1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Mới đầu hè, tôi và bố mẹ đã cần đi chữa lành vì "khối nghỉ hè"

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Chưa đầy 5 ngày, "khối nghỉ hè" khiến "khối nghỉ hưu" và "khối văn phòng" nhà tôi choáng váng. Tôi cấp tốc gọi điện thoại cho anh chị để đón các cháu lên thành phố.

Tôi 30 tuổi, chưa lấy chồng nên hiện tại vẫn ở chung với bố mẹ. Tôi kể câu chuyện dở khóc dở cười liên quan đến mối quan hệ giữa "các khối" trong gia đình tôi để mọi người cho ý kiến khách quan. Có phải đúng là tại tôi "gái già ế chồng" nên mới khó tính như lời anh trai nhận xét hay không?

Chẳng là từ giữa tháng 5, bố mẹ tôi đã chộn rộn với thông tin các cháu nội chuẩn bị nghỉ hè. Ông bà gọi điện giục anh tôi sớm đưa các cháu về quê cho ông bà bớt trông ngóng.

Đại khái là "khối nghỉ hưu" nhà tôi hào hứng lắm. Họ nhắc tôi mua thêm quạt cây, gọi thợ về vệ sinh máy điều hòa, lau dọn nhà cửa để chuẩn bị đón hai cục cưng.

Anh chị tôi nói muốn đưa các cháu về chơi nửa tháng, sau đó sẽ đón lên sớm để bắt đầu chuẩn bị cho vài môn học quan trọng của năm học tới. Tuy nhiên, chưa đầy 5 ngày, tôi đã phải cấp tốc điện thoại cho anh chị về quê thăm nom "khối nghỉ hưu", đồng thời đón "khối nghỉ hè" lên gấp vì những gì chúng gây ra nằm ngoài tưởng tượng của chúng tôi.

Mới đầu hè, tôi và bố mẹ đã cần đi chữa lành vì khối nghỉ hè - 1

Gia đình tôi không ngờ việc trông "khối nghỉ hè" lại mệt mỏi đến thế (Ảnh minh hoạ: iStock).

Ngày đầu tiên trôi qua trong êm ả. Tôi nấu ăn, tắm cho đứa nhỏ. Ông nội dắt cháu trai sang nhà họ hàng gần đó đến tận tối mới về. Đứa nhỏ đòi cô mở tivi cho xem hoạt hình, đứa lớn xin ông bà cho chơi máy tính bảng. Lúc anh chị tôi gọi về hỏi thăm tình hình, tôi còn bảo cứ yên tâm, tụi trẻ ngoan lắm, không phiền.

Tuy nhiên, chị dâu không muốn chiều hư tụi nhỏ. Chị yêu cầu ông bà nội và cô không cung cấp các loại phương tiện điện tử, dành thời gian cho các cháu chơi các trò chơi con trẻ, hòa mình với thiên nhiên.

Vậy là bước sang ngày thứ hai, tôi quán triệt ông bà nội thực hiện chính sách 3 không: Không điện thoại, không tivi, không máy tính.

Sự cố bắt đầu từ đây. "Khối nghỉ hè" nhà tôi làm quen với "khối nghỉ hè" hàng xóm. Kết quả của sự liên minh này là cửa sổ nhà ông Hoành bị chúng đá bóng cho vỡ tanh bành.

Việc này khiến ông nội đau đầu, phải sử dụng toàn bộ tài ngoại giao để thương thảo với hàng xóm và yêu cầu tôi bỏ gấp tiền để cầu cứu thợ cửa đến sửa ngay trong ngày.

Chưa kịp vui vì thực hiện xong quá trình lắp cửa trả lại nguyên trạng cho hàng xóm, đội quân nghỉ hè nhà tôi tiếp tục khiến bà nội một phen tiền đình, ngã ngửa.

Cây đu đủ còn non nguyên, mơn mởn của bà chỉ sau một giờ đồng hồ đã bị hai cháu giật xé cho tan nát. Toàn bộ mặt, cổ, cánh tay lũ nhỏ trát đầy nhựa đu đủ khiến ai nấy đều tá hỏa.

Mẹ tôi chỉ biết kêu trời, lập tức bắt tôi lùa tụi nhỏ vào phòng tắm, kỳ cọ cho bằng sạch đống nhựa đu đủ trên đầu, trên cổ chúng nhằm tránh bị nhựa non ăn cho toét thịt, toét da.

Chưa xong, ngày tiếp theo lại là một câu chuyện khác. Các cháu tôi đổ nước ra sàn cho trơn láng phòng, sau đó quỳ gối trượt qua, trượt lại kiểu như chơi patin.

Kết quả là ông nội đi từ trên gác xuống, không cẩn thận té ngã gãy 3 xương sườn. Lúc này, tôi không còn thấy vui nữa.

Tôi rất yêu các cháu và cũng không chấp nhặt với tụi trẻ. Nhưng nghịch đến độ làm cho ông nội gãy cả xương thì tôi không đồng ý. Trẻ con cần được vui vẻ, nô đùa, não bộ và sự sáng tạo bắt nguồn từ tò mò, tìm hiểu thế giới xung quanh. Tôi hiểu điều đó.

Nhưng người lớn không nên khuyến khích các con bày những trò nghịch ngợm vô lối, vô tư quá mức. Hiếu động tới mức gây ra hậu quả lớn thế này, tôi không chấp nhận nổi.

Tôi gọi điện cho vợ chồng anh trai, yêu cầu anh chị nhanh chóng về đón hai đứa trẻ trở về giúp tôi. Đồng thời, tôi cũng muốn anh phải nghiêm khắc hơn trong việc chỉ bảo chúng.

Anh trai nửa đùa nửa thật nói, tôi gái già khó tính, coi chừng khó lấy chồng, để sau này tôi có con thì biết. Còn chị dâu đối mặt với sự thẳng thắn của tôi có vẻ cũng không hài lòng. Chị bảo sẽ ngay lập tức về thăm ông nội, kiểm tra xem tình hình gãy xương của ông ra sao, nếu cần thì đưa ông lên bệnh viện lớn cho chị chăm sóc.

Chị nhấn mạnh sẽ đón hai con lên ngay để không làm phiền hà tôi nữa. Tôi biết chị không vui. Về phương pháp dạy trẻ, xưa nay luôn có nhiều quan điểm. Nhưng tựu chung, hầu hết đều không đồng tình với sự đe nẹt và áp đặt trẻ con vào khuôn khổ cứng nhắc, nên để trẻ phát huy tính cá nhân.

Thậm chí, có người còn bảo, thời buổi bây giờ ngoan quá, lành quá mới đáng sợ, chứ quậy phá, hiếu động thì nên mừng. Tôi không cổ xúy quan điểm này.

Ai nói tôi kỹ tính, khó tính, tôi chịu. Anh chị tôi giận, tôi cũng chấp nhận. Tôi chỉ mong mọi người hiểu, điều tôi nói không dễ nghe nhưng đều là ý tốt. Tôi xin ý kiến khách quan của mọi người về vấn đề này.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.