Phát hiện bị bạn trai "cắm sừng", tôi tặng anh món quà sinh nhật bất ngờ

An Phi

(Dân trí) - Tôi đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho Lâm tại cơ quan. Khi anh còn chưa hết vui mừng, cảm động, một video bất ngờ được chiếu trên màn hình lớn...

Tôi và Lâm yêu nhau được hai năm. Công việc của cả hai đã ổn định, cũng gặp gỡ ra mắt gia đình hai bên nhiều lần nên đang dần tính chuyện kết hôn.

Mặc dù yêu Lâm và muốn cưới anh làm chồng, trong lòng tôi vẫn còn đôi chút lấn cấn. Bởi thời gian gần đây, tôi thấy Lâm có một số biểu hiện lạ. Khi ở bên cạnh tôi, anh thường xuyên tắt máy khi điện thoại đổ chuông. Hỏi anh thì anh nói dạo này có nhiều số lạ gọi đến lừa đảo nên anh không nghe.

Có lần, thấy máy Lâm liên tục đổ chuông, anh tắt đi lại gọi lại, có vẻ như có việc gấp. Tuy vậy, khi tôi nhắc nhở anh nên nghe, biết đâu có chuyện gì, anh lại đùng đùng nổi cáu với tôi. "Em biết gì mà nói", anh còn quát lên như thế.

Một hôm, khi Lâm đang ngủ say ở nhà tôi, điện thoại anh lại đổ chuông. Tôi tắt đi vì không muốn làm phiền đến giấc ngủ của anh thì vẫn số điện thoại đó liên tục gọi. Khi tôi bắt máy thì đầu dây bên kia lại không nói gì. Tôi thực sự lấy làm lạ, cộng với những sự việc xảy ra lúc trước, tự dưng tôi thấy có gì đó không ổn. Tôi nhanh chóng ghi nhớ, chép lại số điện thoại này vào máy mình.

Sáng hôm sau, tôi tìm số điện thoại hôm qua trong Zalo xem đó là ai hay là quảng cáo lừa đảo mà sao Lâm không chặn đi. Hiện lên trước mắt tôi là cái tên "Huyen Nguyen", nhưng hình đại diện khá bé lại chụp lấp ló mặt nên tôi không biết là ai.

Phát hiện bị bạn trai cắm sừng, tôi tặng anh món quà sinh nhật bất ngờ - 1

Tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi biết chồng sắp cưới của mình có người phụ nữ khác (Ảnh minh họa: Sina).

Mọi chuyện tưởng như thế là qua đi nhưng không ngờ chỉ một tuần sau đó, tôi đã biết "Huyen Nguyen" kia thực chất là ai. Cô ấy là đồng nghiệp cùng cơ quan với tôi nhưng làm ở bộ phận khác nên tôi không quen, kém tôi đến 5 tuổi. Mùa hè năm nay, cơ quan tổ chức nhiều hoạt động thể thao, tình cờ thế nào tôi và Huyền lại cùng chung nhóm chạy bộ.

Dò hỏi một số người, tôi được biết Huyền là cô gái xinh đẹp, khéo ăn khéo nói và... khá lẳng lơ. Nghe đến đây, tôi có chút giật mình. Những ngày sau đó, tôi tìm đủ mọi cách để có thể tiếp cận điện thoại của bạn trai - điều mà trước đây tôi chưa từng làm.

Trong lúc anh đi tắm, điện thoại còn chưa kịp khóa máy, tôi nhanh chóng cầm lấy và vào phần tin nhắn kiểm tra. Quả nhiên, "Huyen Nguyen" đã liên lạc rất nhiều với bạn trai tôi và cũng thu hồi tin nhắn không ít. Nội dung đoạn tin nhắn thực sự khiến tôi ngã ngửa vì toàn là những lời yêu đương mùi mẫn, hình ảnh thân mật của họ.

Hóa ra, hai người họ đã cặp kè với nhau được khoảng 4 tháng nay. Khi nghe tin chúng tôi sắp tổ chức đám cưới, cô ta giật nảy lên hờn dỗi, đòi anh hủy hôn nên mới có những màn gọi điện thoại liên tục làm anh suýt bị lộ chuyện vụng trộm này.

Đọc đến dòng nào, tôi "bùng nổ" đến đấy. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng hết sức nén nước mắt vào trong để có thể bình tĩnh suy nghĩ giải quyết mọi vấn đề. Chuyện này chẳng có gì phải tìm hiểu thêm vì nó đã rành rành ra ngay trước mắt. Nhưng nếu tôi làm to chuyện ngay lúc này thì cũng chưa chắc đã tốt.

Tôi xin nghỉ phép 3 ngày với lý do ở quê có việc gia đình để có thể bình tâm lại. Trong khi đó, tôi vẫn "ngọt nhạt" với Lâm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Suy đi tính lại, cuối cùng, tôi quyết tâm sẽ mang đến bất ngờ lớn dành cho người bạn trai mà mình đã yêu thắm thiết hai năm qua.

Vào ngày sinh nhật Lâm, tôi đã chuẩn bị rất nhiều, nào bánh, nào hoa, nào bóng bay trang trí... Tôi còn mời nhiều đồng nghiệp đến tham dự và dặn họ giữ bí mật vì muốn tạo bất ngờ cho Lâm.

Đúng theo dự tính, buổi trưa hôm đó, Lâm thực sự choáng ngợp trước những gì tôi làm cho anh. Tôi đã tổ chức một buổi tiệc hoành tráng, đẹp mắt, thết đãi mọi người nhiều món ngon. Lâm thậm chí còn rưng rưng ôm tôi và không ngừng nói cảm ơn tôi. Anh nói anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này.

Tuy nhiên, món quà lớn nhất vẫn còn ở phía trước. Tôi nhờ mọi người tắt đèn, yên lặng để xem video chiếu trên màn hình lớn do chính tôi quay, dựng. Mở đầu, tôi kể về chuyện tình của chúng tôi. Khi các đồng nghiệp còn chưa hết cảm động, họ đồng loạt sửng sốt vì tiếp theo sau là những đoạn tin nhắn, hình ảnh vụng trộm giữa Lâm và Huyền.

Ngay lập tức, tôi tuyên bố hôm nay là lần cuối cùng tôi tổ chức sinh nhật cho Lâm. Tôi chính thức chia tay và hủy hôn với anh.

Lâm còn đang ú ớ, muốn chạy theo tôi giải thích thì tôi đã nhanh chóng tát anh một cái. Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi, may sao tôi phát hiện chuyện này trước khi chúng tôi cưới nhau. Tôi không có ý định tha thứ hay nghe anh phân trần.

Tôi đã đắn đo, do dự khá nhiều. "Bóc phốt" đúng là chỉ làm xấu mặt tất cả người trong cuộc. Tuy nhiên cuối cùng, tôi vẫn muốn công khai mọi chuyện để cả cơ quan biết được bộ mặt thật của Lâm và Huyền.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.