Bạn thân khác giới
  1. Dòng sự kiện:
  2. Bạn thân khác giới
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Chị chồng - em dâu

Đến nhà bạn trai ăn cơm, tôi kinh ngạc trước câu nói của một cô gái lạ

Giang Hà

(Dân trí) - Không hiểu sao khi đến nhà bạn trai chơi, tôi lại thấy có sự xuất hiện của một cô gái tên Ngân...

Bạn trai tôi nhắn tin từ sớm: "Chiều về, em ghé nhà anh ăn cơm nhé. Anh muốn giới thiệu em với một người".

Tôi định hỏi anh là ai nhưng thấy anh có vẻ muốn bí mật nên cũng không cố hỏi nữa. Nhưng tôi đoán, có thể là người thân của anh từ quê lên chơi.

Chiều hôm ấy, tôi ăn mặc kín đáo, lịch sự đến nhà anh, không quên mua theo một giỏ trái cây. Tôi nghĩ, nếu người tôi gặp hôm nay là bố mẹ hay người thân lớn tuổi nhà anh thì vẫn nên có chút quà cho phải đạo.

Vừa vào đến cửa, tôi đã nghe tiếng nói cười trong bếp, rõ ràng là tiếng bạn trai tôi và một cô gái. Tôi cất tiếng chào, bạn trai tôi và cô gái liền cầm đũa chạy ra. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi lúc ấy chính là cô gái kia đang mặc quần đùi, áo phông của bạn trai tôi, dáng vẻ vô cùng tự nhiên, thoải mái.

Đến nhà bạn trai ăn cơm, tôi kinh ngạc trước câu nói của một cô gái lạ - 1
Tôi và bạn trai cãi nhau chỉ vì cô bạn thân của anh ấy (Ảnh minh họa: Knet).

Trong lúc tôi còn sững sờ, anh vội vàng giới thiệu: "Đây là Ngân, bạn nối khố của anh từ thời tiểu học mà anh vẫn thường kể cho em nghe đấy".

Rồi anh quay sang cô gái, kéo tai một cái: "Chào vợ tương lai của tôi đi". Cô gái cười lớn: "Chào em dâu", rồi lại quay nhanh vào bếp.

Tôi đến gần bạn trai nói nhỏ: "Chị ấy không mang quần áo hay sao mà lại mặc quần áo của anh vậy, trông cứ thế nào". Nhìn thái độ khó hiểu của tôi, anh chỉ cười: "Bình thường mà, chính anh bảo cô ấy mặc đồ của anh cho thoải mái, váy vóc lê thê trông nóng hết cả người".

Tôi từng nghe bạn trai kể về Ngân, biết chị ấy là bạn thân của anh từ hồi còn nhỏ. Hai người ở cạnh nhà, là "đôi bạn cùng tiến" ở trường, thân nhau như hình với bóng.

Sau khi học xong đại học, chị ấy chọn về công tác ở tỉnh bên. Dù không ở gần nhau như trước đây nhưng tình bạn không vì thế mà bớt thân thiết.

Suốt buổi hôm ấy, hai người họ ríu rít như đôi chim non, đến mức tôi có cảm giác như họ quên tôi có mặt ở nơi này. Họ thi nhau kể lại chuyện hồi nhỏ cho tôi nghe, còn nhắc cả chuyện rủ nhau "cởi chuồng tắm mưa" mà không một chút ngượng ngùng hay xấu hổ. Tôi nghe xong chỉ biết đỏ mặt cười.

Kết thúc bữa ăn, chị ấy bảo tôi: "Thời gian tới, chị đi học nâng cao nghiệp vụ ở trên này. Khánh bảo chị về đây ở tạm khỏi phải thuê nhà. Nhưng chị thấy không tiện lắm". Tôi còn chưa kịp đáp lời, bạn trai tôi đã nói: "Nhà tôi cũng như nhà cậu, có gì mà không tiện".

Lúc đầu, tôi còn nghĩ họ nói đùa nhưng nói một lúc mới biết đó là thật. Trong tôi dâng lên một cảm giác khó chịu không thể giấu giếm. Không muốn nhìn những điều mình không thích, tôi cáo về sớm.

Bạn trai tiễn tôi ra đường, ở đó chúng tôi đã cãi nhau một trận. Tôi biết hai người họ rất thân thiết nhưng cũng không nên đến mức không có khoảng cách. Huống hồ, nhà một trai - một gái sống chung, không ai biết có thể xảy ra những chuyện gì. Với tư cách là người yêu anh, tôi không đồng ý.

Từ khi yêu nhau, anh ấy luôn tỏ ra yêu chiều tôi. Bất kể chuyện gì, chỉ cần tôi không thích, không muốn, anh ấy sẽ không làm. Nhưng lần này thì khác.

Anh nổi giận với tôi: "Em đang nghĩ cái gì trong đầu thế? Anh và Ngân xảy ra chuyện gì được? Nếu anh và cô ấy mà có chuyện thì đã có chuyện lâu rồi. Em đừng xúc phạm đến tình bạn trong sáng, đẹp đẽ của bọn anh".

Anh quay về còn ngoái lại bảo tôi: "Anh bảo cô ấy ở tạm nhà anh. Đồng ý hay không là quyền của cô ấy. Nhưng qua chuyện này, xem ra em cũng không có niềm tin vào anh cho lắm".

Tôi tức đến nghẹn cổ, không biết nói thế nào, chỉ có cách để mặc nước mắt tuôn rơi. Anh muốn tôi tin anh nhưng anh có làm cho tôi tin không?

Anh mời bạn thân khác giới đến nhà ở cùng, còn cho người ta mặc quần áo của anh, tự nhiên mở mật khẩu dùng điện thoại của anh như của mình. Trong khi đó, tôi là bạn gái của anh cũng chưa từng làm như vậy.

Hai hôm rồi, tôi giận không thèm trả lời tin nhắn bạn trai. Anh nhắn cho tôi: "Chưa làm vợ anh, em đã như vậy rồi. Sau này mà lấy nhau, chắc anh phải bỏ hết bạn quá".

Chỉ vậy thôi, anh không vội vã tìm gặp hay dỗ dành tôi như mọi khi. Tôi biết, vì anh đang bận vui với cô bạn thân của mình.

Bạn tôi bảo tôi nghĩ quá nhiều, thật ra những kiểu tình bạn đó không hề đáng lo ngại. Trong suy nghĩ hai người đó hoàn toàn không có khái niệm về giới tính nữa.

Tôi luôn nghĩ, khi hai người khác giới chơi với nhau, thật khó để tình cảm đó trong sáng hoàn toàn. Là vì tôi không có bạn thân khác giới kiểu đó nên không hiểu, phải không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Dòng sự kiện: Bạn thân khác giới