Vừa sinh con thứ hai, tôi đồng ý ly hôn ngay sau khi mẹ chồng nói một câu
(Dân trí) - Vợ chồng tôi rất đau lòng vì cách cư xử của mẹ. Sau ngần ấy năm, bà vẫn không chấp nhận tôi là con dâu…
Tôi năm nay 32 tuổi, là mẹ của hai đứa con trai. Vợ chồng tôi có đăng ký kết hôn nhưng chưa từng tổ chức đám cưới. Lý do là bởi mẹ chồng kiên quyết không ủng hộ cuộc hôn nhân này.
Trước khi lập gia đình với ông xã hiện tại, tôi từng suýt qua một lần đò với bạn trai cũ lâu năm. Hồi đó, tôi trẻ người non dạ, vừa ra trường xong đã nghe lời bạn trai về quê tổ chức đám cưới luôn.
Anh ta hứa hẹn rất nhiều với tôi nhưng hóa ra chỉ là lừa dối. Ngay sau lễ ăn hỏi, tôi phát hiện chồng sắp cưới "bắt cá hai tay". Chuẩn bị rước tôi về làm vợ đến nơi mà sau lưng anh ta lại ngang nhiên tán tỉnh cô gái khác. Thế là bố mẹ tôi báo hủy hôn luôn.
Vì sự cố ấy, mẹ chồng hiện tại rất có thành kiến với tôi. Bà cho rằng, tôi “không trong sạch”. Bà còn quả quyết tôi gây ra chuyện gì đó không dám nói ra nên việc cưới xin mới dở dang, đứt gánh.
Mẹ chồng tuyên bố trước mặt tôi rằng, bà muốn con trai lấy vợ ở gần và con dâu phải "môn đăng hộ đối". Nhà tôi thì ở xa, cách mấy trăm cây số. Mẹ chồng chê không muốn đi xa để rước dâu.
Cuối cùng, chồng tôi tổn thương vì những lời chì chiết của mẹ. Anh chuyển ra ngoài với tôi và bắt đầu cuộc sống hôn nhân nghiêm túc.

8 năm qua, mẹ chồng tôi chưa từng thừa nhận con dâu và cháu nội (Ảnh minh họa: tvN).
Tôi từng hỏi chồng có hối hận khi lấy tôi làm vợ không? Trăm lần như một, anh ấy luôn đáp rằng, anh không ân hận. Vợ chồng tôi rất hòa hợp với nhau, sinh con đầu lòng xong lại càng gắn bó. 8 năm qua, chúng tôi rất hạnh phúc, cuộc sống nhiều khó khăn nhưng chưa từng muốn rời bỏ nhau.
Sau khi con trai lớn vào lớp 1, vợ chồng tôi quyết định sinh thêm bé nữa. Hành trình mang thai lần hai diễn ra không thuận lợi lắm. Vô vàn biến cố xảy ra khiến chúng tôi muốn gục ngã. May có ông bà ngoại làm hậu phương, động viên, an ủi nhiều nên chúng tôi mới đủ nghị lực vượt qua.
Chúng tôi không nói với ai chuyện bầu đứa thứ hai. Một phần vì tâm lý buồn chán, phần khác vì sợ mẹ chồng biết sẽ gây áp lực. Bà vẫn dò hỏi về tôi qua nhiều người khác nhau, lúc nào cũng chỉ mong tôi sớm ly hôn với con trai của bà.
Thi thoảng chồng tôi vẫn về nhà thăm bố mẹ, ở lại ăn với họ ăn bữa cơm. Gần chục năm qua, anh ấy vẫn luôn cố gắng xoa dịu mối quan hệ căng thẳng giữa tôi và gia đình bên nội. Tuy nhiên, nỗ lực của anh luôn thất bại. Bởi mẹ chồng chưa bao giờ coi tôi tồn tại với vai trò con dâu.
Đến cháu nội, bà cũng không nhận, còn bắt chồng tôi đi xét nghiệm ADN xem có đúng con ruột không. Nhiều lần, bà gọi điện cho tôi, bảo tôi nên rời đi để con trai bà cưới vợ khác tốt hơn.
Tôi tự thấy mình không làm gì sai, chẳng hiểu sao mẹ chồng cứ phải hắt hủi tôi bằng được? Chỉ vì quá khứ từng vấp ngã của tôi thôi ư?
Chúng tôi chuyển nhà đi trước khi sinh đứa thứ hai nên mẹ chồng không nghe ngóng được gì từ người quen cũ nữa. Tưởng ly hôn rồi nên bà vui lắm, gọi điện giục chồng tôi về để bà giới thiệu cho mối khác.
Chồng tôi cau mày nói rằng, anh đã có thêm một đứa con nữa nên không có nhu cầu lấy thêm vợ hai. Mẹ chồng lạnh lùng hỏi ngược lại một câu: “Ừ thế ai đẻ ra đứa nhỏ này đấy?”.
Chồng tôi sốc với thái độ của mẹ nên cúp máy ngay lập tức. Anh bối rối nhìn tôi khóc trên giường, xin lỗi tôi vì sự quá đáng của mẹ anh.
Vì câu hỏi của mẹ chồng mà tôi mất ngủ. Tôi mệt mỏi vì không được công nhận danh phận, tủi thân vì bị mẹ chồng coi thường suốt nhiều năm. Trong một phút yếu lòng, tôi đã nhắn tin cho mẹ chồng nói đồng ý ly hôn theo như bà mong muốn.
Tôi cũng thương chồng 8 năm qua luôn khó xử vì bị kẹp giữa. Anh cãi lời mẹ để lấy tôi nhưng kết cục, bà vẫn không chấp nhận. Thà tôi giải thoát cho chồng để anh đỡ mang tiếng bất hiếu còn hơn…
Chồng tôi biết chuyện vợ muốn ly hôn thì giận lắm. Anh nói sẽ từ mặt gia đình nếu mẹ tiếp tục gây sức ép. Anh chỉ cần một tổ ấm trọn vẹn với tôi, cầu xin mẹ con tôi ở bên anh đến cuối đời.
Nghe chồng năn nỉ mà tôi đau đớn. Vợ chồng tôi vẫn yêu nhau, còn nhiều dự định dang dở. Nhưng bây giờ, chúng tôi phải tiếp tục như thế nào mới được đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Bạch Dương