Bạn thân yêu bạn trai cũ của tôi nhưng vẫn đề nghị một điều này

An Phi

(Dân trí) - Sau khoảng 7-8 tháng tôi chia tay Hùng, anh đã yêu Linh. Bạn bè xung quanh biết chuyện đều giấu giếm, còn hai nhân vật chính đương nhiên cũng bên nhau trong thầm lặng.

Tôi và Linh là bạn từ cấp 3, chơi với nhau đến nay cũng 10 năm. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau, thậm chí còn thân thiết hơn chị em ruột. Mọi chuyện của chúng tôi đều chia sẻ cho nhau nghe, dù là chuyện thầm kín nhất. Tôi luôn cảm thấy may mắn vì cuộc đời này, tôi có Linh làm bạn, luôn bên cạnh những lúc tôi vui hay buồn nhất.

Tôi từng trải qua 3 mối tình. Từ lúc yêu cho đến khi chia tay, tôi đều tâm sự với Linh. Trong 3 mối tình đó, có lẽ chuyện tình cảm với Hùng là khiến tôi day dứt nhất. Chúng tôi đã ở bên nhau gần 4 năm, cũng rục rịch tính đến chuyện đám cưới.

Tuy nhiên, vì Hùng quá "tham công tiếc việc", vẫn muốn phấn đấu cho sự nghiệp nên chúng tôi đành "lỡ hẹn". Hồi đó, anh liên tục cùng bạn bè khởi nghiệp, thành công rồi lại thất bại, cứ thế xoay vòng. Anh luôn trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi, chạy vạy khắp nơi đi vay tiền, tạo lập các mối quan hệ...

Dù tình cảm đã chín muồi, hai bên gia đình thúc giục, Hùng vẫn viện đủ lý do để trì hoãn chuyện tổ chức đám cưới. 1-2 lần thì tôi còn có thể thông cảm, nhưng thấy anh cứ "lần nữa" mãi, tôi khó cảm giác an toàn và quyết định chia tay.

Anh có níu kéo nhưng cũng chẳng thể hứa hẹn chắc chắn điều gì. Thanh xuân của phụ nữ có hạn, tôi không thể mãi chờ đợi một người trong vô vọng như thế được.

Bạn thân yêu bạn trai cũ của tôi nhưng vẫn đề nghị một điều này - 1

Sau khi chia tay, tôi luôn mong điều tốt đẹp đến với Hùng nhưng... (Ảnh minh họa: TD).

Tuy nhiên, sau khi chia tay Hùng hai năm, đến nay, tôi vẫn chưa tìm được tình yêu mới. Tôi rất muốn kết hôn nhưng quả thực, tôi không thấy ai phù hợp với mình. Trong khi đó, Linh lại khác, chỉ một tuần nữa là cô ấy lên xe hoa. Mặc dù vậy, tôi không thể "mạnh dạn" chúc phúc cho Linh vì chồng của cô ấy chính là... Hùng.

Nhớ lại khoảng một năm về trước, khi tôi tình cờ phát hiện bạn trai của Linh là Hùng, tôi đã rất sốc. Hóa ra bạn bè xung quanh đều đã biết chuyện nhưng giấu tôi vì sợ tôi buồn. Hai nhân vật chính đương nhiên cũng yêu đương kín đáo. Chính tôi là người trước mặt bạn bè tuyên bố tôi đã biết mọi chuyện.

Linh liên tục xin lỗi tôi, bạn bè nói tôi bình tĩnh. Tôi chỉ nói rằng, hai người họ độc thân đến với nhau chẳng có gì sai cả, chỉ có điều bạn gái của bạn trai cũ lại là Linh nên tôi rất sốc và đau lòng.

Tôi đã khóc rất nhiều. Nghĩ đến những tháng ngày tôi rút hết ruột gan tâm sự với Linh về chuyện tình với Hùng, rồi Linh cũng biết tôi còn yêu Hùng nên chưa thể tiến tới với ai mà lòng tôi lại trào dâng sự tức giận. Theo như tôi được biết, họ đến với nhau sau khi tôi chia tay Hùng khoảng 7-8 tháng, Linh cũng thầm yêu Hùng từ lâu.

Mặc dù vậy, tôi không trách Linh hay Hùng, tôi cũng không có quyền làm như thế. Chỉ có điều, để có thể thân thiết với Linh như trước đây, tôi không làm được. Tôi cũng không thể đối diện với hai người họ. Trong khi đó, Linh tha thiết muốn chúng tôi vẫn là chị em tốt, còn tôi thì suốt quãng thời gian qua tránh giao tiếp hay gặp gỡ Linh.

Vài ngày trước, Linh đến nhà tôi đưa thiệp cưới. Cô ấy cầm tay tôi liên tục nói lời xin lỗi và thực sự mong tôi đến đám cưới để chúc phúc cho họ. Nếu tôi không đến, cả đời này cô ấy sẽ rất day dứt và khó có hạnh phúc trọn vẹn. Tôi nói để tôi suy nghĩ thêm nhưng trong lòng thì vẫn định sẽ không đi.

Ai nói tôi nhỏ nhen, xấu tính cũng được. Ai nói tôi đoạn tình cảm đã qua hai năm mà vẫn chưa thể đặt xuống cũng được. Bởi cứ nghĩ đến chuyện tình yêu 4 năm của mình mãi không thể đi đến đích, trong khi người ta chỉ cần hơn một năm là tôi lại nhói lòng.

Hùng giờ vẫn khởi nghiệp, vẫn có những thất bại nhưng anh vẫn mạnh dạn tiến đến hôn nhân. Có vẻ như câu chuyện thành công, công việc bận rộn... chỉ là lý do, cái chính là tôi không phải lựa chọn đúng với anh, vậy thôi. Nói đến đây, tôi thấy mình thực sự thất bại và buồn rất nhiều.

Không phải tôi không muốn hai người họ không hạnh phúc, chỉ là với nỗi lòng như này, tôi không thể mang nó đến đám cưới được. Thà không đến còn hơn, đúng không?

Mọi người có ai đồng cảm với tôi không? Tôi có đang quá ích kỷ, nhỏ nhen và có hành động sai lầm để rồi mất đi người bạn thân nhất của mình không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.