Phản hồi bài "Một lần vụng trộm cùng người yêu cũ":

Một lần với người cũ - tưởng mình là gà hóa ra lại chỉ là hạt thóc

(Dân trí) - Anh chưa từng có được người yêu cũ nên cảm giác khao khát cô ấy vẫn còn. Nhưng nếu cố chấp lao vào mối quan hệ này, lấn cấn không thoát ra mê cung cảm xúc của ngày xưa thì đến ngày anh sẽ mất tất cả.

Một lần với người cũ - tưởng mình là gà hóa ra lại chỉ là hạt thóc - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Đọc tâm sự của anh , tôi thật không hiểu anh và tình cũ của mình, hai người đang nghĩ gì nữa. Một mối quan hệ đã trở thành quá khứ, đang yên đang lành lại xới nó lên, vừa gặp lại đã lao vào nhau bất chấp mọi tổn thương, hiểm nguy có thể mang lại cho cuộc sống gia đình hiện tại của mình, chỉ để thỏa mãn "một lần duy nhất" viết cho trọn vẹn cuộc tình dang dở trong quá khứ.

Tôi thấy người cũ của anh có suy nghĩ như vậy quá là ích kỷ, còn anh thì tham lam. Nếu người đàn ông nào cũng không thắng nổi dục vọng nhất thời như anh, thì khổ cho phụ nữ chúng tôi quá.

Nghĩ mà thương cho vợ anh, dù cô ấy không được như kỳ vọng của anh, nhưng tôi đánh giá cô ấy đã cháy hết mình vì gia đình theo cách của cô ấy rồi. Mấy cái nhà lại còn có cả xe sang, những thứ đó của gia đình anh là do vợ anh mang lại, không phải người phụ nữ nào cũng làm được điều đó. Cách phân công vai trò người chồng, người vợ của cô ấy dù có khác biệt so với đa số, nhưng nó phù hợp với anh đấy còn gì. Bằng chứng là gia đình anh vẫn đâu ra đấy, các con ngoan, cô ấy có lỗi gì mà anh lại làm chuyện phản bội hồ đồ như thế.

Cái tệ nhất của anh là trong chuyện với người cũ, đến giờ anh vẫn nghĩ mình là con gà nhưng thật ra chỉ là hạt thóc mà thôi. Người cũ hẹn gặp, thỏa mãn với anh một lần, rồi cô ấy chặn anh luôn. Từ trước đến giờ, anh đến hay anh đi khỏi cuộc đời cô ấy, hoàn toàn do cô ấy chủ động, chưa bao giờ cần cân nhắc đến cảm xúc của anh. Thế mà anh vẫn vấn vương. Ngay cả một lần yêu đương đó anh nghĩ là anh "được", tôi lại chỉ thấy rằng anh "bị người cũ đánh cắp" khi anh đã thuộc về một người phụ nữ khác!

Anh nên tỉnh ra để quay về toàn tâm toàn ý với vợ. Vợ chồng với nhau ngần ấy năm, chính anh cũng nói là để đến được với nhau rất khó khăn thì càng cần phải biết quý trọng, giữ gìn. Thả mồi bắt bóng, đến lúc mất rồi hối hận cũng không kịp nhé anh.

Phản hồi của độc giả Hồng Liên

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!