Mỗi lần anh hàng xóm sang chơi, vợ tôi lại có biểu hiện lạ lùng

Giang Hà

(Dân trí) - Hôm đó, ăn cơm tối xong, tôi nói con trai gọi Vinh sang nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ tôi mặc chiếc váy rất đẹp, trà bánh đã sẵn sàng. Biểu hiện lạ lùng của vợ khiến tôi để ý.

Tôi năm nay 37 tuổi, vợ tôi vừa mới 34 tuổi. Chúng tôi cưới nhau 7 năm, có hai con trai, tình cảm vợ chồng tương đối ổn.

Tôi nói "tương đối ổn" vì đó là cảm nhận của tôi. Vốn dĩ tôi yêu vợ nhiều hơn, phải tốn khá nhiều tâm sức mới chinh phục được cô ấy. Thời điểm tôi đến, vợ tôi vừa bước ra khỏi một cuộc tình vì bị phản bội. Cô ấy chán ghét, mất niềm tin vào đàn ông. Tôi đã rất khó khăn mới có thể khiến cô ấy mở lòng đón nhận.

Chị gái vợ từng tâm sự với tôi rằng, vợ đồng ý lấy tôi vì thấy tôi chu đáo, nhân hậu. Cô ấy tin tôi có thể đem lại cho cô ấy cuộc hôn nhân bình yên. Tôi hiểu tình yêu vợ dành cho mình không nhiều, chủ yếu là sự tin tưởng và xúc động vì tình cảm của tôi mà thôi.

Đó có lẽ chính là nguyên nhân khiến cuộc sống vợ chồng của chúng tôi khá bình lặng. Vợ tôi vẫn luôn cố gắng làm tốt vai trò người vợ, người mẹ. Chỉ có tôi biết, tình cảm yêu đương vợ dành cho tôi không nhiều. Cô ấy hầu như không bao giờ nói với chồng những lời ngọt ngào, cũng không quan tâm nhiều đến công việc hay các mối quan hệ bên ngoài xã hội của chồng.

Mỗi lần anh hàng xóm sang chơi, vợ tôi lại có biểu hiện lạ lùng - 1
Mỗi khi nhà có khách, thái độ của vợ tôi trở nên vui vẻ lạ thường (Ảnh minh họa: TD).

Những lúc ở nhà, cô ấy rất ít nói. Ngoài chuyện liên quan đến con cái, hai bên gia đình, cô ấy hầu như không chia sẻ với tôi những chuyện khác, ví dụ như chuyện cơ quan, đồng nghiệp, hoặc những suy nghĩ của cô ấy về vấn đề gì đó.

Thật ra nhiều năm sống chung, tôi đã quen với những việc đó, coi nó như điều hiển nhiên, bình thường. Dù vợ có như thế nào, tôi vẫn yêu thương vợ rất nhiều, đó là điều không bao giờ thay đổi. Nhưng dạo này, vợ tôi bỗng nhiên đổi khác.

Chuyện là nhà tôi có hàng xóm mới. Anh ấy tên Vinh, con út của cụ bà hàng xóm, nhà đối diện nhà tôi. Anh ấy học tập và làm việc ở nước ngoài nhiều năm, mới quyết định về nước sinh sống từ đầu năm vừa rồi. Anh ấy bằng tuổi tôi, từng lấy vợ người nước ngoài nhưng đã ly hôn, chưa có con cái.

Từ khi anh ấy về nước, tôi tự nhiên có thêm một người bạn. Bình thường, Vinh khá bận rộn, ít khi thấy mặt. Nhưng thỉnh thoảng cuối tuần hay dịp lễ Tết, anh ở nhà thường ghé qua nhà tôi chơi. Tôi và Vinh có chung sở thích uống trà, đánh cờ nên chuyện trò rất "tâm đầu ý hợp".

Những lúc nhà có khách, vợ tôi chuẩn bị trà bánh, hoa quả chu đáo. Anh hàng xóm luôn miệng khen vợ tôi khéo léo và chu đáo, còn "nửa đùa nửa thật" nhờ cô ấy xem có mối nào giới thiệu cho anh ấy hay không.

Hôm đầu tiên nghỉ lễ vừa rồi, tôi đi chạy bộ thể dục chiều về không thấy vợ đâu. Hỏi thì con trai tôi nói: "Bác Vinh hẹn tối sang chơi cờ với bố nên mẹ đi mua trà".

Tôi để ý, thấy nhà vẫn còn trà. Một lúc sau vợ đi chợ về, mua loại bánh mà tôi nhớ có lần Vinh ăn cứ tấm tắc khen ngon. Tôi đùa vợ "quan tâm khách thế này thì khách nào chả thích đến nhà". Vợ tôi nghe xong chỉ cười.

Tối hôm đó, sau khi cơm nước buổi tối xong xuôi, tôi nói con trai gọi Vinh sang nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ tôi mặc chiếc váy rất đẹp, trà bánh đã sẵn sàng. Suốt buổi hôm ấy, vợ còn ngồi cạnh xem chúng tôi chơi cờ, dù tôi biết rõ cô ấy không hề biết gì về cờ tướng, đến tên các quân cờ cô ấy cũng không nhớ hết.

Biểu hiện lạ lùng của vợ khiến tôi để ý. Rõ ràng từ trước đến giờ, vợ rất ít khi quan tâm đến các hoạt động của tôi, bạn bè tôi cô ấy càng không để ý đến. Vậy mà giờ cứ mỗi khi nhà có khách, cụ thể là Vinh, tôi lại thấy cô ấy vui vẻ lạ thường.

Tôi có linh cảm, vợ tôi thích Vinh. Vì chỉ khi thích một người, niềm hân hoan mới lộ rõ như thế. Nhưng ngoài những việc tôi thấy khác lạ đó, họ không hề có trao đổi gì với nhau (cái này là tôi đoán) vì công việc Vinh rất bận, ít khi ở nhà.

Vả lại bằng sự hiểu của một người đàn ông, tôi dám chắc là Vinh không có ý tứ gì với vợ tôi. Những lời anh ấy khen ngợi cũng chỉ mang tính chất xã giao thôi.

Vinh đẹp trai, hài hước, học cao hiểu rộng. Có thể anh hàng xóm nhiều ưu điểm này đang khiến vợ tôi "say nắng". Nghĩ đến đó, lòng tôi bỗng như lửa đốt, cồn cào hết ruột gan.

Tôi đang tính, từ nay sẽ không mời Vinh sang nhà mình chơi nữa, nhưng lại không biết lấy lý do gì. Nhà Vinh vẫn ở đó và anh ấy thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt vợ tôi. Tôi có nên nói bóng nói gió để "cảnh tỉnh" vợ tôi không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.