Tôi vô cùng bức xúc khi bà thông gia có hành động lạ với chồng mình
(Dân trí) - Từ ngày chồng mất, bà thông gia liên tục đến nhà tôi chơi và có những hành động khiến tôi khó lòng chấp nhận.
Tôi năm nay ngoài 60 tuổi, nghỉ hưu đã lâu, cuộc sống nhìn bề ngoài có vẻ bình yên bên con cháu. Thế nhưng, có một chuyện khiến tôi bức bối mãi không thôi. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy khó chịu, thậm chí ấm ức trong lòng.
Từ ngày chồng bà thông gia mất, không hiểu sao bà ấy lại thường xuyên lui tới nhà tôi, cứ như thể nơi đây cũng là nhà của bà ấy vậy.
Ban đầu, tôi nghĩ bà ấy chỉ đến thăm cháu ngoại. Nhưng rồi tần suất ngày càng dày đặc, mỗi lần đến còn nán lại rất lâu, trò chuyện thân mật với chồng tôi, cười nói rôm rả như thể đây là gia đình bà ấy. Tôi nhìn mà không thể nào nuốt trôi cục tức trong lòng.

Tôi rất bực với cách cư xử của bà thông gia và chồng tôi (Ảnh minh họa: KD).
Chồng tôi vốn hiền lành, lại cả nể, ai đến nhà cũng niềm nở tiếp đón. Thấy bà ấy đến chơi liên tục, ông ấy chẳng những không khó chịu, mà còn vui vẻ rót trà, hỏi han đủ chuyện. Tôi đứng đó, nhìn cảnh hai người trò chuyện thân mật, lòng tôi như có lửa đốt.
Đỉnh điểm, trong chuyến du lịch gia đình gần đây, tôi vô cùng bực bội khi thấy bà ấy cũng tham gia, lại còn vô tư đứng sát bên chồng tôi trong mọi khung hình.
Khi chụp ảnh cả gia đình, bà ấy nhanh chóng đứng cạnh chồng tôi, còn cười thật tươi. Tôi thấy mà nóng ran cả mặt nhưng không lẽ lại lên tiếng ngay lúc đó? Tôi biết mình không thể làm ầm lên trước mặt con cháu, nhưng lòng tôi thì cuộn trào cơn giận dữ không nói nên lời.
Chưa hết, trong bữa tiệc gia đình, tôi bắt gặp bà ấy thoải mái đứng trong bếp cùng chồng tôi, nói cười rôm rả như thể hai người là đôi bạn lâu năm.
Khi bưng đĩa thức ăn lên bàn, bà ấy còn thản nhiên đặt xuống trước mặt chồng tôi và bảo: "Anh ăn thử món này xem sao, em mới học cách nấu đấy". Tôi nghe mà rợn cả người, còn chồng tôi cười xòa đáp lại: "Ồ ngon lắm, cảm ơn nhé". Cái cảnh tượng đó khiến tôi chỉ muốn quăng cả mâm cơm đi cho hả giận.
Tôi đã nhiều lần bóng gió với chồng. Nhưng ông ấy cười bảo rằng, bà ấy cũng chỉ muốn có chỗ dựa tinh thần thôi, tôi không nên nghĩ ngợi nhiều.
Chồng tôi là người sống tình cảm và hay cả nể. Tôi rất hiểu ông ấy. Do đó, kể cả bà thông gia có cư xử như nào, chồng tôi cũng đồng tình và chiều theo.
Con trai tôi thì nói: "Mẹ đừng ghen tuông linh tinh. Mẹ vợ con cũng là người thân trong gia đình thôi. Bố vợ con mất, bà sang thăm con cháu cho khuây khỏa".
Nhưng thử hỏi có người phụ nữ nào chịu được cảnh một bà thông gia cứ lởn vởn bên chồng mình như thế hay không? Tôi không phải trẻ con, tôi nhìn là biết. Mỗi lần bà ấy đến nhà, tôi lại thấy gai mắt, bức bối vô cùng, mà không lẽ lại đuổi thẳng mặt?
Tôi không biết mình có suy nghĩ quá đáng không? Tôi cảm thấy mất chồng đã là nỗi đau lớn. Vậy mà mỗi lần nhìn thấy bà ấy vô tư cười nói trong nhà tôi rồi chụp ảnh cạnh chồng tôi như thể thân thuộc lắm, tôi lại không thể nào chịu đựng nổi.
Tôi không biết mình có nên lên tiếng hay cứ im lặng chịu đựng như thế này mãi? Nếu tôi nói ra, liệu con cái tôi có cho rằng, tôi ích kỷ không?
Nhưng nếu không nói, tôi sợ rằng, nỗi khó chịu này sẽ mãi ám ảnh tôi, khiến tôi không thể nào có được sự yên bình thực sự trong những năm tháng tuổi già.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.