Chàng trai tự nhận có "vị trí", từ chối hẹn hò nữ thạc sĩ chưa từng yêu ai

Lam Phương

(Dân trí) - Trần Thị Thiện thừa nhận, cô không giống với kiểu phụ nữ mà Lai Thanh Tài đang tìm kiếm.

Ở tập Bạn muốn hẹn hò mới nhất, MC Quyền Linh và Ngọc Lan giúp những người độc thân tìm kiếm người yêu phù hợp với mình. Nữ chính trong tập này là Trần Thị Thiện (26 tuổi, quê Hậu Giang) - nhân viên công nghệ thông tin ở TPHCM.

Thời gian rảnh rỗi, Thiện thường đi chơi với bạn bè. Trước đây, Thiện theo học ngành Toán ứng dụng và đã có bằng thạc sĩ. Cô là người vui vẻ, hòa đồng nhưng hay quên, chưa từng có mối tình hay rung động với bất kỳ ai. Thông tin này khiến MC Ngọc Lan tỏ ra khá bất ngờ.

Tự đăng ký tham gia chương trình nhưng Thiện chưa muốn kết hôn ngay. Nếu gặp được người phù hợp, cô muốn 1-2 năm tới mới lấy chồng.

Trong khi đó, chàng trai được ghép đôi với Thiện là Lai Thanh Tài (30 tuổi), từng có hai mối tình. Mối tình đầu của anh kéo dài một năm, bắt đầu từ thời sinh viên.

Mới gặp nhau, chàng trai Bình Dương rủ cô gái Hậu Giang đi Đà Lạt hẹn hò (Video: NL).

Đến khi đi làm, anh quen bạn gái thứ hai được hơn hai năm. Thời gian đầu, hai người thương nhau. Nhưng bạn gái vì nghe theo sự sắp xếp của gia đình nên về quê cưới chồng. Mối tình tan vỡ khiến Thanh Tài buồn 2-3 năm.

Hiện tại, Thanh Tài làm trong ngành xuất - nhập khẩu và sống cùng mẹ ở Bình Dương. Ngoài công việc này, nhà trai còn có nghề khác là kinh doanh yến. Anh là người vui vẻ, hòa đồng, thích giúp đỡ người khác, có trách nhiệm, có hút thuốc và nhậu khi xã giao.

Qua chương trình, Thanh Tài mong muốn tìm cô gái có ngoại hình cân đối, dễ nhìn, có công việc, trách nhiệm, chung thủy và biết chăm sóc gia đình. Còn Thiện mong được kết đôi với chàng trai có 4 chữ: Tôn trọng, trí tuệ, chung thủy và chia sẻ.

MC Quyền Linh bổ sung thêm yêu cầu nhiều tiền vào bộ tiêu chí của nhà gái. Cô vừa nói, vừa cười: "Chỉ cần hai bên đủ sống là được, nhưng nhiều thì càng tốt".

Chàng trai tự nhận có vị trí, từ chối hẹn hò nữ thạc sĩ chưa từng yêu ai - 1

MC Quyền Linh hóm hỉnh nhận xét: "Bên kia (Thiện) là tờ giấy trắng, còn bên đây (Thanh Tài) xài hai trang rồi" (Ảnh: Chụp màn hình).

Lần đầu gặp, Thiện và Thanh Tài đều có nhận xét tích cực về đối phương. Sau đó, cả hai cùng tìm hiểu về cuộc sống của nhau. Nhà trai tiết lộ dự định kết hôn trong năm nay hoặc năm sau.

Anh nói: "Nếu em không ngại, mình cho nhau cơ hội tìm hiểu, tiến đến hôn nhân trong năm nay". Ngay lập tức, Thiện bày tỏ mong muốn sang năm mới làm đám cưới. 

Nhà trai cũng cho biết thêm, ngày ấy công việc chưa ổn định nên bạn gái muốn chia tay, tìm người ổn định hơn. Vì vậy, Thanh Tài rút kinh nghiệm, cố gắng kiếm nhiều tiền hơn. Anh đã có nhà và xe, có kế hoạch lên vị trí quản lý.

Nói về buổi hẹn hò đầu tiên, Thanh Tài muốn đưa Thiện đến một nơi lãng mạn và có vị trí thuận lợi với nhà gái, chẳng hạn như Đà Lạt. Bởi anh thích đi du lịch và muốn cùng bạn gái đến Đà Lạt, Vũng Tàu, Phan Thiết...

Chàng trai tự nhận có vị trí, từ chối hẹn hò nữ thạc sĩ chưa từng yêu ai - 2

Lai Thanh Tài và Trần Thị Thiện kết thúc cuộc gặp gỡ bằng cái bắt tay làm bạn (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau đó, nhà trai hỏi ý kiến nhà gái về việc làm dâu. Thiện trả lời: "Làm dâu thì tùy thuộc vào cha mẹ chồng. Nếu cha mẹ chồng thương em thì bình thường". Nhà gái cũng cho biết, nếu cưới nhau, cô vẫn muốn làm ở TPHCM và có thể về Bình Dương sống.

Kết thúc cuộc trò chuyện, cả hai cùng dành thời gian lắng nghe ý muốn của con tim. Trần Thị Thiện bấm nút hẹn hò nhưng Thanh Tài thì không.

Anh chia sẻ: "Em đã cố gắng rất nhiều để đạt vị trí như hôm nay. Em muốn người phụ nữ đảm đang và biết quán xuyến để em bươn chải ở ngoài, mọi thứ em lo hết. Bạn nữ này, em cảm nhận chưa phù hợp với mình".

Thiện cũng cho rằng, cô không phù hợp với tiêu chí người phụ nữ đảm đang như Thanh Tài mong muốn. Dẫu không thành đôi, Thiện và Thanh Tài vẫn vui vẻ bắt tay nhau trước khi ra về.