Lương của bạn trai hơn 30 triệu đồng/tháng nhưng tôi vẫn muốn hủy hôn

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Cả đêm không ngủ nổi, tôi đã vào các trang tư vấn gia đình, âm thầm tìm hiểu xem có ai ở vào hoàn cảnh giống tôi không để mong tìm ra giải pháp hợp lý.

Chồng sắp cưới của tôi là dân kỹ thuật nên khá thông minh, có thu nhập hàng tháng hơn 30 triệu đồng. Tính tình anh hơi trầm lặng nhưng anh tốt bụng, biết quan tâm, chăm sóc và yêu thương tôi thật lòng. Vì vậy, mặc dù thời gian quen nhau mới gần một năm, chúng tôi đã thưa với gia đình hai bên để tính chuyện cưới xin.

Chỉ còn hai tuần nữa tôi lên xe hoa về nhà chồng, bao nhiêu hồi hộp, háo hức chuẩn bị cho ngày vui sắp tới. Hiếu còn bàn với tôi sẽ đi tuần trăng mật ở đâu, còn tôi thì tưởng tượng cả một tương lai dài phía trước của hai đứa, vợ chồng, con cái đuề huề, hạnh phúc, yêu thương.

Nhưng chỉ mới hôm qua thôi, mọi dự định tương lai trong tôi bị Hiếu làm cho chao đảo, nguyên nhân bắt nguồn từ tin nhắn trên màn hình điện thoại của anh.

Lương của bạn trai hơn 30 triệu đồng/tháng nhưng tôi vẫn muốn hủy hôn - 1

Tôi hoang mang không biết có nên cưới anh nữa hay không? (Ảnh minh họa: Sohu).

Ai đó nhắn tin đòi nợ Hiếu kèm theo lời đe dọa vô cùng đáng sợ. Tôi hoảng hồn tra hỏi anh bằng được. Hóa ra Hiếu ham chơi, cá cược bóng đá, còn vay nóng tiền người ta, giờ bị họ đòi vì đã quá hạn trả. Tôi khóc hết nước mắt, không ngờ người tôi yêu và chọn lấy làm chồng, người đàn ông tôi cho là hiền lành, ít nói nhất trên đời lại có sở thích độc hại như vậy.

Tôi đã cố trấn tĩnh mình, nhìn vào điểm tốt của Hiếu để suy nghĩ tích cực hơn nhưng vẫn thấy khó lòng chấp nhận. Nói thật là tôi còn yêu anh, tôi có thể cùng anh góp tiền trả món nợ này, sau đó sẽ dùng tình yêu của mình để cảm hóa, khuyên nhủ anh từ bỏ cờ bạc đỏ đen.

Nhưng tôi sợ rằng, thói quen này rất dễ khiến người ta nghiện ngập, đam mê. Mà một khi đã lún sâu vào thì rất khó có bản lĩnh từ bỏ.

Nếu sau khi kết hôn, Hiếu vẫn không thể chấm dứt được cờ bạc, cá độ thì lúc ấy tôi phải làm sao, chi bằng hủy hôn trước khi bị ràng buộc bởi gia đình, con cái. Nhưng chỉ nghĩ đến chuyện bỏ anh, tôi lại đau lòng, cảm thấy không nỡ. Cũng không biết phải nói sao với bố mẹ khi hai nhà đều đang rục rịch chuẩn bị mọi chuyện để lo cho đám cưới của chúng tôi.

Cả đêm tôi không ngủ nổi, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi còn vào các trang tư vấn gia đình, âm thầm tìm hiểu xem có ai ở vào hoàn cảnh giống tôi không để mong tìm ra giải pháp hợp lý lúc này.

Hóa ra không chỉ mình tôi gặp phải tình huống éo le này. Đa phần đều là các chị đã có gia đình, chồng sa vào cá độ bóng banh đến tán gia bại sản. Có người còn phải bỏ nhà, trốn chui lủi tránh bị "đầu gấu" bao vây gây gổ. Có người tìm đến nhảy sông, nhảy cầu để tự giải thoát, vợ con không còn chốn dung thân...

Tôi đọc những câu chuyện này mà hoang mang cực độ. Thực sự tôi vẫn yêu anh ấy nhưng niềm tin vào tương lai lại bị lung lay. Tôi không muốn gắn cuộc đời tôi vào người đàn ông dám nói dối tôi để lao vào nghiện ngập đỏ đen, cá độ.

Mong mọi người chia sẻ cách giải quyết giúp tôi nên làm gì vào lúc này.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.