Bạn thân khác giới
  1. Dòng sự kiện:
  2. Bạn thân khác giới
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Chị chồng - em dâu

Chồng vội vã rời nhà lúc nửa đêm, tôi cay đắng khi lý do là... một cô gái

Giang Hà

(Dân trí) - Khi hai vợ chồng chuẩn bị ngủ, chồng tôi có điện thoại. Nghe điện xong, anh nhanh chóng mặc quần áo, lao xe vút ra khỏi cổng.

Tuyết Mai là bạn thân của chồng tôi. Hai người là hàng xóm cùng quê, chơi với nhau từ thời còn là học sinh. Lên đại học, cả hai học cùng trường, cùng cảnh xa quê nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau, tình bạn đã thân càng trở nên khăng khít.

Hồi tôi và chồng yêu nhau, rất ít cuộc gặp nào mà Tuyết Mai không có mặt. Chồng tôi nói, trước khi anh quen tôi, anh và cô ấy đi đâu cũng có đôi, đến nỗi bạn bè đều nhầm tưởng họ là thanh mai trúc mã. Anh không muốn vừa có bạn gái đã bỏ rơi tri kỷ, khiến cô ấy tủi thân.

Tính Mai dễ gần, vô tư khiến tôi cũng không cảm thấy quá khó chịu. Bạn bè tôi ai cũng thấy lạ khi thấy cuộc hẹn nào, bạn trai tôi cũng đưa bạn thân theo. Tôi lại cho rằng, như vậy chứng tỏ giữa hai người họ hoàn toàn trong sáng, vô tư, không có gì mờ ám.

Chồng vội vã rời nhà lúc nửa đêm, tôi cay đắng khi lý do là... một cô gái - 1
Nhiều người cho rằng, giữa đàn ông và phụ nữ không có tình bạn trong sáng thật sự (Ảnh minh họa: Freepik).

Đám cưới của chúng tôi, Tuyết Mai sốt sắng chuẩn bị như thể cô ấy mới là cô dâu. Thời kỳ tôi mang thai, những khi chồng tôi vắng nhà, Mai là người chở tôi đi khám.

Những ngày tôi ở cữ, chỉ cần cô ấy rảnh đều đến nhà đi chợ, nấu cơm cho tôi ăn. Đối với tình bạn của chồng tôi và Mai, thú thật, tôi chẳng có bất kỳ một chút khó chịu hay lo lắng nào.

Mọi chuyện thay đổi khi Mai có bạn trai. Bạn trai cô ấy hay ghen, không tin rằng giữa đàn ông và phụ nữ có thứ gọi là tình bạn khác giới trong sáng. Có lần, anh ấy bắt gặp Mai và chồng tôi nói chuyện vui vẻ trong một quán ăn trưa nên nổi ghen tuông. Lần đó, chính tôi phải đến giải thích, mọi việc mới ổn.

Vậy mà nay, không biết Tuyết Mai có chuyện gì, khuya rồi còn gọi điện cho chồng tôi khiến anh vội vã lao ra khỏi nhà. Kết quả, hơn 2h sáng, chồng tôi về, người nồng hơi men.

Chồng tôi kể, Mai và bạn trai cãi nhau, căng thẳng tới mức đòi chia tay. Lý do là bạn trai đề nghị cô ấy không được dây dưa với anh nữa. Anh ta cảm thấy mối quan hệ này không an toàn, không chịu được.

Mai cho rằng, bạn trai ghen tuông vô lý bèn gọi chồng tôi đến, trước mặt bạn trai tuyên bố: "Em thà bỏ anh chứ không bao giờ bỏ bạn thân". Rồi chồng tôi chở Mai đi, uống rượu giải khuây tới nửa đêm mới về.

Lần này, đến lượt tôi tức giận. Tôi vẫn luôn nhắc chồng mình, dù tôi hoàn toàn tin vào tình bạn của hai người, điều đó không có nghĩa là ai cũng giống vậy. Huống hồ, đàn ông vốn có tính chiếm hữu rất cao, không dễ gì nhìn người mình yêu có quan hệ thân thiết với người đàn ông khác.

Đã đến lúc, hai người nên tập trung vun vén cho tình yêu và gia đình của mình, sự thân thiết cũng nên hạn chế để tránh những hiểu lầm. Nhưng chồng tôi không đồng ý, cho rằng mình không làm gì sai đến mức phải nghĩ ngợi nhiều như thế.

Chồng tôi nói: "Anh vẫn lấy vợ nhưng không cần phải mất đi một người bạn. Vậy tại sao Tuyết Mai muốn lấy chồng lại phải hy sinh tình bạn? Quan trọng là tình yêu của hai người họ chưa đủ lớn, chưa đủ tin tưởng. Tốt nhất là đường ai nấy đi, không nên đi cùng đường nữa".

Tôi thực sự không biết làm sao trước cái lý lẽ này, cũng không biết chồng mình nói vậy có đúng hay không? Là người khác quá khó tính hay là do tôi quá dễ dãi đối với tình bạn khác giới này?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Dòng sự kiện: Bạn thân khác giới