Nhận ra bài học này sau 4 năm, tôi quyết định ly hôn chồng ngay lập tức

PV

(Dân trí) - Tôi đã cố gắng chịu đựng cuộc sống hôn nhân đầy đau khổ vì hai đứa con thơ dại nhưng rồi tôi nhận ra...

Tôi là cô gái sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo khó. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những cánh đồng lúa bát ngát, những con đường đất lầy lội mỗi khi trời mưa và những bữa cơm đạm bạc bên gia đình. Dù cuộc sống thiếu thốn về vật chất, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và ấm áp bởi tình yêu thương của cha mẹ, anh chị em.

Ước mơ của tôi ngày ấy thật giản dị. Tôi chỉ mong có cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên người mình yêu thương. Tôi luôn tin rằng, chỉ cần cố gắng, nỗ lực, mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực.

Rồi tôi gặp anh, người đàn ông mà tôi đã trao trọn trái tim mình. Anh là người cùng quê, gia đình khá giả. Anh đẹp trai, tài giỏi và có duyên ăn nói. Tôi đã yêu anh say đắm và tin rằng, anh chính là định mệnh của đời mình.

Chúng tôi kết hôn khi tôi vừa tròn 20 tuổi. Tôi những tưởng cuộc sống của mình sẽ bước sang một trang mới, tươi đẹp và hạnh phúc hơn. Nhưng "ai ngờ sông có khúc, người có lúc", cuộc sống hôn nhân của tôi không được như mong đợi.

Nhận ra bài học này sau 4 năm, tôi quyết định ly hôn chồng ngay lập tức - 1

Tôi đã không có được cuộc sống giản dị, hạnh phúc như tôi hằng mong ước (Ảnh minh họa: iStock).

Cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng như những câu chuyện cổ tích. Tôi từng tin vào điều đó cho đến khi tôi bước vào cuộc sống hôn nhân đầy sóng gió. Chồng tôi, người đàn ông mà tôi từng yêu thương và tưởng, đã thay đổi hoàn toàn sau khi chúng tôi kết hôn. Anh trở thành một người đàn ông ham chơi, lười biếng, chỉ biết đến cờ bạc, rượu chè và những cuộc vui vô bổ.

"Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", nhưng chồng tôi chẳng bao giờ quan tâm đến gia đình. Anh còn có thói trăng hoa, cặp bồ với người phụ nữ khác. Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ chồng, nhưng anh vẫn không thay đổi. "Nước đổ lá môn", nhưng lời nói của tôi chẳng có tác dụng gì với chồng.

Tôi đã cố gắng chịu đựng cuộc sống hôn nhân đầy đau khổ này vì hai đứa con thơ dại. Tôi không muốn các con mình phải sống trong gia đình tan vỡ. Nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng dừng", cuộc sống của tôi ngày càng trở nên tồi tệ.

Tôi luôn sống trong lo lắng, sợ hãi. Tôi sợ một ngày nào đó, chồng tôi sẽ phá sản vì cờ bạc. Tôi sợ anh sẽ bỏ rơi mẹ con tôi. Tôi cảm thấy mình như sống trong địa ngục trần gian, không lối thoát.

Sau 4 năm chung sống, tôi quyết định ly hôn. Tôi biết rằng, quyết định này sẽ khiến tôi phải đối mặt với nhiều khó khăn. Nhưng tôi tin rằng, đó là điều đúng đắn. "Thà đau một lần rồi thôi, còn hơn đau âm ỉ suốt đời", tôi không thể sống mãi trong địa ngục này được nữa.

Tôi tin rằng, nếu cha mẹ không hạnh phúc thì con cái cũng không thể hạnh phúc. "Gia đình là tế bào của xã hội", một gia đình không hạnh phúc sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của con cái. Tôi không muốn các con mình lớn lên trong môi trường độc hại, nơi mà cha mẹ luôn cãi vã, hằn học nhau.

Tôi muốn các con tôi lớn lên trong môi trường đầy yêu thương, hạnh phúc. Tôi muốn các con tôi cảm thấy an toàn, được chăm sóc và tôn trọng. Tôi muốn các con tôi có tuổi thơ tươi đẹp, tràn đầy tiếng cười.

Tôi hiểu rằng, nếu không ly hôn, sự dồn nén của cả hai sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường. "Tức nước vỡ bờ", khi con người ta bị dồn nén đến một giới hạn nào đó, họ sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Những cuộc cãi vã, xung đột sẽ xảy ra thường xuyên hơn, thậm chí có thể dẫn đến bạo lực. Tôi không muốn gia đình mình tan nát vì những điều đó.

Tôi cũng không muốn các con tôi phải chứng kiến những cảnh tượng bạo lực, đau khổ trong gia đình. Tôi muốn bảo vệ các con tôi khỏi những tổn thương về tinh thần.

"Một đời là quá dài", tôi không thể sống tạm bợ với một người đàn ông mà tôi không còn yêu thương. Tôi không thể chịu đựng được thói ham chơi, cờ bạc và trăng hoa của chồng. Tôi cũng không thể chấp nhận được việc anh không quan tâm đến gia đình. Ly hôn là giải pháp tốt nhất cho cả tôi và chồng tôi.

Tôi tin rằng, hạnh phúc không phải là việc có đầy đủ cả cha và mẹ ở bên cạnh. "Hạnh phúc muôn màu", mỗi người có một định nghĩa hạnh phúc khác nhau. Con cái tôi có thể tìm thấy hạnh phúc trên con đường riêng của mình, dù con không giống với bạn bè ngoài kia.

Tôi muốn các con tôi hiểu rằng, hạnh phúc không chỉ nằm ở việc có một gia đình đầy đủ cha mẹ. Hạnh phúc còn là những điều giản dị trong cuộc sống, là tình yêu thương của gia đình, bạn bè, là những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc.

Tôi sẽ luôn ở bên cạnh các con, yêu thương, chăm sóc và ủng hộ các con trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.

Sau khi ly hôn, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi phải đối mặt với những khó khăn về tài chính, về việc chăm sóc con cái. Nhưng tôi không hối hận về quyết định của mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn, tự do hơn. Tôi có thể tự do làm những điều mình thích, theo đuổi những ước mơ của mình.

Tôi muốn nhắn nhủ đến những người phụ nữ đang có hoàn cảnh giống như tôi: Hãy mạnh mẽ lên, đừng sợ hãi. Ly hôn không phải là dấu chấm hết, đó là khởi đầu cho cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Tôi tin rằng, sau cơn mưa trời lại sáng. Những khó khăn, thử thách sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Hy vọng câu chuyện của tôi sẽ mang đến cho bạn đọc những suy ngẫm về cuộc sống, về hôn nhân và về hạnh phúc.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Vinh Quang