Bật khóc trước tâm thư của chàng streamer triệu người xem gửi mẹ

Huyền Anh

(Dân trí) - Thạch Chí Hiếu (được biết đến là Hiếu Leblanc) - streamer triệu người xem trong cộng đồng game - đi qua tuổi thơ cơ cực nhờ hàng cá của mẹ vừa gửi đến mẹ lời xin lỗi muộn 13 năm mới thổ lộ.

Trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà"' tập 146, Hiếu Leblanc hiếm hoi trải lòng cùng MC Quách Ngọc Tuyên và Ngọc Lan về một Thạch Chí Hiếu sau màn hình livestream là ai. Đằng sau sự thành công của chàng trai trẻ 23 tuổi trưởng thành từ cậu bé nhặt ve chai là rất nhiều nước mắt của ba mẹ. 

Từ nhỏ Hiếu đã rất mê game và thường xuyên "cắm" ngoài net, bị đánh "lên bờ xuống ruộng" vì ham chơi lấy tiền của mẹ mang ra quán net. "Mẹ đi bán cá không được nhiêu tiền mà mình còn "hóa duyên" tiền của mẹ nên mẹ lôi từ tiệm net về đánh quá trời, cấm chơi nữa", Hiếu kể.

Dù chơi game nhiều nhưng thành tích học tập của cậu chàng vẫn rất tốt. Năm lớp 9, Hiếu còn là học sinh giỏi lớp chuyên. Vì gia đình khó khăn, lớp 12 Hiếu quyết định nghỉ để đi làm kiếm tiền phụ gia đình.

Để kiếm được tiền, Hiếu đã làm qua rất nhiều nghề. "Hồi nhỏ mình đi lượm ve chai, bán được 2 - 3 nghìn thì cũng chơi net được 1 - 2 tiếng. Nghề gan dạ nhất mình làm là cầm đuốc cho đám ma, được trả 20 nghìn đồng. Hồi đó mình có biết gì đâu, nếu biết chắc cũng không dám làm. Mình đụng đâu kiếm tiền được thì làm thôi", Hiếu chia sẻ. 

Bật khóc trước tâm thư của chàng streamer triệu người xem gửi mẹ - 1

Chí Hiếu chia sẻ về tuổi thơ ham chơi game khiến ba mẹ buồn lòng (Ảnh: Gõ Cửa Thăm Nhà).

Ngày Hiếu bắt đầu làm streamer, mọi thứ vẫn còn rất mới mẻ trên thị trường. Nhưng với năng lực và sự nỗ lực của bản thân, cái tên "Hiếu Leblanc" dần có chỗ đứng trong giới. Anh chàng chia sẻ, có những ngày ngồi livestream 12 tiếng đồng hồ không thấy mệt vì vui và được làm điều mình thích. Có ngày livestream của anh chàng đạt tới 180.000 tương tác bình luận, gần cả triệu người theo dõi - một con số các streamer đều ao ước.

Song bản thân Hiếu Leblanc cho biết nếu định hướng, anh không khuyến khích các bạn trẻ theo nghề này, bởi đằng sau đó là những ngày đêm lao lực tới kiệt quệ tinh thần và thể xác, có lúc Hiếu còn cảm thấy đau nhói tim và ngất xỉu do vừa chơi game, vừa đi làm, không ngủ lại không ăn uống điều độ. "Nếu được chọn lại chắc chắn mình sẽ chọn việc học hành và trở thành luật sư", Hiếu khẳng định.

Sở hữu fanpage hơn 1,3 triệu lượt theo dõi và hàng trăm ngàn người đón xem mỗi lần phát trực tuyến, giữa sự cạnh tranh khốc liệt của giới streamer, Hiếu Leblanc vẫn phát triển mạnh mẽ nhờ phong cách nói chuyện hài hước và những trận đấu game ấn tượng. 

Năm 2018, Hiếu Leblanc đạt thành tích "Người chơi xuất sắc nhất thế giới" của trò chơi điện tử "Liên minh huyền thoại". Hiện tại, Hiếu là đại sứ thương hiệu cho một nhãn hàng máy tính đến từ California. Loạt thành tích khủng cùng sự nổi tiếng khiến mọi người cũng khó tin anh chàng chỉ mới 23 tuổi và vừa gây dựng sự nghiệp streamer chỉ 2 - 3 năm.

