Khát khao trả thù mãnh liệt của chồng dù đã nói tha cho tôi tội ngoại tình

Huyền Anh

(Dân trí) - Ngày đó, bố mẹ ép tôi lấy chồng vì điều kiện gia đình chồng rất tốt. Bố mẹ tin tôi sẽ có cuộc sống sung sướng nếu gả vào nhà giàu. Nhưng lúc đó, tôi đã đem lòng yêu một người đàn ông khác.

Mối nghiệt duyên ngoài hôn nhân

Sau khi kết hôn, tôi vẫn không cắt đứt được với người yêu. Tôi tưởng đây là sẽ mối quan hệ kín đáo nhất đời mình, sẽ che giấu được mãi mãi, nhưng không, giấy không gói được lửa, bằng cách nào đó, chồng tôi đã phát hiện ra được rất nhanh.

Trong tình cảnh ấy, nói thật lòng, tôi tưởng cuộc hôn nhân thế là đi tong. Chồng tôi là người kiêu ngạo, gia thế lừng lẫy một tỉnh, sao có thể chịu đựng được sự phản bội của tôi.

Nhưng thật kỳ lạ, anh ấy không đòi ly hôn. Nói cách khác, chồng tôi rộng lượng tha thứ, chỉ cần tôi toàn tâm với gia đình.

Khát khao trả thù mãnh liệt của chồng dù đã nói tha cho tôi tội ngoại tình - 1

Chồng tôi rộng lượng tha thứ dù phát hiện ra vợ ngoại tình (Ảnh minh họa: Sohu).

Không lâu sau, tôi phát hiện có thai. Tôi biết đứa trẻ không phải của chồng mình, nhưng đã cố thuyết phục chồng rằng nó là con anh ấy.

Tôi mang thai, chồng quan tâm đến tôi mọi nhẽ. Anh ấy dịu dàng đến nỗi tôi nghĩ rằng dù đứa trẻ không phải con anh ấy thì anh ấy vẫn nhận và gia đình chúng tôi từ nay sẽ ấm êm.

Chồng đệ đơn ly hôn

Tôi sinh con trai. Thành thật mà nói, tôi không thấy đứa trẻ giống chồng mình và thật sự lo lắng. Ấy vậy mà chồng tôi vẫn không nghi ngờ gì.

Thời gian trôi nhanh, con trai tôi đã lớn. Cháu học bình thường, trượt đại học, lại còn yêu một người phụ nữ hơn nó vài tuổi. Tôi không đồng ý nó yêu đương như vậy, thế mà nó nhất quyết kết hôn với người ta.

Tôi buồn bã vô cùng. Không đỗ đại học thì năm sau vẫn có thể thi lại, thằng bé nên tận hưởng thời gian đi học như bạn bè cùng trang lứa, tận hưởng một mối quan hệ yêu đương bình thường với các cô gái trẻ hơn, có gì vội đâu, sao nó phải lấy luôn một người phụ nữ như vậy.

Chồng tôi lại bảo rằng con nó lớn rồi và có chính kiến riêng, bố mẹ không nên can thiệp. Khi chồng tôi nói điều này, cứ như là anh ấy tiếp thêm sức lực cho con trai để nó chống đối tôi vậy. Đứa con trai mà tôi hết lòng cả đời chăm sóc, giờ đang cãi lại tôi để bảo vệ chính kiến của nó. Tôi cô đơn và bất lực. Nếu tôi không đồng ý cho nó lấy người phụ nữ này, nó vẫn sẽ sống với người đó ở một nơi khác, hoàn toàn rời khỏi tôi.

Tôi sợ mất con nên đành đồng ý. 

20 tuổi con trai tôi kết hôn. Vào đúng đêm tân hôn của con trai tôi, chồng tôi chìa ra một lá đơn, bảo vợ ký. Anh ấy muốn ly hôn. Anh ấy bảo từ lâu đã biết con trai là con của tôi với người tình.

Cú trả thù nghiệt ngã

Tôi hỏi chồng tại sao không vạch trần tôi ngay từ đầu, sao không ly dị ngay lúc đó mà bây giờ đầu hai thứ tóc rồi còn tính rời bỏ tôi. Anh ấy mỉm cười nói: "Tại sao tôi phải ly hôn? Làm vậy thì hoàn hảo cho gia đình ba người của mình quá. Mình không nhận ra rằng tôi yêu con trai của mình đến thế nào sao, chiều chuộng nó hết mực. Nó không đỗ nổi đại học lại còn lấy vợ lớn hơn tuổi khi thân mình còn chả lo xong. Nó không thể phân biệt đúng sai, cả đời nó sẽ chỉ như vậy".

Nghe những gì chồng nói, tôi ngã quỵ. Không ngờ anh ấy đã nuôi hận thù lớn vì lỗi lầm thời trẻ của tôi.

Chúng tôi ly hôn nhưng sự trả thù của chồng tôi vẫn chưa dừng ở đó. Ngày ra tòa, anh ấy khóc nói với con trai tôi rằng rất yêu nó nhưng nó là con của tôi với người tình, không phải máu thịt của anh ta. Nhiều năm gắn bó như vậy, không ngờ lại không phải cha con khiến anh ta rất đau lòng.

Không thể chấp nhận được sự thật như vậy, con trai tôi quay ra oán trách mẹ. Vì với nó chồng tôi luôn là người cha tốt nên nó trút mọi bực tức lên tôi. Thằng bé không muốn nhìn mặt tôi và nói rằng sẽ hiếu thuận với người đàn ông đã luôn đối xử với nó như con đẻ.

Tôi muốn giải thích với con nhưng không biết phải giải thích thế nào. Những gì chồng tôi nói đều đúng, nhưng bản chất sự việc không phải như vậy. Tôi biết thanh minh làm sao bây giờ khi con trai chặn liên lạc của tôi? Tôi không muốn đến tuổi này rồi lại bị chồng ly dị và mất nốt cả con.

Tôi đã gây ra một tổn thương lớn cho chồng mình, nhưng anh ấy 20 năm nuôi hận thù như vậy rồi trả tôi cả vốn lẫn lãi, khiến tôi mất tất cả có phải là tàn nhẫn quá không?

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!