Khi trẻ "ra oai" với người giúp việc
“Cô làm ăn kiểu gì thế này, đã làm giúp việc ở thành phố thì cũng phải bỏ thói nhà quê đi chứ, có bổ quả lựu cũng không biết đường bổ cho ra hồn” - con gái anh Hòa mắng bà osin.
Từ cái “lừ mắt” với bà giúp việc…
Gia đình anh Hòa chị Hương có thu nhập khá nên thuê osin về giúp việc ngay từ ngày anh chị mới cưới. Vốn người thành phố, quen cảnh trong nhà có osin từ bé nên chị Hương thường có cách dạy bảo osin “rất ra dáng” bà chủ.
Từ bà cụ già, đến những cô nông thôn đứng tuổi, chị đều “nghiêm khắc dạy bảo” ngay từ ngày đầu mới bước chân về nhà. Hai cô con gái chị Hương lâu dần cũng học được cách nói chuyện, ra lệnh với osin “sang” không khác gì mẹ.
Đứa con gái lớn học lớp 9 thích dẫn bạn bè về nhà, ngồi ở phòng riêng, gọi osin phục vụ từ cốc nước, đến cái khăn giấy sau khi ăn hoa quả.
Một lần, anh Hòa được tận mắt chứng kiến cảnh con gái mình mắng bà osin hơn tuổi mẹ nó: “Cô làm ăn kiểu gì thế này, đã làm giúp việc ở thành phố thì cũng phải bỏ thói nhà quê đi chứ, có bổ quả lựu cũng không biết đường bổ cho ra hồn”. Vốn là người ở quê lên thành phố học rồi lập gia đình, anh hiểu nỗi buồn của cô giúp việc, nhưng lại tặc lưỡi cho qua.
Còn cô con gái học lớp 8 thì rất trái tính, nếu bà osin ngoan ngoãn nghe lời, cô bé cư xử nhẹ nhàng, bà osin nào không làm theo ý thì bị quát thẳng mặt. Giờ dọn phòng ưa thích của cô bé là 12 giờ đêm, vì lúc ấy cô chợt có hứng muốn ở ngăn nắp, cho nên, bất kể osin đã ngủ hay chưa, cô bé cũng phải gọi sang dọn dẹp phòng bằng được.
Việc trẻ nói trống không đối với osin dường như phổ biến hơn cả. Cha mẹ ít khi để ý tới điều này hoặc dễ bỏ qua vì cho rằng đó là "chuyện nhỏ". Nhà chị Thủy có thuê một bác osin chừng 50, 60 tuổi. Công việc hàng ngày của bác osin là nấu cơm và trông chừng cậu con trai nhỏ duy nhất trong nhà đang học lớp 7.
Cậu bé vốn được chiều chuộng và sống rất sung sướng từ khi còn nhỏ nên sống rất cách biệt với những người có vẻ ngoài nghèo khó và quê mùa. Bác osin là một trong những người đáng để cậu tỏ ra khinh thường nhất. Cậu bé tuy mới học lớp 7 nhưng luôn nói trống không với bác osin khi có việc cần sai bảo.
… tới thái độ ứng xử lệch lạc ngoài xã hội
Các bậc phụ huynh ít ngờ tới, chính cách đối xử thiếu tôn trọng người giúp việc trong nhà có thể ảnh hưởng tới cách những đứa trẻ này hành xử với người thân và mọi người trong xã hội.
Gia đình anh Hòa chị Hương mới đón ông bà nội lên chơi, anh Hòa rất buồn vì cách cư xử của hai cô con gái với ông bà không được như những gia đình nề nếp khác ở quê. Hai cô con gái của anh luôn nói trống không. Những lúc không có osin ở gần, hai bà cháu từ dưới nhà bếp đi lên phòng ngủ, chúng tự nhiên nhờ bà nội lấy giúp quả ổi trong tủ lạnh mang lên phòng, còn chúng thì đủng đỉnh leo lên cầu thang.
Còn cậu bé nhà chị Thủy, vốn có suy nghĩ không tốt về những người có dáng vẻ quê mùa, lam lũ, nên không chỉ bác osin chịu "hậu quả" mà ngay cả mấy cô hàng xóm cạnh nhà cũng bị cậu "tẩy chay" luôn. Cậu bé gần như không bao giờ nói chuyện họ. Đối với cậu, những người hàng xóm này là một tầng lớp dưới.
Nguyên nhân khiến trẻ con có cách ứng xử thiếu tôn trọng với người lớn tuổi thường xuất phát từ cách hành xử của cha mẹ. Nhiều cha mẹ không để ý, thoải mái mắng người giúp việc bằng tuổi mẹ mình trước mặt trẻ, khiến chúng có suy nghĩ: "mình cũng có quyền mắng người ta như mẹ chứ".
Một nguyên nhân khác, xuất phát từ suy nghĩ về giá trị cuộc sống của trẻ: Có tiền, làm gì cũng được. Nếu người lớn không làm cho trẻ hiểu được điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống ngoài những giá trị vật chất, chúng dễ có suy nghĩ, ai sống thiếu thốn vật chất, người đó đáng khinh ghét.
Việc trẻ nhỏ cư xử thiếu lễ độ với người giúp việc trong nhà là một tình trạng đáng báo động, không nên dễ dàng bỏ qua và coi đó là chuyện bình thường. Vì rõ ràng, những hành vi này có thể ăn sâu trong tâm trí trẻ, làm ảnh hưởng tới lối suy nghĩ, cách sống, nhân cách của trẻ.
Theo aFamily