Cười xỉu với anh chồng nhát ma, nửa đêm dựng vợ khăn gói ra khỏi nhà

Huyền Anh

(Dân trí) - "Cuối cùng con bảo là chó đen mà nó cứ cắn thế này chắc chắn nhà có ma rồi. Thôi thôi, dậy dậy dậy em, thu hết đồ đi, bây giờ anh không ở đây nữa, anh không ở nhà anh nữa đâu", Thành Đạt kể.

Cười xỉu với anh chồng nhát ma, nửa đêm dựng vợ khăn gói ra khỏi nhà - 1

Cặp đôi Nguyễn Thành Đạt và Vân Anh trong chương trình "Vợ chồng son" (Ảnh chụp từ video của chương trình).

Xuất hiện trong chương trình "Vợ chồng son", đôi bạn trẻ Nguyễn Thành Đạt và Vân Anh đã mang đến cho khán giả những tràng cười sảng khoái khi kể về những tật xấu của nhau.

Thành Đạt, 27 tuổi, kinh doanh trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, truyền thông trong khi vợ - Vân Anh, 27 tuổi, lại đang làm MC cộng tác với một số đài và sự kiện.

Kể về cơ duyên đưa hai người đến với nhau, đôi vợ chồng trẻ cho biết đó là nhờ một lần Đạt vào TPHCM đi đám cưới người quen. Đạt ngồi chung mâm với Vân Anh, trong mâm đó Đạt quen biết tất cả mọi người, có mỗi Vân Anh là anh chàng không biết.

Chàng trai ở Hà Nội nhưng có nhiều bạn bè miền Nam, mỗi khi bạn bè ra Bắc đều gọi cho anh chàng để đến ở ké, rồi được anh chàng hiếu khách đưa đi chơi 36 phố phường. Vân Anh lấy làm thích thú, nói với Đạt rằng "Ê anh, hay là sắp tới em ra Hà Nội anh cũng đưa em đi chơi nha". Đạt lịch sự "ô kê", bảo khi nào em ra em cứ gọi cho anh.

Chừng 2 tháng sau Vân Anh ra Hà Nội công tác vài ngày, cô gọi cho Đạt thật, tính ở nhờ nhà anh chàng để... gỡ chi phí thuê khách sạn do công ty trả. "Tại con thấy mấy đứa bạn gái con ra Hà Nội cũng đều qua ông này ở ké nên ban đầu con còn nghĩ ổng "bê đê"", Vân Anh hồn nhiên nói.

Lần đầu tiên ra Hà Nội gọi cho Đạt, Vân Anh đã phải đứng chờ đầu ngõ đến 4 tiếng đồng hồ, suốt từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều. Khi Đạt về thấy Vân Anh vẫn chờ, trông cũng xinh xắn dễ thương mà hỏi ăn gì chưa thì bảo chưa nên anh chàng "thấy tội nghiệp quá cho đi ăn bún đậu mắm tôm".

Trong vài ngày đầu tiên Vân Anh đã biết Đạt không "bê đê" vì chạy xe mô tô, rất là "men", rất ga lăng từ những điều rất nhỏ. Tới khi cô đi công tác đợt sau, kéo dài tầm 2-3 năm ngoài Hà Nội, không "ở ké" nhà Đạt nữa mà thuê nhà để ở, nhưng vẫn chỉ có mình Đạt chăm sóc cho cô. Hai người chính thức có nụ hôn đầu và trở thành người yêu của nhau sau một lần Đạt rủ Vân Anh về quê mình ở Bắc Ninh chơi.

Trong thời gian yêu, cặp đôi có đến chục lần cãi cọ và chia tay do bất đồng quan điểm, cách sống, và cả khẩu vị ăn. Chàng miền Bắc nàng miền Nam, đôi bên có khá nhiều xung đột. Vân Anh nói Thành Đạt là trai miền Bắc nên khá là gia trưởng. Hai người có chung sống trước hôn nhân, ban đầu Đạt cho rằng việc nhà là việc của phụ nữ, không bao giờ động tay làm bất cứ việc rửa bát quét nhà nào, chỉ làm những "việc lớn" như sửa chữa vật dụng gia đình, sửa điện, sửa nước, trong nhà cái gì hư thì sửa... Vân Anh nói rằng việc sửa điện nước trong nhà cùng lắm mấy tháng sửa một lần, trong khi việc rửa bát ngày nào cũng phải rửa, như vậy là không công bằng, hai người cần chia sẻ nhiều hơn ví dụ như cô rửa bát thì Đạt nấu cơm. Dần dần Đạt cũng thay đổi.