Nói về hoàn cảnh gia đình, Hiếu là em út trong gia đình có 4 anh em, mẹ bán cá hơn 21 năm, ba làm thợ xây. Ngày anh chàng chào đời, cô Phan Thị Thanh Huệ - mẹ Hiếu đã khóc rất nhiều vì nhìn tương lai cơm áo gạo tiền sao mà tăm tối.

"Hai vợ chồng đi làm, đi bán thì tiền không có nhiêu cũng ráng nuôi con. Tới ngày đóng tiền học cho 3 đứa là không còn vốn để đi chợ nữa. Đi Bình Điền phải có 3,4 triệu mới mua cá được mà người thì còn có 800 ngàn, mình chạy xe khóc dài từ nhà tới chợ, phải đi hỏi coi ai chịu bán thiếu không. Tới hồi con bệnh cũng không có tiền đi bệnh viện. Có được vài trăm ngàn là lớn với mình rồi" - cô cho biết.

Thời điểm nhìn con trai đắm chìm trong game, ba mẹ Hiếu rơi nước mắt, vừa xót xa, bất lực có phần tuyệt vọng. Dù không hiểu công việc streamer con mình đang bắt đầu là gì và có đi tới đâu không thì cô chú vẫn âm thầm theo dõi, tin tưởng - đây có lẽ là may mắn lớn nhất của Hiếu. Dần dần, Hiếu cũng có thành tựu, kiếm được tiền ổn định. Tuy nhiên, điều ba mẹ kỳ vọng không phải là Hiếu mang tiền về, mà là con biết giữ gìn sức khỏe.

Đến giờ, khi các con đã lớn, đã tự lo được cho bản thân, điều mẹ Hiếu canh cánh nhất trong lòng là chưa báo hiếu được cho cha mẹ. Ông bà ngoại của Hiếu đã ngoài 80 tuổi. 2 tháng con cháu mới về thăm được một lần. Khi xem đoạn video chương trình tới quay nhà ngoại, thấy ngoại nói mong con cháu mỗi Chủ Nhật đều về thăm, mẹ và Hiếu bật khóc.

Hiếu thấy mình có lỗi vì đã không đưa mẹ về thăm ngoại nhiều hơn. "Lâu nay mình cứ nghĩ mình cố gắng kiếm tiền trước đã, nhưng giờ mình hiểu rằng có những thứ tiền không mua được", chàng trai 23 tuổi nói.

Bật khóc trước tâm thư của chàng streamer triệu người xem gửi mẹ - 2

Hiếu tặng hoa cho ba mẹ để bày tỏ lòng biết ơn của mình (Ảnh: Gõ Cửa Thăm Nhà).

Cuối chương trình, Hiếu gửi đến mẹ một lá thư tay nhờ MC Ngọc Lan đọc. Lá thư khiến những giọt nước mắt xúc động cứ lăn dài trên má ba mẹ:

"Con mở lời bằng lời cảm ơn mẹ. Nếu có một từ nào đó có thể nói lên sự cảm kích con dành cho mẹ thì Hiếu xin dành hết cho mẹ. Cám ơn mẹ ngày xưa đã thay đổi ý định, quyết định giữ lại cái thai và bây giờ nó chính là con. Tiếp đến là lời xin lỗi của con dành cho ba mẹ. Con xin lỗi ba vì phụ lòng tin tưởng của ba. Ba có nhớ lần con nói lên mong muốn mua máy tính ở nhà, ba là người động viên con duy nhất. Rất xin lỗi ba vì tận 5 năm con mới nói được lời này. Con xin lỗi mẹ vì từ trước giờ không thổ lộ tình cảm của mình"...

Bật khóc trước tâm thư của chàng streamer triệu người xem gửi mẹ - 3

Hiếu viết thư gửi đến ba mẹ, lá thư khiến cả nhà rơi vào xúc động vì tình cảm lâu nay chưa thể nói thành lời với nhau (Ảnh: Gõ Cửa Thăm Nhà).

Nghe xong lá thư của con trai, mẹ Hiếu dặn dò: "Nghề nào cũng là nghề nhưng con phải cố giữ gìn sức khỏe. Con phải tự lo cho bản thân mình, lớn rồi đừng để mẹ lo nữa". Người mẹ tảo tần hôn lên má cậu con trai 23 tuổi trong sự xúc động dâng trào của cả gia đình trước tình yêu thương mà khó khăn lắm, lâu lắm họ mới nói được thành lời với nhau.