Ở nhà với con dâu, tôi rất bối rối vì con không hề biết ý tứ

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi năm nay gần 60 tuổi, sống cùng con trai và con dâu trong căn nhà mà vợ chồng tôi từng gây dựng. Vợ tôi mất cách đây 3 năm, từ đó căn nhà trở nên trống vắng.

Tôi vẫn cố gắng giữ gìn nếp sống như ngày trước. Nhưng từ khi con dâu về sống chung, tôi nhận ra có những điều thật khó mở lời.

Con trai tôi là người hiền lành, chịu khó, công việc bận rộn từ sáng đến tối mới về nhà. Con dâu tôi buôn bán online (trực tuyến) nên phần lớn thời gian ở nhà.

Ngày mới cưới, tôi vui mừng vì nghĩ có con dâu trong nhà, không khí sẽ bớt hiu quạnh. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy khó xử khi con dâu quá kém ý tứ trong sinh hoạt hàng ngày.

Ở nhà với con dâu, tôi rất bối rối vì con không hề biết ý tứ - 1

Tôi rất buồn khi con dâu không có ý tứ trong chuyện ăn mặc, giao tiếp (Ảnh minh họa: iStock).

Trước kia, trong gia đình tôi, phụ nữ ăn mặc rất kín đáo, nề nếp. Vợ tôi không phải người cổ hủ nhưng luôn giữ gìn phong thái đoan trang. Nhưng con dâu tôi thì khác.

Ở nhà, con mặc quần đùi ngắn đến mức chỉ cần cử động mạnh một chút là có thể lộ hết. Áo thì đôi khi là loại hai dây mỏng dính, nhiều khi tôi nhìn thấy mà giật mình, phải quay đi chỗ khác. Tôi là đàn ông, đã lớn tuổi, trong nhà không còn phụ nữ để nhắc nhở nên cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

Nhiều lần, tôi đang ở phòng khách, con dâu từ trong phòng bước ra với bộ đồ ngủ mỏng tang, vừa đi vừa cầm điện thoại, chẳng hề để ý rằng có người đang ngồi đó.

Tôi lúng túng không biết phải nói gì, đành đứng lên đi vào phòng riêng. Thậm chí, có hôm trời nóng, con chỉ mặc một chiếc áo rộng, không mặc áo trong, đi lại quanh nhà một cách tự nhiên như không có ai cả. Tôi là bố chồng, làm sao dám nhìn thẳng nhưng cũng không thể cứ mãi lảng tránh trong chính ngôi nhà của mình.

Có lần, hàng xóm sang chơi, tôi đang tiếp chuyện, con dâu đi ngang qua, mặc một chiếc quần ngắn cũn và áo ôm sát cơ thể. Tôi thấy rõ ánh mắt khó chịu của bà hàng xóm nhưng chẳng biết làm thế nào.

Sau đó, bà ấy còn bóng gió với tôi: "Nhà có con dâu trẻ cũng phải dạy dỗ cho nề nếp bác ạ, chứ như thế này ra ngoài người ta dị nghị". Tôi nghe mà chỉ biết thở dài.

Không chỉ ăn mặc, cách sinh hoạt của con dâu cũng khiến tôi bối rối. Con hay livestream (phát sóng trực tiếp) bán hàng rồi gọi video với bạn bè, có những hôm nói cười lớn tiếng, thậm chí kể mấy chuyện riêng tư ngay giữa nhà.

Nhiều lần, tôi đang ăn cơm, con dâu vẫn ôm điện thoại cười đùa, mặc kệ tôi ngồi đó một mình. Nhà cả ngày có mỗi hai bố con, nhưng tôi cảm giác như mình chẳng có ai bầu bạn.

Tôi từng nghĩ đến việc góp ý nhưng rồi lại chần chừ. Nói sao cho không làm mất lòng? Tôi không muốn con dâu nghĩ rằng, tôi xét nét hay có ý không tốt.

Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, tôi thực sự không chịu nổi. Tôi cũng không dám nói với con trai vì đây là chuyện quá nhạy cảm. Lỡ con trai bênh vợ, lại trách tôi cổ hủ thì càng khó xử hơn.

Tôi tránh mặt con dâu, không dám ra phòng khách khi con ở đó. Những bữa cơm ngày càng trở nên lặng lẽ. Có lúc, tôi nghĩ hay là dọn ra ở riêng? Nhưng tuổi này rồi, tôi còn đi đâu? Đây là nhà tôi, tôi làm gì sai mà phải trốn tránh?

Tôi rất buồn. Tôi không mong con dâu phải thay đổi hoàn toàn, chỉ mong con có chút ý tứ, giữ kẽ một chút khi ở với bố chồng. Nhưng tôi lại không biết làm sao để nói ra điều đó mà không khiến gia đình mất hòa khí.

Tôi chỉ mong một ngày nào đó, con trai tôi nhận ra vấn đề và tự khuyên vợ để tôi không còn phải chịu cảnh khó xử như thế này nữa.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.