Con trai ế lâu năm đòi lấy vợ, tôi ngã ngửa khi biết cô gái đó là ai

An Phi

(Dân trí) - Gặp bạn gái của con trai, tôi tự dưng có chút ngờ ngợ. Tôi lén chụp ảnh con bé và gửi cho chị họ, ngay lập tức chị gọi lại bảo: "Cấm nhé, cấm tiệt".

Vợ chồng tôi đã về hưu được hơn hai năm. Nhà chỉ có mỗi một con trai duy nhất, năm nay cũng ngoài 30 tuổi mà mãi chưa chịu lấy vợ.

Nói thật, ai ở tuổi của chúng tôi chẳng mong con mình yên bề gia thất, sinh con đẻ cái cho mình có cháu bế, cháu bồng. Chính vì vậy, khi thấy con trai có công ăn việc làm ổn định nhưng chẳng thấy yêu ai hay có ý định lập gia đình, vợ chồng tôi rất sốt ruột.

Con trai tôi khá điển trai, giỏi giang nhưng lại là người ít nói, trầm tính. Từ thời con trai đi học đến nay, tôi hiếm khi thấy con tâm sự gì về chuyện yêu đương hay quen cô gái nào. Bố mẹ có gặng hỏi, con cũng không hé ra nửa lời.

Chúng tôi và họ hàng nội ngoại cũng rất chịu khó tìm "mối tốt" để giới thiệu cho con. Tuy nhiên, lần nào sự hào hứng của chúng tôi cũng bị dập tắt. Con luôn từ chối, thậm chí có lúc còn quát lớn, khó chịu ra mặt. Con yêu cầu bố mẹ và cô dì chú bác tôn trọng cuộc sống riêng cũng như chuyện tình cảm của con.

Sợ con chuyển công tác đi xa hoặc ra ở riêng nên vợ chồng tôi đành nhịn, ngậm ngùi để con tự quyết định hôn sự, không dám ép duyên hay mai mối thêm ai. Cũng chính vì con như vậy, nhiều lúc chúng tôi không khỏi nghi ngờ về giới tính của con nhưng không dám phàn nàn hay hỏi han gì.

Con trai ế lâu năm đòi lấy vợ, tôi ngã ngửa khi biết cô gái đó là ai - 1

Tôi cứ ngỡ nhà sắp có tin vui, hóa ra... (Ảnh minh họa: TD).

Ấy vậy mà tháng trước, con trai tuyên bố muốn lấy vợ và tổ chức đám cưới trong năm nay. Khỏi phải nói, bậc sinh thành như chúng tôi mừng rỡ như thế nào. Nói thật, "miễn đó là con gái" - vợ chồng tôi vẫn đùa vui với nhau như vậy, còn ai cũng được. Chúng tôi đã chờ đợi mòn mỏi suốt bao năm nay rồi.

Từ ngày con thông báo sắp cưới cho đến ngày con dẫn bạn gái về ra mắt, vợ chồng tôi lúc nào cũng tủm tỉm cười. Chúng tôi chuẩn bị đủ thứ để lấy thiện cảm với con dâu tương lai, muốn "chốt chắc" hôn sự lần này.

Tuy nhiên, "niềm vui ngắn chẳng tày gang", có lẽ chúng tôi đã vui mừng hơi sớm. Liệu cái câu "miễn đó là con gái" có thể rút lại được không? Vì giờ con trai tôi cứ vin vào câu đó để trách cứ, bất đồng với bố mẹ.

Ngày con dắt bạn gái về nhà, tôi nấu đủ loại món ngon để tiếp đãi, trang hoàng lại nhà cửa. Khi cô gái vừa bước vào nhà và chào hỏi tôi, tôi đã ngờ ngợ. Tôi không thực sự nhận ra đó là ai, chỉ thấy quen quen nhưng cũng không quá chắc chắn.

Ban đầu, tôi không có ý định có tiết mục "điều tra" về con dâu tương lai, chỉ muốn cuộc gặp gỡ diễn ra tốt đẹp để sớm tổ chức đám cưới. Nhưng chính vì sự ngờ ngợ này nên tôi đành liên tục đặt ra các câu hỏi để tìm hiểu về con bé.

Sau khi đến đoạn bạn gái của con trai tên Huyền, nhà ở đúng gần nhà chị họ của tôi, tự dưng tay tôi lạnh toát, bắt đầu bủn rủn. Tôi ngay lập tức nhớ đến một cô bé hàng xóm mà chị họ tôi vẫn thường hay kể hình như cũng tên Huyền. Hình thức ăn chơi, hư hỏng, thời đi học hay đi đua xe, lớn hơn thì ăn chơi, yêu đương tùm lum, thậm chí còn có lần bị đánh ghen ngay ở cửa nhà.

Tôi lén chụp ảnh con bé và gửi cho chị họ, nhờ chị kiểm tra lại cho chắc chắn. Ngay khi tôi vừa hỏi, chị đã gọi điện lại ngay. Chạy vội ra ngoài nghe điện thoại, chị nhanh chóng lớn tiếng: "Cấm nhé, cấm tiệt. Cháu chị không thể yêu loại con gái như thế này được. Em phản đối ngay cho chị, mai chị sang nhà nói rõ".

Thế là điều tôi sợ nhất cũng đã tới. Con tôi sinh ra trong gia đình nề nếp, được ăn học đàng hoàng, hiện có vị trí tốt trong sự nghiệp. Vì vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ con sẽ quen một người con gái có gia đình phức tạp, đời tư hỗn độn, thậm chí là hư hỏng, học hành thì ít lại chỉ ăn chơi, đua đòi hay... làm "tiểu tam".

Suốt buổi ra mắt, tôi không còn có thể gượng cười được nữa. Tôi nói đột nhiên bị chóng mặt và lên phòng nghỉ trước. Sau buổi hôm đó, tôi ngay lập tức gặp chị họ để cập nhật tình hình và phản đối bằng được chuyện tình cảm này của con trai.

Khác với ngày thường ít nói, con trai tôi phản ứng rất mạnh. Con nhất quyết cãi lời bố mẹ, nói tôi không hiểu gì về Huyền thì đừng phán xét. Thậm chí, con còn trách chúng tôi "lật lọng" vì ban đầu nói dẫn ai về cưới cũng đồng ý hết.

Cô bé Huyền kia khi tôi hẹn gặp riêng để tác động và nói cho hiểu vấn đề thì cũng không có ý định chia tay con trai tôi. Huyền nói: "Chúng cháu yêu nhau, mong bác không phản đối. Những lời đồn đại vớ vẩn, bác đừng tin". Nhưng làm sao tôi có thể không tin chị họ của mình, câu chuyện về Huyền tôi đã được nghe từ lâu rồi.

Giờ tôi nên làm gì đây? Cứ tưởng nhà sắp có hỷ mà tự dưng thành phức tạp, đau đầu thế này. Con trai tôi thậm chí còn dọa dọn ra ngoài sống cùng bạn gái và sẽ tổ chức đám cưới mà không cần có bố mẹ.

Tôi đang đứng trước nguy cơ mất đi đứa con trai duy nhất. Tôi rất muốn con có vợ nhưng vợ kiểu này thì không thể nào chấp nhận được.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.