Tôi không thể tin mình bị bạn gái "đá" chỉ vì... một bông hoa

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Chẳng phải những gì tôi cho em còn lớn hơn nhiều giá trị một bông hoa hay những gói quà bọc trong túi bóng kính lấp lánh hay sao?

Tôi yêu Hồng 3 năm và thực sự nghĩ đây là tình yêu nghiêm túc để hướng tới kết hôn. Nhưng dạo gần đây, tôi nhận ra thái độ của Hồng hơi khác.

Hồng không còn mặn mà, ríu rít với tôi như trước. Ngay cả cách nhắn tin cũng có khoảng cách hơn, thời gian trả lời tin nhắn rất chậm. Hồng nói công việc của em dạo này bận, nhưng tôi biết đó chỉ là lý do.

Hồng là nhân viên văn phòng, công việc cũng không có gì phức tạp. Vả lại, chúng tôi đã yêu nhau 3 năm, về cơ bản biết nhau khá rõ cả thói quen, tính cách và đời sống, công việc của đối phương. Quả đúng như trực giác mách bảo, tôi nhanh chóng nhận được kết quả cho sự nghi ngại của mình.

Tôi không thể tin mình bị bạn gái đá chỉ vì... một bông hoa - 1

Hồng đã nói lời chia tay tôi vào đúng ngày sinh nhật em (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Hôm sinh nhật Hồng, tôi qua nhà đưa em đi ăn như đã hẹn. Trái với sự hăm hở của tôi, Hồng nhẹ nhàng nói lời chia tay như đã dự định từ rất lâu: "Cả anh và em đều không yêu nhau như mình tưởng. Lúc nào anh cũng chỉ làm những điều anh muốn, không biết em cần gì, không quan tâm em nghĩ gì.

Sinh nhật nào anh cũng đưa em đi ăn rồi ai về nhà nấy. Mùng 8/3, 14/2, em chưa từng được nhận dù một cành hoa. Em yêu người khác rồi, anh có thể trách em thực dụng, nói em phản bội cũng được. Nhưng nhìn vào những gì anh ấy làm cho em, em tin quyết định ngày hôm nay của em là đúng".

"Chúng ta đều không sai, nhưng cách thể hiện tình yêu không phù hợp", câu nói này của Hồng như vết dao khứa vào tim tôi đau nhói. Suốt 3 năm nay, tôi không ngừng yêu em chân thành, chưa từng ngã lòng với bất cứ ai. Tôi luôn cố gắng làm việc để có đủ tài chính vững chắc làm chỗ dựa cho em sau này, không tiếc tiền đưa cho em mỗi khi em than tháng này chi không đủ đã hết lương.

Ngày lễ có thể tôi không tặng quà nhưng bù lại, bất cứ ngày nào trong năm, em nói thích thứ này, thứ kia, tôi đều mua cho em hết. Váy áo, túi sách, thỏi son, tiền học thêm ngoại khóa tôi đưa em không thiếu. Em thích ăn gì, tôi cũng mua cho em bằng được. Trong suy nghĩ của tôi, đó chính là thể hiện tình yêu chân thành nhất.

Chẳng phải những gì tôi cho em còn lớn hơn nhiều giá trị một bông hoa hay những gói quà bọc trong túi bóng kính lấp lánh kia hay sao? Phải thừa nhận, tôi không là túyp người lãng mạn. Một phần do công việc bận rộn, một phần do tính tôi ưa thực tế. Tôi cho rằng trong một mối quan hệ, tình cảm mới là quan trọng, những thứ trưng bày kia chỉ là hình thức.

Miễn sao tôi lo được cho em, tôi thương em chân thành không vụ lợi, sẵn sàng chi trả mọi mong muốn, nhu cầu của em thì có phải là tôi đã làm rất tốt vai trò của người đàn ông đáng tin cậy trong tình yêu rồi không? Đáng ra, em nên hài lòng và tự hào vì điều đó mới đúng.

Đã hai ngày trôi qua, tôi dẹp bỏ tự ái để gọi Hồng nhưng em không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Có khi nào chuyện tình cảm của tôi thực sự chấm dứt ở đây?

Tôi không cam tâm. Tôi đã tự hỏi bản thân hàng nghìn lần: Trong mối quan hệ này, tôi và em, ai mới là người đúng? Là do tôi thiếu lãng mạn, tinh tế hay do người yêu tôi coi trọng vật chất hơn sự chân thành?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.