Mang thai 6 tháng, tôi phát hiện chồng sắp cưới là... chồng của người khác
(Dân trí) - Tôi không dám tin người đàn ông mình yêu hết lòng, trao cả cuộc đời lại là kẻ bội bạc, phản bội người vợ ở quê để chạy theo tôi, lừa dối tôi.
Tôi chưa từng nghĩ, cuộc đời mình lại có ngày rơi vào hoàn cảnh trớ trêu đến như vậy. Khi cái thai trong bụng tôi đã hơn 6 tháng, khi mọi thứ cho đám cưới đã gần hoàn tất, tôi phát hiện… chồng sắp cưới của mình lại là chồng hợp pháp của một người phụ nữ khác.
Cảm giác lúc ấy như cả thế giới sụp đổ dưới chân. Tôi sợ hãi, hoảng loạn, mất phương hướng hoàn toàn. Tôi không biết phải đối mặt thế nào với sự thật này, càng không biết phải làm sao để đối diện với người phụ nữ mà tôi đã vô tình phá nát gia đình chị ấy.
Sự thật anh có gia đình bại lộ khi tôi phát hiện anh có một chiếc điện thoại khác trong cốp xe. Những bức ảnh gia đình anh, những tin nhắn anh gửi cho vợ khiến tôi choáng váng. Tôi chỉ biết ôm bụng khóc ngất.

Tôi không tin chồng sắp cưới của mình lại có một gia đình khác (Ảnh minh họa Pexels).
Anh thừa nhận tất cả. Anh nói anh không định giấu tôi mãi, chỉ vì còn "một chút thủ tục" chưa giải quyết xong nên chưa đăng ký kết hôn được. Anh định sau khi cưới tôi sẽ ly hôn với vợ để "một lần gọn gàng". Nhưng anh đâu biết, sự thật tôi cần không phải là những lời hứa ngọt ngào, mà là lòng tin - thứ đã bị anh đánh mất hoàn toàn.
Tôi đã hủy đám cưới. Dù anh van xin, khóc lóc, tôi vẫn không thể tiếp tục. Tôi không thể bắt đầu cuộc sống hôn nhân với một người đàn ông đã lừa dối tôi suốt thời gian qua. Tôi càng không thể vô tư sinh con khi mình đang là người thứ ba trong một câu chuyện đau lòng.
Làm mẹ đơn thân - điều tôi từng sợ hãi nhất - nay lại trở thành hiện thực. Tôi chưa sẵn sàng, thực sự chưa. Một mình mang thai, nuôi con, đối diện với ánh mắt soi mói, những lời đàm tiếu…, tôi không biết mình có đủ can đảm hay không?
Nhưng buông bỏ là điều tôi phải làm. Tôi không thể sống trong mối quan hệ mập mờ, dối trá với người đàn ông từng lừa tôi như vậy.
Tôi từng rất giận anh, cho đến khi chị - người vợ hợp pháp của anh - gọi điện cho tôi. Chị khóc. Giọng chị nghẹn ngào, từng câu, từng chữ như lưỡi dao cứa vào lòng tôi: "Em hãy sống hạnh phúc bên chồng chị. Chị… không thể sinh con.
Chị đã cố gắng suốt nhiều năm nhưng không có kết quả. Chị yêu anh ấy nhưng chị không thể giữ anh mãi. Hãy sinh con cho anh ấy, hãy để chị được buông tay. Chị đã chạy chữa nhiều rồi mà không thành công. Anh ấy xứng đáng có một gia đình mới, có con cái nối dõi".
Tôi chết lặng. Không oán trách, không mắng nhiếc, chị chỉ nhẹ nhàng nói những lời yêu thương và nhường nhịn. Chị còn ca ngợi anh rằng, anh đã hy sinh rất nhiều vì chị, anh là người đàn ông tốt, chỉ vì nỗi đau không con mà phải chịu áp lực, thiệt thòi.
Tôi xao động. Không lẽ anh không phải là kẻ bội bạc? Không lẽ anh cũng là nạn nhân của hoàn cảnh - một người đàn ông trưởng họ, mang nặng kỳ vọng nối dõi mà vợ không thể sinh con? Anh chọn tôi phải chăng vì anh muốn có một gia đình thật sự, một đứa con thật sự?
Nhưng rồi tôi lại nghĩ: Liệu có công bằng không khi tôi phải gánh nỗi đau này? Tôi có lỗi vì đã chen vào hạnh phúc của người khác, dù là vô tình. Tôi thấy mình sai, dù không cố ý. Tôi đã phá vỡ gia đình họ, đã làm tổn thương một người phụ nữ không có lỗi.
Giờ đây, tôi chỉ có thể đi tiếp con đường làm mẹ đơn thân. Tôi không biết tương lai thế nào nhưng tôi không muốn sống trong cảm giác nợ nần, dằn vặt. Tôi phải buông, để ít nhất còn giữ lại cho mình một chút bình yên, cho đứa trẻ trong bụng hy vọng về sự tử tế mà tôi phải học để làm mẹ.
Tôi viết ra những dòng này không để được tha thứ, chỉ mong những ai đang yêu hãy đủ tỉnh táo, đừng yêu bằng trái tim mù quáng. Đừng như tôi, khi tỉnh ra thì đã không còn đường lui...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.