Lần đầu ra mắt, tôi vội "xách dép" bỏ chạy khi nghe nhà bạn trai trò chuyện

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi trở về nhà mang theo nỗi ngổn ngang trong lòng. Nhìn nếp sống của gia đình anh, tôi thực sự không dám tiến đến bước hôn nhân.

Hôm nay, lần đầu tiên tôi đến nhà bạn trai ăn cơm, nhân dịp sinh nhật mẹ anh. Thật ra, tôi cũng hơi e ngại khi biết lần đến chơi này cũng coi như là lần đầu ra mắt, trong khi tôi chưa thực sự sẵn sàng.

Tôi và anh yêu nhau đã hơn một năm. Anh hơn tôi 6 tuổi, đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tôi từng hỏi anh và vợ cũ vì sao lại chia tay khi cuộc hôn nhân mới chỉ có 6 tháng ngắn ngủi? Anh nói, vì hai người lối sống quá khác nhau, sự khác biệt mà khi yêu nhau chưa có cơ hội nhìn rõ, sống chung rồi mới biết không thể nào hòa hợp được. Tôi chỉ biết thế, cũng không hỏi nhiều, đào sâu.

Mẹ tôi vài lần tiếp xúc với anh cũng khuyên tôi: "Hôn nhân đổ vỡ chẳng ai mong muốn, thôi thì cái duyên cái số, nếu hai đứa yêu thương thật lòng thì cứ mạnh dạn tiến tới, mẹ không ngăn cản".

Khách quan mà nói, ngoại trừ việc từng ly hôn, mọi thứ ở anh đều ổn. Anh có ngoại hình sáng, ăn nói dễ nghe, công việc và thu nhập tốt. Ở anh, không có dấu hiệu gì quá đáng để vợ anh không chịu được mà phải bỏ, chỉ có thể là họ không thật sự hợp nhau, tôi nghĩ vậy.

Lần đầu ra mắt, tôi vội xách dép bỏ chạy khi nghe nhà bạn trai trò chuyện - 1
Dù được gia đình bạn trai tiếp đón niềm nở, tôi vẫn cảm thấy thất vọng vì những điều mình được nghe (Ảnh minh họa: Adobe Stock).

Ở tuổi 27, đã đến lúc tôi nghĩ đến chuyện lập gia đình. Bạn bè tôi phần lớn đều đã con bế con bồng, tôi cũng không thể giữ thanh xuân ở mãi bên mình được. Đó là lý do tôi nhận lời đến nhà anh ăn tối.

Để lần đầu gặp mặt gây ấn tượng tốt, tôi đã chuẩn bị quà cáp chu đáo theo sở thích từng người sau khi tham khảo ý kiến của anh. Bạn trai tôi rất vui khi thấy tôi quan tâm, chu đáo với mọi người, nói rằng nhà anh ai cũng hiền, nhất định sẽ không làm tôi thất vọng.

Khi tôi đến, bố anh đang ngồi xem tivi, mẹ và em gái anh nấu nướng trong bếp. Tôi vừa cất tiếng chào, anh đã một mạch lôi tôi xuống bếp, hỏi mẹ anh có việc gì giao cho con dâu tương lai làm không.

Sau phút bối rối, thấy mẹ bạn trai sai làm cái nọ, cái kia, tôi cũng vội vàng bắt nhịp. Mẹ anh nói, đây chủ yếu là những món bố và bạn trai tôi thích. Tôi thầm nghĩ, rõ ràng hôm nay là sinh nhật mẹ anh, sao lại là đích thân mẹ anh vào bếp nấu những món mà chồng con mình thích, nghe cứ ngược ngược làm sao.

Sau khi các món ăn được dọn lên bàn, bạn trai tôi và bố anh mới tắt tivi từ phòng khách bước ra. Mẹ anh bắt đầu khen tôi nhanh nhẹn, biết bày biện, trang trí món ăn. Tôi cười thầm trong lòng, may mà đợt vừa rồi rảnh rỗi, tôi có tham gia một lớp học nấu ăn. Vốn tôi nấu nướng không tệ, chỉ là học sao cho món ăn không chỉ ngon mà còn đẹp mắt.

Em gái anh cất tiếng: "Chả bù cho chị Hương, chị ấy chẳng biết làm gì". Tôi hỏi nhỏ em ấy: "Chị Hương nào thế?" nhưng mẹ anh nghe được liền nói: "À, vợ cũ của Hưng. Con bé được cái xinh đẹp nhưng đỏng đảnh, lười biếng, không làm được gì ra hồn, nữ công gia chánh quá tệ".

Và thế là "màn kể tội" nàng dâu cũ bắt đầu, mỗi người họ kể ra một nhược điểm, một tật xấu của cô con dâu cũ, bạn trai tôi cũng nhiệt tình góp lời. Tôi chưa từng gặp người tên Hương kia bao giờ, nhưng qua lời kể của cả nhà bạn trai thì hiện lên một cô gái không có điểm nào để yêu cả.

Mẹ bạn trai càng nói, càng tỏ thái độ bực bội: "Cháu thấy đấy, con bé không có điểm nào tốt, vậy mà nó còn dám "to gan" viết đơn ly hôn rồi xách đồ rời khỏi nhà. May phúc cho hai đứa chưa có con". Rồi bác ấy quay sang gắp một miếng thức ăn vào bát tôi rồi vừa cười, vừa nói: "Năm nay được tuổi, hai đứa xem thế nào để người lớn gặp nhau nói chuyện nhé".

Tôi trở về nhà mang theo nỗi ngổn ngang trong lòng. Nhìn cái nếp sống "chồng chúa vợ tôi" nhà anh, nghe cái cách cả gia đình anh nói về nàng dâu cũ với giọng điệu chê bai, cay nghiệt thật khó chịu.

Thà bố mẹ anh không ưa con dâu đã đành, đằng này bạn trai tôi cũng nói xấu vợ cũ không tiếc lời, như thể họ chưa từng có yêu thương, chưa từng sống đời chồng vợ. Và hôm nay tôi mới biết thêm một sự thật, chị ấy chủ động đề nghị ly hôn chứ không phải là bạn trai tôi như lời anh nói, là chị ấy không chịu nổi gia đình chồng.

Đành rằng, cuộc sống với nhiều bất đồng có thể khiến mọi người khó hòa hợp, nhưng dù gì cũng không nên nói xấu người vắng mặt, lại là con dâu cũ, vợ cũ của mình ngay trước mặt bạn gái mới. Họ muốn lấy vợ cũ để khen tôi, nhưng sự thật là họ đã dọa tôi một phen khiếp vía.

Bạn trai đối với tôi chưa có điều gì bất ổn, gia đình anh cũng đón tiếp tôi rất nồng nhiệt. Nhưng sau bữa ăn cơm đó, tôi cứ cảm thấy mình không nên tiến xa nữa. Tôi sợ mình sẽ đi vào "vết xe đổ" của người đến trước.

Những người thật sự tử tế, họ sẽ không hành xử như gia đình bạn trai tôi khi nói về nàng dâu cũ, phải vậy không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.