Đến nhà bạn trai chơi, tôi bất ngờ khi có một cậu bé tìm đến cửa

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Giây phút tôi đặt hoàn toàn tình yêu và sự tin tưởng vào anh chính là lúc tôi trở thành một phần của câu chuyện mà bất kỳ cô gái nào cũng không mong gặp phải.

"Cô ơi, cháu hỏi bố ạ. Đây là nhà bố cháu".

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Trước mặt tôi là một người đàn ông lớn tuổi, đẹp lão và một cậu bé khoảng 11-12 tuổi. Cậu bé rất phấn khích, lao vào nhà với thái độ đã rất quen thuộc nơi đây, bỏ lại tôi một mình chỉ biết lúng túng chào, mời bác trai vào nhà. Dù chưa từng gặp qua, tôi phần nào đoán được đây chắc hẳn là bố Nam bởi nhìn họ rất giống nhau.

Nam từ bếp đi ra, ôm chầm thằng bé vào lòng. Rõ ràng, anh bị bất ngờ nhưng nhanh chóng làm chủ tình thế, giới thiệu chúng tôi với nhau. Còn tôi hoàn toàn không ngờ mình lại được biết câu chuyện riêng tư của người yêu trong hoàn cảnh đặc biệt thế này.

Tôi vốn là "bà cô già" trong mắt người thân bởi tận năm 31 tuổi, tôi vẫn chưa chịu yêu ai. Ở góc nhìn của người truyền thống, tôi chính xác là "gái ế". Còn theo góc nhìn của người có tư tưởng hiện đại, tôi là dạng bản lĩnh, cá tính, dám sống tự do, làm chủ cuộc đời.

Tôi chưa yêu không phải vì không có người theo đuổi, mà vì tôi kiên định với phương châm: Thà yêu một lần đúng người, còn hơn dành cả đời với những mối tình thử nghiệm.

Đến nhà bạn trai chơi, tôi bất ngờ khi có một cậu bé tìm đến cửa - 1

Tôi ước giá như tôi được biết sự thật này sớm hơn (Ảnh minh họa: Sina).

Ngay cả thời điểm gặp Nam, mặc dù Nam tạo cho tôi ấn tượng rất tốt về người đàn ông trưởng thành, đáng tin cậy, tôi cũng không vội nhận lời mà dành nhiều thời gian để quan sát, tìm hiểu con người anh rồi mới dần bị chinh phục. Tôi chính là vì sự quan tâm chân thành, tinh tế của anh mà yêu lúc nào không hay.

Chẳng thể ngờ, vào giờ phút tôi đặt hoàn toàn tình yêu và sự tin tưởng vào anh lại chính là lúc tôi trở thành một phần của câu chuyện mà bất kỳ cô gái nào cũng không mong gặp phải: Người yêu mình có con.

Cách đây nhiều năm, Nam yêu một cô gái xinh đẹp tên Trinh, là kiểu tình yêu hào hứng của tuổi trẻ, không nghĩ gì đến cam kết xa xôi. Tình yêu đó đến rồi đi nhanh chóng, chỉ có điều hệ quả để lại là cái thai dần lớn trong bụng Trinh. Trinh sinh con, để đứa bé lại cho gia đình Nam rồi theo cha mẹ sang Úc định cư, từ đó đến giờ chưa quay lại. Nam trở thành bố khi mới ngoài 20 tuổi.

Đó chính là do khiến anh sợ bước chân vào một mối qua hệ nghiêm túc, bởi anh biết hầu hết các cô gái đều khó lòng chấp nhận chuyện này. Nam xin lỗi tôi vì thời gian yêu nhau đã nửa năm mà vẫn chưa cho tôi biết nội tình, mặc dù anh hiểu trước sau gì, chúng tôi cũng phải đối mặt.

Nam muốn chúng tôi có thêm thời gian, cho tôi thực sự biết rõ con người và tình cảm của anh, yêu anh, hiểu anh, từ đó sẽ có cái nhìn bao dung, thấu hiểu hơn cho câu chuyện này.

Trong lúc Nam nói, tôi hoàn toàn giữ im lặng với thái độ hết sức bình tĩnh, ôn hòa. Tôi hiểu, quyết định của tôi lúc này là vô cùng quan trọng đối với cuộc đời của cả tôi và anh.

Mấy tiếng trước, sau giờ ăn cơm trưa, bố anh cũng nói chuyện với tôi. Ông từ tốn nói rằng, ông không có ý can thiệp vào chuyện riêng của tôi và con trai. Nhưng ông đã âm thầm quan sát và nhận ra lý do tại sao sau rất nhiều năm đóng cửa trái tim, Nam lại chọn yêu tôi. Nhìn qua cách ứng xử của tôi vừa rồi, ông tin là con trai đã chọn đúng người con gái mà anh ấy yêu thương.

Hai ông cháu hôm nay không hề có kế hoạch trước, chỉ nhân tiện ngày nghỉ rẽ qua định tạo bất ngờ cho Nam, ai dè lại khiến tôi trở thành người bị bất ngờ lớn nhất. Ông vui vì thấy tôi dù ở vào tình thế không mong muốn vẫn tỏ ra bình tĩnh, chân thành và cư xử văn minh, tinh tế.

Thực sự, tôi không không biết các cô gái khác khi gặp phải tình huống của tôi lúc ấy sẽ phản ứng thế nào. Nhưng kỳ lạ là tôi không bị mất quá nhiều thời gian cho những cảm xúc tiêu cực.

Tất nhiên, ban đầu cũng là choáng váng, buồn, sốc, đau lòng. Nhưng tôi nhanh chóng hiểu ra, tôi là người phải đưa ra lựa chọn. Tôi yêu Nam và qua vài tiếng ăn trưa, tiếp xúc với bố và con trai anh, tôi thực lòng quý họ. Đứa bé rất ngoan ngoãn, đáng yêu. Bố anh là người sâu sắc và lịch thiệp khiến tôi nể trọng.

Tôi cầm tay Nam, nói rằng tôi tiếc là anh không cho tôi biết sớm hơn sự có mặt của những người thân đáng yêu này của anh. Nếu anh nói với tôi sớm, có thể giờ này, cậu bé thân quý tôi không kém gì với anh. Một năm sau chúng tôi tổ chức hôn lễ, con trai anh chính là cậu bé đi đầu trong hàng các cô cậu bé khoác cánh thiên thần bước lên sân khấu tiệc.

Hiện tại, gia đình chúng tôi có thêm thành viên là một bé gái xinh như búp bê. Con trai anh ở cùng vợ chồng tôi, rất ra dáng con trai cả trong nhà, yêu bố mẹ và biết cả chăm em.

Tôi đang sống những chuỗi ngày vui vẻ, hạnh phúc đúng như tôi từng mơ ước. Chưa biết tương lai thế nào, nhưng dù cuộc sống có ra sao, tôi vẫn hài lòng với lựa chọn của mình hôm đó. Và tôi cũng tin rằng, dù phía trước có ra sao, hiện tại vẫn là điều cần chúng ta trân trọng nhất.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.