Từ cô gái hạnh phúc bên bạn trai, tôi tự dưng biến thành "người thứ ba"

An Phi

(Dân trí) - Lén xem máy tính của bạn trai, tôi phát hiện anh vẫn còn mập mờ với người yêu cũ. Tôi nhanh chóng hẹn gặp cô ta và kết quả là...

Từ bé, khi nghe được nhiều câu chuyện liên quan đến "người thứ ba" phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác, tôi đã rất căm ghét. Tôi luôn tự dặn lòng sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào hoàn cảnh đó, hay cũng không thân thiết với ai sống như vậy.

Ấy thế nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Vào năm 25 tuổi, tôi đã sốc nặng khi bất ngờ trở thành "người thứ ba". Thậm chí, tôi còn bị tố khắp nơi, hình ảnh bị chia sẻ tràn lan trên mạng đến mức tôi xấu hổ tột độ, ngày nào cũng khóc hết nước mắt và nghĩ đến chuyện nghỉ việc, chạy trốn đi đâu đó một thời gian.

Tôi và Tiến là đồng nghiệp cùng cơ quan. Trong phòng tôi, chỉ có mình tôi là nữ, còn lại là 6 anh chàng. Nhờ vậy, tôi luôn được chiều chuộng, quan tâm chăm sóc nhất phòng. Ngoài hai người đã có vợ con, 3 chàng trai còn lại đều có ý theo đuổi tôi, chỉ có riêng Tiến là thờ ơ, thường tỏ vẻ lạnh lùng.

Cũng chính vì vậy mà tôi chú ý đến Tiến nhất. Không phải tôi quá "tự luyến" nhưng tôi trông khá xinh đẹp, con nhà khá giả, trong công việc cũng khá tài năng. Tại cơ quan, tôi cư xử nhã nhặn nhưng không hiểu sao Tiến hay phớt lờ tôi.

Từ cô gái hạnh phúc bên bạn trai, tôi tự dưng biến thành người thứ ba - 1

Có lẽ bi kịch của tôi bắt đầu từ khi tôi quen Tiến (Ảnh minh họa: Sohu).

Tiến càng như vậy, tôi càng muốn tìm hiểu và tiếp cận anh. Theo như tôi được biết, anh mới chia tay bạn gái yêu 4 năm. Cô ấy cũng là đồng nghiệp cùng cơ quan tôi. Nhân cơ hội anh đang buồn bã, đau khổ, tôi cố gắng an ủi, chăm sóc anh.

Sau 3 tháng tôi liên tục "tấn công", dù Tiến cũng chưa thực sự "ngả lòng", anh vẫn nhận lời đồng ý yêu tôi. Tuy nhiên, anh có điều kiện là chưa công khai tình cảm của chúng tôi vội. Anh muốn tình yêu của chúng tôi chín muồi hơn. Tôi cũng mới vào làm nên anh không muốn tôi bị "lời ra tiếng vào".

Thấy những điều Tiến nói khá hợp lý, tôi nhanh chóng đồng ý ngay mà không ngờ rằng, đó chính là khởi đầu cho sự bất hạnh của tôi sau này. Chúng tôi cứ âm thầm yêu nhau suốt một năm nay. Dù tôi là bạn gái, có một số điều vẫn là cấm kỵ đối với anh. Anh không thích tôi hỏi nhiều hay động chạm đến đồ dùng cá nhân của anh như túi xách, điện thoại...

Đổi lại, Tiến không ngần ngại dẫn tôi về nhà anh ra mắt. Bố mẹ và anh trai của Tiến khá quý tôi, thường xuyên mời tôi đến nhà ăn cơm.

Một hôm, Tiến ngủ lại nhà tôi. Đang say giấc bỗng anh có điện thoại, nghe xong anh vội đi ngay, nói mẹ anh gọi về có việc gấp. Hôm sau, tôi hỏi thăm thì anh nói tôi đừng lo, mọi chuyện đã được giải quyết nên tôi cũng không tò mò thêm.

Tiến không ngờ rằng, lời nói dối của anh đã bị bại lộ chỉ sau hai ngày. Mẹ anh bất ngờ gọi tôi, nhờ tôi tư vấn mua vài bộ váy. Tôi nhân tiện khéo léo hỏi thăm chuyện nhà anh hôm trước thì được bác tiết lộ bác không hề gọi anh về giữa đêm.

Linh tính mách bảo tôi rằng có điều gì đó sai sai. Từ hôm đó, tôi liên tục để ý mọi "nhất cử nhất động" của bạn trai. Nhân một lần giả vờ mượn máy tính của Tiến dùng, tôi nhanh chóng vào Zalo của anh xem, vì Zalo ở điện thoại và máy tính của anh được đồng bộ với nhau.

"Đập" vào mắt tôi là tin nhắn giữa Tiến và bạn gái cũ. Hóa ra đêm hôm đó, chẳng có mẹ nào gọi về hết mà chính là người yêu cũ đau bụng, muốn anh đưa đi bệnh viện. Thế mà anh hốt hoảng, vội vàng rời đi đến như vậy. Tôi còn sốc hơn khi phát hiện hai người họ vẫn mập mờ với nhau sau khi chia tay vài tháng. Thậm chí, cô ta còn đòi về nhà anh ăn cơm.

Quá tức giận, tôi không ngần ngại liên lạc với bạn gái cũ của Tiến, định làm cho ra nhẽ. Tôi không ngờ rằng, tôi bị cô ta tố ngược lại là "người thứ ba", cố tình phá vỡ hạnh phúc của cô ta và Tiến. Sau đó, cô ta đi kể chuyện này với nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong công ty. Đỉnh điểm, cô ta còn đăng tin nhắn ngọt ngào tôi gửi cho Tiến, nhất là khoảng thời gian tôi tán tỉnh anh, để "bóc phốt" tôi.

Khỏi phải nói, tôi đã khổ sở như thế nào. Dù tôi có minh oan, phần lớn mọi người đều đứng về phía cô ta, lên án tôi vì ai cũng biết họ từng yêu nhau. Chỉ có tôi yêu đương trong thầm lặng, chưa bao giờ được công khai nên đuối lý.

Bạn trai tôi thì hèn nhát, không dám lên tiếng đính chính ai đúng - ai sai. Anh ta còn xin nghỉ phép đến một tuần để chạy trốn khỏi thị phi. Còn mẹ Tiến thì không đồng ý giúp tôi, bác sợ rắc rối và gây thêm ảnh hưởng cho con trai mình. Rốt cuộc, chỉ có tôi là "đứng mũi chịu sào", chịu đủ mọi điều tiếng.

"Tình ngay lý gian", tôi chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả. Tuy nhiên, tôi thực sự quá phẫn uất khi tôi tự dưng bị biến thành "người thứ ba" và không muốn chịu tiếng xấu này trong cuộc đời mình.

Tôi còn trẻ, cảm thấy rất sợ hãi khi ở trong tình huống này. Tôi có thể làm gì để thay đổi tình thế này không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.