Tôi mệt mỏi vì phải phục vụ chụp ảnh cho bạn gái có sở thích... "sống ảo"

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi 27 tuổi, có công việc ổn định và đang hẹn hò một cô gái xinh đẹp, thông minh, làm việc trong công ty nước ngoài với mức lương cao.

Nghe qua, ai cũng nói tôi may mắn, rằng có người yêu giỏi giang và xinh đẹp như vậy, cả cuộc đời chẳng còn gì mong muốn hơn. Nhưng khi bước vào mối quan hệ, tôi nhận ra nhiều vấn đề.

Tôi và Linh quen nhau hơn hai năm. Trong thời gian đó, chúng tôi cũng có những khoảnh khắc hạnh phúc. Nhưng gần đây, tôi ngày càng mệt mỏi vì những sở thích quá đà và đòi hỏi quá mức của cô ấy.

Tôi mệt mỏi vì phải phục vụ chụp ảnh cho bạn gái có sở thích... sống ảo - 1

Người yêu của tôi đam mê chụp ảnh mọi lúc, mọi nơi (Ảnh minh họa: TY).

Linh có sở thích… sống ảo rất lớn. Mỗi lần đi đâu, Linh đều dành hàng giờ để chụp ảnh. Tôi nhớ nhất chuyến du xuân đầu năm, khi hai đứa cùng đi Mộc Châu. Hoa mận nở trắng xóa quả thực rất đẹp. Tôi đang tận hưởng không khí trong lành thì bất ngờ, cô ấy lấy điện thoại ra và bắt đầu "chỉ đạo" tôi chụp ảnh.

Tôi đã chụp cả tiếng đồng hồ nhưng người yêu vẫn không ưng. Linh đặt ra những yêu cầu khó nhằn, hết nghiêng đầu sang trái, lại nghiêng sang phải, rồi bắt tôi chụp lại liên tục. Trong khi đó, rất nhiều du khách khác đang đứng chờ vì cô ấy chọn đúng vị trí đẹp nhất.

Chưa dừng lại ở đó, Linh còn muốn tôi rung cây cho hoa rơi giống phim Hàn Quốc. Tôi không đồng ý vì đó là cây của chủ vườn, gây ảnh hưởng đến họ là không được. Vậy là cô ấy giận, bực bội và "chiến tranh lạnh" suốt chuyến đi.

Hồi hè, chúng tôi đi Vũng Tàu, tôi đã thực sự mệt mỏi. Linh loay hoay tìm kiếm những góc sống ảo đẹp nhất trên bãi biển. Cô ấy thay đổi trang phục liên tục, từ bikini đến chân váy dài chỉ để có được những bức ảnh ưng ý.

Trong khi đó, tôi chỉ muốn được nằm thư giãn trên cát, tận hưởng thiên nhiên trọn vẹn. Mỗi lần tôi rủ Linh đi bơi, cô ấy đều từ chối vì sợ làm hỏng lớp trang điểm.

Mỗi khi tôi đưa Linh đi ăn ở một nhà hàng nào đó, thay vì thưởng thức đồ ăn, cô ấy lại dành phần lớn thời gian để chụp ảnh món ăn đăng lên mạng xã hội. Tôi phải chờ cô ấy rất lâu mới được ăn miếng đầu tiên. Thậm chí, cô ấy còn nhờ tôi sắp xếp, bày biện đồ ăn để bức ảnh trông lung linh hơn.

Càng ngày, tôi càng không hiểu tại sao Linh lại quan tâm đến hình ảnh trên mạng xã hội đến vậy? Có vẻ như cuộc sống thực tế của cô ấy không còn quan trọng bằng thế giới ảo. Tôi cảm thấy nhiều khi, tôi bị cô lập trong mối quan hệ này.

Tôi muốn người yêu hiểu rằng, tôi muốn tận hưởng những khoảnh khắc thực sự bên nhau.

Nhiều lúc, tôi nghĩ đến chuyện chia tay vì quá mệt mỏi. Nhưng tôi cũng yêu cô ấy thật lòng. Bởi ngoài những đòi hỏi và sống ảo quá mức, cô vẫn là người bạn gái chu đáo, biết quan tâm và rất yêu tôi.

Tôi phải làm sao để có thể tiếp tục mối quan hệ này mà không cảm thấy áp lực mỗi ngày đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.