Sau khi chồng cũ tìm gặp, vợ bỗng có quyết định khiến tôi ngã ngửa
(Dân trí) - Tôi rất giận, cảm thấy chuyện này thật thiếu công bằng. Nhung đã là vợ tôi, nhưng cô ấy không hề hỏi ý kiến tôi mà tự ý quyết định...
Tôi là người đàn ông không đến nỗi nào. Hình thức được, tính tình tốt, công việc và bố mẹ đều tử tế, đàng hoàng. Tôi vốn ưa thích cuộc sống tự do tự tại, vui vẻ, ít suy nghĩ nên nhiều người ngạc nhiên khi tôi yêu và quyết định cưới rất nhanh. Chưa kể, người tôi chọn lại là cô gái có hoàn cảnh khá đặc biệt.
Nhung hơn tôi 2 tuổi, đã qua một đời chồng, có một cậu con trai riêng năm nay lên 4 tuổi. Chồng cũ của Nhung là kẻ không ra gì, vứt con cho vợ nuôi để đi cặp kè, bồ bịch hết người này đến người khác.
Nhung nhiều lần còn ôm con đứng trước cửa nhà nghỉ đợi chồng. Nhưng sau rất nhiều lần bị bắt gặp, chồng Nhung chỉ ăn năn, áy náy được vài hôm rồi lại đâu vào đó.
Đến lúc vượt ngưỡng chịu đựng, Nhung mới ly hôn, một mình nuôi con, giỏi giang, duyên dáng và sống rất tình cảm. Sự xuất hiện của Nhung khiến tôi tự nguyện rời bỏ cuộc sống độc thân để lập gia đình và tôi không hề hối hận với lựa chọn đó. Chúng tôi đã có khoảng thời gian thực sự hạnh phúc bên nhau.
Vợ có quyết định khiến tôi không thể hiểu được (Ảnh minh họa: Sina).
Nhung là người vợ tuyệt vời, đảm đang, tháo vát, biết vun vén, lại xinh đẹp, đáng yêu. Mặc dù khi lấy tôi, Nhung bị mang danh là gái hai đời chồng, lại có con riêng. Sau một thời gian sống chung, ngay cả bố mẹ tôi cũng rất yêu quý em. Chỉ có một điểm là sau hai năm, chúng tôi vẫn chưa có con, dù cả hai đều hoàn toàn khỏe mạnh.
Bố mẹ tôi là người hiền lành, hiểu biết, lại rất thương Nhung nên hoàn toàn không làm điều gì khiến em phải suy nghĩ. Ngay cả tôi cũng vậy, bản chất tôi là người thoải mái. Dù có đôi chút mong mỏi chuyện con cái, tôi không tạo bất cứ áp lực nào lên tâm lý của vợ.
Nói như vậy để thấy, từ ngày lấy tôi, Nhưng không hề phải chịu khổ tâm về bất cứ chuyện gì. Tiền kiếm được tôi đưa em giữ, tin tưởng cho em thoải mái chi tiêu.
Nhung còn tâm sự với tôi, em muốn dành dụm để hai vợ chồng mua thêm căn hộ nữa cho rộng rãi. Cuộc sống đang rất ổn thỏa bỗng một ngày, Nhung hẹn tôi ra quán cà phê để hai vợ chồng nói chuyện riêng.
Hóa ra đợt này, Nhung có nhiều khó khăn trong suy nghĩ nhưng lại giấu tôi. Chồng cũ của Nhung đã hẹn gặp em nhiều lần, đề nghị em đưa con về chơi với ông bà nội bên đó vì ông bà nhớ cháu. Anh ta nói với Nhung là đang mắc bệnh hiểm nghèo, muốn tranh thủ thời gian còn lại để gần gũi con trai và bàn bạc chuyện để lại tài sản cho thằng bé.
Tôi cho rằng, chồng cũ của Nhung rất khôn ngoan. Anh ta hiểu bản chất dễ mềm lòng của Nhung nên đánh vào tình thương có sẵn trong lòng em. Nhung vốn là người trọng tình nghĩa, giờ nghe tin ông bà nội thương cháu phát ốm rồi chồng cũ lại bị bệnh nặng, đang ăn năn, muốn sửa chữa lỗi lầm, bù đắp cho mẹ con Nhung nên em bị lung lay.
Chắc hẳn vợ tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều, đấu tranh tư tưởng rất nhiều trước khi quyết định nói chuyện với tôi. Em khóc và xin lỗi tôi, muốn tôi cho em trở về chăm sóc chồng cũ, kẻo thời gian sống của anh ta không còn nhiều. Nhung cũng muốn tạo điều kiện cho con được sống gần bố ruột nhiều nhất có thể trước khi quá muộn.
Riêng đối với tôi, Nhung cảm thấy việc không sinh được cho tôi một đứa con là lỗi của em. Tôi là con trai duy nhất trong nhà, là niềm hy vọng của bố mẹ. Tuy ông bà tốt bụng không nói ra, Nhung hiểu bố mẹ tôi vô cùng mong mỏi có đứa cháu trai nối dõi.
Coi như việc Nhung quay lại với chồng cũ là cách tốt nhất để vẹn cả đôi đường, cho tôi có điều kiện tìm hiểu người khác thay Nhung làm tròn đạo hiếu.
Tất nhiên, tôi không đồng ý với suy nghĩ của Nhung, nhưng phản đối của tôi không có hiệu lực. Qua một ngày đi làm trở về, tôi đã thấy mẹ tôi ngồi khóc nói Nhung vừa chào bố mẹ để chuẩn bị dọn đồ.
Sự cương quyết này của Nhung khiến tôi đau lòng hết sức. Tuy tôi hiểu vì Nhung quá tốt, quá thiện lương nên bị người chồng cũ lợi dụng yếu điểm này để muốn em quay lại chăm sóc anh ta. Về phần mình, tôi rất giận, cảm thấy chuyện này thật thiếu công bằng với tôi.
Nhung đã là vợ tôi, nay lại muốn quay về với chồng cũ mà không hề cho tôi được quyền có ý kiến của riêng mình. Tôi không biết có nên cố giữ lại một người đang muốn ra đi hay không nữa?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.