Dân mạng "phát cuồng" với anh bảo vệ "tự xách 52 cây vàng đi mua nhà"

Huyền Anh

(Dân trí) - Anh bảo vệ Nguyễn Sơn Phong khiến cộng đồng mạng "thích điên đảo" khi xuất hiện trên chương trình Hẹn Ăn Trưa 280, khiêm tốn cho biết mình có 3 căn nhà, trong đó 1 căn là "tự xách 52 cây vàng đi mua".

Dân mạng phát cuồng với anh bảo vệ tự xách 52 cây vàng đi mua nhà - 1

Tấm ảnh anh Nguyễn Sơn Phong (quê Thanh Hóa, đang sinh sống tại TPHCM) được cộng đồng mạng lan truyền thu hút hàng vạn người thả biểu tượng cảm xúc và bình luận "xin chết".

Ngay phần mở đầu khi trò chuyện với MC, anh Phong đã khiến người xem rất thiện cảm khi có cách nói chuyện của một người hiền lạnh, chậm chạp nhưng sâu sắc. Anh giới thiệu mình hiện đang làm bảo vệ, sống cùng với chị gái.

Cát Tưởng hỏi xoáy: "Chị gái có chồng chưa?", anh cho biết chị có chồng rồi, có 3 con. Cát Tường lại hỏi "chị có chồng rồi sao lại sống nhà chị mà không sống riêng?", anh Phong thật thà trả lời "chị kêu sống một mình nhỡ mày bệnh hoạn đau ốm tao làm sao". "Rồi bây giờ thí dụ lấy vợ thì ở đâu", Cát Tường lại hỏi. Anh Phong trả lời: "Về nhà mình ở".

Sau khi "khai thác" thêm, bà mối biết thêm được là anh Sơn Phong đang có căn nhà ở Nguyễn Văn Hai, đang cho thuê. "Cũng cho 2 vợ chồng thuê được 7 năm nay rồi, cho thuê có 6 triệu/tháng thôi à, với lại thấy người ta cũng là dân làm công trình, mà nuôi hai đứa con nữa..." anh Phong giải thích ly do cho thuê nhà giá thấp. Cát Tường lại hỏi "rồi mình thấy người ta khổ mình cho thuê giá rẻ, bây giờ mình lấy vợ thì đuổi người ta đi không cho thuê nữa hả", anh Phong lại "khai" thêm: "Thì mình đi nhà khác" khiến Cát Tường ngỡ ngàng.

Dân mạng phát cuồng với anh bảo vệ tự xách 52 cây vàng đi mua nhà - 2

Ảnh chụp từ video của chương trình.

Cuối cùng là anh có tận 3 căn nhà, 2 căn cho thuê còn một căn không cho thuê, đang để cho người trông bố mình ngày xưa ở. "Mình nói ra thì rất là dài dòng, nhưng mà mình sống được thì người ta cũng phải sống được, thành thử ra mình cũng chừa một chút gì đó cho người ta có một con đường sống", anh Phong thật thà nói. "Người ta" là một người nuôi bố của anh lúc trước khi ông mất, bây giờ anh đang cho ở nhờ.

Khi "bị" MC hỏi "làm gì mà 43 tuổi, đi làm bảo vệ mà có tới 3 căn nhà", anh Phong tươi cười nói "thì nói chung là từ trên trời rơi xuống thôi. Cứ sống tốt đi là trời cũng sẽ cho mình".

Hai căn nhà là anh được thừa kế từ bố mẹ, còn 1 căn nhà là "mình tự xách 52 cây vàng đi mua" nhưng vàng ở đâu có được thì anh Phong không nói. "Thời đó là 2001, 2002, lâu rồi bây giờ nhắc lại ở đâu thì sao mà nhớ!" - anh Phong trả lời khi được hỏi 52 cây vàng ở đâu ra. Nhưng "chốt" lại là anh có 3 căn nhà, của riêng anh, đứng tên một mình anh.

Cư dân mạng đổ rạp như lá mùa thu trước anh "bảo vệ đại gia", thật thà đáng yêu mà về tài sản đang có thì thuộc hàng "quá dữ".

"Cú sốc này quá lớn, tôi sẽ giả vờ như không thấy gì", "Thôi đẻ liền anh ơi, khỏi cưới, mắc công chuyện quá rồi", "A lô anh ơi, làm quen không?", "Em đồng ý luôn nha anh ơi", "Đúng là chủ tịch giả vờ làm bảo vệ là có thật", "Chương trình còn anh nào không ạ, cho bạn của em đăng kí với", "đúng chuẩn ước mơ đi làm vì đam mê của chúng mình kìa chị em"... là các bình luận "xin chết" của cộng đồng mạng với anh Phong làm nghề bảo vệ, "nhưng mà là bảo vệ tài sản vì có nhiều quá".

500 anh em cõi mạng bảo nhau đúng là đừng bao giờ xem thường người khác, nhiều người giàu mà họ sống khiêm tốn, đáng quý lắm: "Giống cô đi thu mua phế liệu nhà mình xong hỏi ra cô có hẳn dãy nhà trọ", "Công ty tôi có một cô công nhân, chủ của hơn trăm căn phòng trọ. Hỏi sao không ở nhà nghỉ ngơi đi cô, cô ấy trả lời "thích"", "Khác gì bà chủ dãy nhà mặt phố chỗ mẹ tui thuê đâu, tháng nào chả đạp con xe đạp xấu hoắc đi thu tiền nhà, toàn hơn chục củ một nhà mà dãy nhà bà ấy dài lắm luôn" là những bình luận xôn xao của cư dân mạng.

Sau chương trình, anh Phong được ghép đôi với chị Nguyễn Thị Mộng Thường, 41 tuổi, làm nghề kế toán, cũng đang sinh sống tại TPHCM. Chị Mộng Thường là người chăm chỉ làm việc gửi tiền về hỗ trợ gia đình, nên chị vẫn đang ở trọ, chưa tích góp được nhiều để mua nhà riêng.

Khán giả sau khi xem xong chương trình đã chúc phúc cho hai anh chị, hy vọng anh chị có thể tiến tới hôn nhân, đúng như mong muốn của một trong hai chị gái của anh Phong khi cho biết các chị gái anh đều sẽ ra nước ngoài sinh sống, chỉ còn mỗi mình anh ở lại Việt Nam, rất mong anh có người bầu bạn.

Đặc biệt khán giả dành nhiều lời khen tặng đến anh Phong, "dù không hoàn hảo nhưng sinh ra trong gia đình có giáo dục cao", "tuy chậm nhưng là người thấu hiểu và sâu sắc", "chú thật thà quá chuyện gì cũng kể, chú đi làm bảo vệ cho vui chứ không có gì ngoài nhà" là những ấn tượng "anh bảo vệ đại gia" đã để lại trong lòng người xem.