

Sau một hồi im lặng, bác hẹn tôi ra quán cà phê và dặn tôi không nói với bạn trai. Giọng nói khác thường của bác khiến tôi băn khoăn.

Đến hôm gặp mặt, mẹ của bạn trai hỏi chúng tôi đã có kế hoạch kết hôn chưa. Tôi đáp lại rằng, chúng tôi vẫn chưa suy nghĩ sâu về vấn đề này, nhưng có lẽ sẽ tổ chức khi cả hai cảm thấy chắc chắn và tiết kiệm đủ tiền.

Nghe vậy, bác tỏ ra rất buồn và nói: "Bác đã coi cháu như con gái suốt 8 năm qua, nhưng cháu và con bác đã yêu nhau quá lâu rồi. Nếu không có ý định kết hôn sớm thì nên suy nghĩ đến việc chia tay một cách chín chắn.

Không chỉ con trai bác, mà cả phụ nữ khi đi qua tuổi 30 cũng sẽ cảm thấy hối tiếc nếu bỏ lỡ thời điểm kết hôn. Lúc hai đứa mới yêu nhau 3-4 năm, bác không có ý kiến gì, nhưng tới giờ 8 năm rồi, đã đến lúc xem xét lại mối quan hệ này.

Có nhiều cặp đôi dù không có nhiều tiền nhưng vẫn kết hôn và ổn định sau chưa đầy một năm. Nhìn hai đứa, bác thấy chưa có kế hoạch rõ ràng gì, cứ như đang yêu kiểu sinh viên - chỉ tập trung vào hiện tại mà không nghĩ đến tương lai. Hai con đã có tuổi rồi, nếu định kết hôn thì hãy quyết định đi".

Tất cả những điều bác nói đều đúng, nhưng khi nhắc đến những điều mà tôi lo lắng bấy lâu, tôi không thể kiềm được nước mắt. Tôi bảo sẽ suy nghĩ về vấn đề này rồi trở về nhà.

Khi về, tôi không dám nói cho bạn trai mà chỉ khóc lóc kể với bố mẹ. Họ nói rằng, dù cảm thấy buồn khi tôi phải nghe những lời như vậy, họ cũng đồng tình với mẹ của bạn trai tôi.

Họ cho rằng, 8 năm là quá dài nếu không có ý định kết hôn, khuyên tôi nên suy nghĩ về việc chia tay, mặc dù biết sẽ rất khó khăn.

Liệu tôi có nên nói với bạn trai về điều này không? Hay nên giữ bí mật và tự mình suy nghĩ lại về mối quan hệ?

Dạo này, chúng tôi cũng cảm thấy mối quan hệ dần nhàm chán, không rõ hiện giờ cả hai là người yêu, gia đình, bạn bè hay gì nữa. Việc này như mồi lửa thổi bùng những suy nghĩ trong tôi. Tôi mong nhận được lời khuyên của mọi người".

Ở phần bình luận, nhiều người dùng đã bày tỏ quan điểm về vấn đề của cô gái.

"Chắc hẳn bác ấy đã hỏi con trai mình rất nhiều lần, nhưng có lẽ phản ứng không rõ ràng nên bác cảm nhận điều gì đó không ổn. Thấy quá khó xử, bác mới hẹn gặp bạn và nói thẳng như vậy để mỗi người đi một con đường riêng.

Mẹ của bạn trai bạn làm như vậy để giữ gìn tình cảm 8 năm qua, cũng như thể hiện sự tôn trọng với bạn. Dù cuộc trò chuyện có khó chịu, tôi nghĩ bác ấy làm vậy chỉ vì nghĩ cho bạn", một người bình luận.

"Lập trường của bố mẹ hai bên đã rõ ràng rồi. Đã đến lúc các bạn phải quyết định, đừng để bố mẹ chờ đợi lâu", dân mạng khác cho hay.