MC Hồng Vân hỏi nguyên do nào hai người quyết định cưới trong khi mới sống thử thôi đã chia tay đến cả chục lần. Thành Đạt kể "con bảo Vân Anh là nếu không thể xa nhau được thì cưới, mà không cưới thì thôi (chia tay)". Vì ở nhà Đạt là cháu đích tôn, mỗi lần về quê rất hay bị áp lực. "Mọi người trong nhà mồm thì cứ bảo là không ép, nhưng chính bà nội ấy, bà cứ bảo là: "Đạt ơi, bà năm nay sắp chết rồi đấy. Bà 70 rồi đấy. Bà bị huyết áp cao đấy...", cứ mỗi lần về quê gặp bà là bà nói như thế làm mình rất bức xúc, rất là khó chịu", anh chàng kể chuyện làm hai MC và khán giả cười bò.

Kể về tật xấu của nhau, Đạt bảo vợ là người chưa chủ động trong cuộc sống, cái gì cũng phải chồng nhắc mấy lần đến lúc phát cáu lên thì mới làm.  Còn Vân Anh thì bảo chồng là người làm biếng việc nhà, mỗi lần nói đến rửa bát là bảo vợ "thôi cho em 10 ngàn này em làm đi", chưa kể giỡn rất nhây tới mức vợ quạu phải đánh. Tật xấu đặc biệt nữa là Đạt sợ ma.

Cười xỉu với anh chồng nhát ma, nửa đêm dựng vợ khăn gói ra khỏi nhà - 2

Ảnh chụp từ video của chương trình.

"Đáng nhớ nhất là cái lần con đưa Vân Anh về nhà con chơi. Nhà con ở ngoài đó thì bố mẹ đi làm ăn xa, em gái đi học đại học, nhà để không, con về thì con mở cửa vào nhà thôi nhưng không hiểu sao, nhà con có nuôi con chó để canh nhà nhưng hôm đấy nó cứ cắn và nó cạy cửa", Đạt nối tiếp lời vợ.

"Con bảo quái lạ sao nó cứ cắn với cạy cửa, xong con quát mà nó không thôi. Mở cửa ra thì con chó đen sì nó cứ đứng ở trước cửa thè lưỡi ra thở, nó trợn tròn mắt lên nó nhìn mình, quát nó thì nó dừng, tắt điện đóng cửa vào thì nó lại cắn, nó lại cào bật hết cả gỗ ở cửa ra. Con cầm dao lên con bảo "mày nhá mày còn cắn nữa mai tao cho mày 5 cân riềng", nó không sợ! Con mở cửa ra, con ngồi giữa nhà, hai "đứa" cứ nhìn nhau. Cuối cùng con chịu thua". Vân Anh thì lúc đó đã ngủ không biết gì hết.

Đạt kể tiếp: "Cuối cùng con bảo là chó đen mà nó cứ cắn thế này chắc chắn nhà có ma rồi. Thôi thôi, dậy dậy dậy em, thu hết đồ đi, bây giờ anh không ở đây nữa, anh không ở nhà anh nữa đâu".

Lúc đấy tầm 1 giờ đêm, trời chuẩn bị mưa, sấm chớp, hai người thu dọn đồ, khóa cửa nhà chạy sang nhà chú của Đạt cách đấy vài trăm mét gõ cửa: "Cho cháu vào đây ngủ với, nhà cháu cháu sợ lắm không ngủ được, có ma rồi chú ơi".

Anh chồng đẹp trai ga lăng nhưng mỗi lần sợ ma là cứ ôm chặt lấy vợ khiến người xem không nhịn được cười. May là lấy được cô vợ người miền Tây Nam Bộ, đã quen với cả việc trong vườn nhà chôn cái mộ nên không biết sợ ma là gì.

Khi được hỏi hai người mong muốn người kia thay đổi nhất điều gì, Đạt nói muốn Vân Anh chủ động hơn trong cuộc sống, còn Vân Anh muốn chồng nói nhẹ nhàng hơn để mình dễ nghe hơn, và đi thẳng vào vấn đề, vì cứ đi lòng vòng cô sẽ không hiểu được.

Đôi vợ chồng son dành được nhiều thiện cảm từ khán giả xem truyền hình nhờ ngoại hình đẹp, giọng nói nhẹ nhàng, phúc hậu, và cách kể chuyện hài hước, vui vẻ.