Bố mẹ bạn trai nói điều này khiến tôi không muốn cưới nữa

An Phi

(Dân trí) - Trong buổi hai bên thông gia bàn chuyện cưới xin, bố mẹ anh có quan điểm khiến tôi khó chấp nhận. Ngày diễn ra hôn lễ vì thế đang bị bỏ ngỏ.

Tôi trông cũng ưa nhìn, có công việc tốt nhưng lại khá trắc trở trong chuyện tình yêu. Từ hồi đi học cho đến khi đi làm, tôi mãi không yêu được ai chính thức. Người tôi không thích thì thích tôi và ngược lại, người tôi thích lại không thích tôi. Hoặc tôi quen ai, tìm hiểu được vài ba ngày là thấy không hợp.

Đến năm 28 tuổi, tôi mới có mối tình chính thức đầu tiên và yêu cho đến tận bây giờ. Sau hai năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân vì thấy đây là thời điểm thích hợp.

Những tưởng mọi chuyện cứ thế diễn ra êm đẹp, thuận lợi nhưng không, có một vấn đề sau khi kết hôn khiến chúng tôi khó có thể đi đến thống nhất. Thậm chí, tôi và bạn trai còn lớn tiếng cãi vã, ảnh hưởng rất lớn đến chuyện tình cảm.

Bố mẹ bạn trai nói điều này khiến tôi không muốn cưới nữa - 1

Hai bên gia đình có quan điểm trái ngược khiến hôn sự của chúng tôi khó thành (Ảnh minh họa: TD).

Gia đình của hai bên khá đặc thù. Tôi là con gái một trong gia đình mẹ đơn thân. Bố tôi không may gặp tai nạn, mất từ lúc tôi chỉ có 3 tuổi. Một mình mẹ bao năm qua vất vả, hy sinh, không chịu đi thêm bước nữa để nuôi tôi trưởng thành như ngày hôm nay.

Trong khi đó, bạn trai là con trai duy nhất trong nhà. Trên anh có một chị gái, đã đi lấy chồng ở xa. Vì vậy, tại buổi hai bên thông gia gặp gỡ bàn chuyện hôn lễ, bố mẹ anh và cả anh đều mong muốn sau khi cưới, chúng tôi về sống ở nhà trai. Thậm chí, họ còn nói như thể đó là việc hiển nhiên, "thuyền theo lái, gái theo chồng", tôi không thể có lựa chọn nào khác.

Tuy nhiên, tôi lại rất không đồng ý với quan điểm này. Nhà tôi chỉ có mỗi một mẹ - một con nên tôi cũng muốn bạn trai sang ở rể để tiện chăm sóc mẹ. Mẹ tôi đã có tuổi, lại ốm yếu, để mẹ ở nhà một mình, tôi rất lo lắng. Hơn nữa, bao năm qua, mẹ vất vả vì tôi như vậy, giờ chính là lúc tôi báo đáp công ơn của mẹ. Tôi không thể đến lúc kiếm được tiền, có công ăn việc làm ổn định lại rời xa mẹ được.

Mẹ tôi cũng có mong muốn giống như tôi, nhưng cách thể hiện nhẹ nhàng hơn. Mẹ bảo bên thông gia có hai ông bà quây quần với nhau, nhà tôi chỉ có mỗi mình mẹ. Cả đời này, mẹ chỉ sống vì con gái nên mẹ xin phép nhà trai cho con rể sau khi cưới sang ở cùng mẹ.

Ý của tôi và mẹ "hợp tình hợp lý" như thế nhưng hết bố mẹ bạn trai đến bạn trai tôi đều nhất quyết phản đối. Họ bảo, gia đình họ chỉ có mỗi một con trai, sau này còn sinh con nối dõi, hương hỏa... - thế hóa ra là mất con? Đặc biệt, chuyện ở rể rất mất mặt, trong khi nhà họ rộng rãi, "nhà cao cửa lớn".

Càng nghe nhà trai nói, tôi càng cảm thấy khó chịu, bất hợp lý. Thời buổi nào rồi còn sợ xấu hổ vì đi ở rể? Chuyện hương hỏa sau này đương nhiên chúng tôi sẽ chăm lo, có phải cứ sống ở nhà ngoại là bỏ bê nhà nội đâu. Nhà bạn trai còn hai bố mẹ, chứ mẹ tôi chỉ có mỗi một mình thôi, sao họ không chịu hiểu điều này?

Buổi gặp gỡ bàn chuyện cưới xin tưởng chừng vui vẻ bỗng dưng biến thành những tranh luận không hồi kết. Không bên nào chịu nhường bên nào nên ngày cưới đương nhiên vẫn đang bị bỏ ngỏ.

Mẹ tôi sau đó thấy tình hình quá căng thẳng nên định nhượng bộ, miễn là tôi hạnh phúc. Mẹ rất sợ sau chuyện này, nhà chồng sẽ có thành kiến và không yêu quý tôi. Nhưng tôi gạt đi, bởi tôi hạnh phúc làm sao được khi để mẹ sống một mình cô độc, lại hay ốm đau như vậy.

Mãi tôi mới có tình yêu đích thực và dự định kết hôn ở tuổi 30 nên giờ tôi thực sự khó nghĩ. Tuy nhiên, tôi vẫn gọi điện cho bạn trai nói rằng, với tôi, tình yêu rất quan trọng và tôi cũng rất yêu anh. Tuy nhiên, tôi còn yêu mẹ và thấy mẹ quan trọng hơn.

Không có mẹ, làm sao có tôi trên cuộc đời này. Là người sẽ là bạn đời của tôi, tôi mong anh thông cảm, hiểu cho hoàn cảnh của tôi và chấp nhận nhượng bộ tôi lần này. Tôi hứa sẽ yêu thương, đối xử tốt và thường xuyên về thăm bố mẹ chồng. Quyết định kết hôn hay dừng lại giờ nằm ở anh...

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.